Con trai Hoàng Bách khóc thét vì bố thua cuộc

Cậu bé Tê Giác tỏ ra thất vọng khi bố mình không giành chiến thắng trong trò chơi bịt mắt đập niêu.  Trong tập 3 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?, phát sóng vào trưa 15/11, khán giả truyền hình đã rất bất ngờ khi Tê Giác thể hiện tính hiếu thắng của mình. Ở thử thách bịt mắt đập niêu dành cho 4 bố con tại xưởng gốm ở Bình Dương, Hoàng Bách dù được con trai hướng dẫn từ xa nhưng đã không đập trúng cái niêu chứa kho báu mà ban tổ chức giấu sẵn. Người chiến thắng trong trò chơi là MC Phan Anh với phần thưởng là những viên kẹo socola. Chứng kiến sự thất bại của bố, Tê Giác đã khóc và trách móc: ‘Bố kỳ quá hà! Không chơi với bố nữa đâu! Bố chỉ đập được một cái niêu, trong khi…”, “Con là người làm tốt nhất trong phần đi xin đồ ăn và làm gốm mà sao chú Phan Anh lại thắng? Bố không có làm tốt”… Trước thái độ giận dỗi của con trai, Hoàng Bách nhẹ nhàng phân tích: “Bố đập được hai cái niêu, chú Phan Anh cũng thế, việc trúng thùng vàng là hên xui. Đúng không nào? Nếu con muốn làm người chỉ huy, con phải biết nhìn những nỗ lực của người khác, chứ con đừng nhìn vào sự may mắn. Bố con mình là một đội đúng không, chỉ huy thân mến!”.

Bo-oi-Minh-di-dau-the-12-4738-1416037456
Tê Giác bất ngờ khóc và giận hờn vì bố thua cuộc trong trò chơi “bịt mắt đập niêu”.

Cựu thành viên AC&M chia sẻ thêm, anh không ngạc nhiên về phản ứng của Tê Giác bởi mỗi lần có chuyện gì không theo ý mình, cậu bé sẽ làm ồn ào giữa đám đông. Anh mong, thông qua chương trình, tính hiếu thắng của Tê Giác sẽ được sữa chữa theo hướng tích cực. Không chỉ có tính xấu này, Tê Giác còn không nhận lỗi về mình dù cậu bé vô tình làm vỡ chậu cây bằng gốm trong lúc mải chơi đùa cùng 3 nhóc tỳ khác. Vì không biết ai là “thủ phạm” của vụ việc nên các bé đã cãi nhau kịch liệt. Su Ti và Tê Giác liên tục đổ lỗi cho nhau bởi cả hai đứng gần “hiện trường vụ án”. Suti òa khóc “chỉ điểm” Tê Giác, trong khi cậu bé lý luận: “Không có chứng cứ, em không đổ lỗi cho người khác được. Lúc con đi qua thì không có tiếng gì. Nếu con làm bể, thì nó phải có tiếng chứ?”. Bo, con gái MC Phan Anh đã ra dáng chị cả: “Con thấy em ấy hơi dựa vào nên có thể đụng nhẹ, cái bình rơi. Em Suti không liên quan đến chuyện này”. Tuy nhiên, Tê Giác kiên quyết cho rằng, Bo đã nghĩ sai. Mỗi bé đều có lời biện minh cho mình, nhưng khi xem lại đoạn băng đã ghi, ban tổ chức tìm ra “thủ phạm” là Tê Giác. Trong lúc chơi trò ‘Vòng quanh socola’, cậu bé vô tình đụng và làm rơi chậu cây. Nói về thái độ của Tê Giác ở tình huống này, Hoàng Bách cho biết: “Trước giờ, Tê Giác ở nhà cũng vậy, nếu không có lỗi là cậu quyết liệt không nhận! Vấn đề ở đây không phải ai làm bể cái chậu. Trẻ con hầu hết là thật, nếu nhận thấy nó có lỗi thì nó mới nhận”.

Bo-oi-Minh-di-dau-the-5-9933-1416037457.
Cô bé Suti cũng nức nở vì không ai chơi với mình.

Cũng trong tập 3 của chương trình, 4 cặp bố con đã luyến tiếc rời huyện Hóc Môn (TP HCM) sau thử thách thức dậy sớm để lựa chọn phần ăn sáng ngon miệng. Ở cuộc đua này, Hoàng Bách và con trai đến bàn thức ăn đầu tiên và giành được món phở, MC Phan Anh chọn bánh mì, bố con Trần Lực quyết định ăn mì tôm, riêng Minh Khang còn ngáy ngủ vì mệt mỏi sau một ngày chăm sóc con gái. Cuối cùng, ban tổ chức đã “đặc cách” cung cấp hai bát phở cho bố con nhạc sĩ Đứa bé. Tạm biệt vùng quê Hóc Môn, 4 cặp bố con di chuyển tới làng gốm ở Bình Dương để tìm hiểu về làng nghề truyền thống. Các bố thử làm gốm từ đất sét, trong khi các con làm tượng thạch cao. 4 ông bố Phan Anh, Hoàng Bách, Trần Lực và Minh Khang đều nhăn nhó trước nhiệm vụ của ban tổ chức. Mặc dù được hướng dẫn các bước làm ra thành phẩm nhưng cả 4 người đều tỏ ra nản chí. Thay vì nặn chiếc chậu bằng gốm, 4 bố quay sang nặn con vật để tặng cho các con. Với riêng 4 bé, trong nhiệm vụ làm tượng thạch cao, ai cũng hứng thú. Suti tỏ ra là cô bé khéo tay làm tượng con chim, Bo làm tượng con thỏ, Bờm làm tượng con sóc và Tê Giác làm tượng con thằn lằn. Trong lúc nghỉ giải lao, Suti ngồi đoán rằng, bố Minh Khang sẽ không làm được gì vì ở nhà, khi thay quần áo cho Suti, Minh Khang còn không biết làm thế nào. Cô bé còn tủi thân bật khóc vì 3 anh chị lớn tuổi ngồi chơi đố chữ, cười nói rôm rả và không ai chơi với mình. Lúc Suti nức nở, 3 nhóc tỳ khác đã ra sức dỗ dành cô em út. Tập 3 của Bố ơi, mình đi đâu thế? khép lại với hình ảnh món quà của MC Phan Anh dành cho con gái. Đó là chiếc chậu gốm do chính anh làm với dòng chữ “Bố yêu Bảo Anh”. Bé Bo đã ôm chầm lấy bố vì hạnh phúc. Diễn biến tập 3 của ‘Bố ơi! Mình đi đâu thế?’ Quỳnh Như