Bị chê ‘một màu’, Khắc Việt trở lại với ca khúc tình yêu trong sáng

Không còn hát nhạc buồn não nề, Khắc Việt trở lại với ca khúc viết về mối tình trong sáng, lãng mạn của lứa tuổi sinh viên.

Khắc Hưng là chủ nhân của rất nhiều ca khúc nổi tiếng, chẳng hạn Sau tất cả, Ghen… Tuy nhiên, tỏ ra “vô duyên” với người nhà Khắc Việt, ca khúc anh sáng tác cho anh trai sau này không thành công như khi anh hợp tác người ngoài.

Liệu anh có thể yêu em – ca khúc đánh dấu sự hợp tác trở lại của cặp anh em – vừa ra mắt vào tối 18/7 được kỳ vọng sẽ phá bỏ “lời nguyền” nhờ giai điệu dễ nghe và lời ca ngọt ngào, lãng mạn.

Sự thay đổi đáng ghi nhận của Khắc Việt

Tháng 3/2018, khi phát hành MV Yêu nhầm người, Khắc Việt tuyên bố năm nay sẽ không hát nhạc của chính mình mà hợp tác nhạc sĩ khác để tìm sự mới mẻ. Sự mới mẻ đâu chưa thấy, khán giả tiếp tục chứng kiến một Khắc Việt buồn bã, não nề hát ballad về tình đơn phương.

Anh một lần nữa vào vai chàng trai vì yêu đơn phương cô gái mà chấp nhận để cô lừa dối, phụ bạc. Nhân vật này không chỉ quá quen thuộc ở Vpop mà với cá nhân Khắc Việt cũng không có gì mới lạ.

4 tháng sau, Khắc Việt vẫn hợp tác nhạc sĩ khác thay vì tự sáng tác tự hát như trước. Lần này, đối tác của anh chính là em trai Khắc Hưng. “Vừa lạ vừa quen”, Khắc Hưng là gương mặt không mới trong sự nghiệp của Khắc Việt nhưng đã góp phần mang đến làn gió mới cho anh trai.

Sau một loạt ca khúc, Liệu anh có thể yêu em là một sáng tác của Khắc Hưng dành tặng cho anh trai.

Lần này, khán giả sẽ không còn phải chán nản nghe Khắc Việt hát nhạc buồn. Anh hát về những rung động nhẹ nhàng, trong sáng trong tình yêu của lứa tuổi học trò. Vừa lập gia đình, lại đang đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, Khắc Việt hát càng lãng mạn.

“Liệu anh có thể đưa em ra bờ hồ, mình ngồi vu vơ bên ly nâu đá/ Liệu anh có thể đưa em ra nhà thờ, trà tranh, hướng dương, loanh quanh/… Và tình yêu cứ thế không thể nói thành lời để cho từng ngày càng thêm bối rối/ Làm sao cho con tim anh ngỏ lời, liệu anh có thể yêu em”.

Khắc Việt

Sự thay đổi của Khắc Việt là đáng ghi nhận. Giai điệu và cả ca từ bài hát đều ngọt ngào, dễ thương càng dễ ăn điểm với người nghe nhạc. Trước Khắc Việt, Tuấn Hưng cũng từng tung ra bài hát về tình yêu lãng mạn đó là Nắm lấy tay anh ngay sau khi kết hôn, rồi sau đó ca khúc gây sốt và được đón nhận nồng nhiệt trên mạng xã hội. Lịch sử của Tuấn Hưng liệu có lặp lại với Khắc Việt?

Ngay lúc này, Liệu anh có thể yêu em được khán giả đón nhận với lượt xem khả quan là hơn 100.000.

Câu chuyện sinh viên hài hước dễ được chia sẻ

Một trong những bí quyết giúp các MV Vpop được cộng đồng mạng chia sẻ chính là tính viral, tức tạo những câu hát hoặc hình ảnh có thể khiến người xem chia sẻ trên mạng xã hội, để từ đó quảng bá cho sản phẩm. Nói là bí quyết nhưng thực tế không phải ai cũng tạo được viral khi sáng tác.

Với trường hợp Khắc Việt, việc nam ca sĩ lên ý tưởng thực hiện MV mang đậm dấu ấn sinh viên sẽ là yếu tố dễ lấy được đồng cảm của những ai đã, đang và có thể sẽ ngồi trên ghế giảng đường.

MV của anh tái hiện những khoảnh khắc đẹp về quãng thời gian sinh viên đầy ắp những kỷ niệm buồn, vui. Phần hình ảnh được xây dựng theo lối hài hước, xuyên suốt đó là tình bạn chân thật, ngây ngô trong những lần lén lút nấu đồ ăn ở ký túc xá hay đợi nhau làm vệ sinh cá nhân mỗi sáng, mượn quần áo, giày dép của nhau để đi chơi với bạn,…

Một bài hát tình yêu thì đương nhiên không thể thiếu những khoảnh khắc tình tứ, trong sáng của đôi trai gái.

Trong MV, Khắc Việt “cưa sừng làm nghé” khi hoá thân thành cậu sinh viên nghèo “say nắng” cô bạn cùng trường nhưng ngại ngùng không dám bày bỏ. Sau đó, anh phải nhờ tới sự hỗ trợ của nhóm bạn sống cùng ký túc xá để thực hiện thành công kế hoạch tán gái.

Bi che 'mot mau', Khac Viet tro lai voi ca khuc tinh yeu trong sang hinh anh 2
MV khai thác hình ảnh gần gũi, quen thuộc giúp khán giả dễ dàng cảm nhận sự chân thực, và nhận ra đâu đó hình ảnh của chính mình .

Theo chia sẻ của Khắc Việt, hình ảnh chàng sinh viên nghèo khó mà anh hoá thân cũng chính là chân dung của chính anh cách đây 13 năm, khi còn theo học tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nhớ lại quãng thời gian sinh viên đầy khó khăn ấy, khi phải vừa đi học vừa đi làm thêm tại các phòng trà ca nhạc, bán xăng… Khắc Việt kể: “Hàng tháng, tới ngày nhận lương làm thêm, việc đầu tiên tôi làm là đi mua ngay thùng mì tôm về dự trữ, phòng khi cuối tháng hết tiền không có cơm ăn”.

Ngoài câu chuyện về tình yêu trong sáng thuở sinh viên, hình ảnh về những con phố nổi tiếng của Hà Nội như: Bờ Hồ (Hồ Hoàn Kiếm), phố Tràng Tiền, Hồ Tây, Tạ Hiện,… chốn vui chơi, hẹn hò quen thuộc của giới sinh viên Hà thành cũng được nhắc tới và đưa vào trong MV một cách khéo léo.

Lan Phương

Theo Zing