Bật mí chuyện học của Hoa hậu Phạm Hương

Cô Phạm Thị Lan Anh, giáo viên chủ nhiệm cả 3 năm học THPT của Hương cho biết hoa hậu viết văn khá hay, truyền cảm, cả 3 năm học đều đạt học lực khá.

Phạm Hương rạng rỡ sau khi đăng quang
Gia đình “khép cửa” với báo chí
Hôm 6.10, PV Thanh Niên Online tìm về nhà của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Phạm Thị Hương (Phạm Hương) ở thôn 7, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ngay từ đầu làng, chỉ cần hỏi nhà người đẹp này là từ người lớn tới trẻ con đều biết và chỉ tường tận: “Cứ thấy cái biệt thự 2 tầng màu trắng đẹp nhất làng, cổng có cây mít là nhà hoa hậu”.
Thấy cổng khép hờ, chúng tôi gọi cửa nhưng không ai lên tiếng. Một bà cụ khoảng ngoài 80 tuổi sống ở bên cạnh đi ra xưng là hàng xóm và cho biết rất “trơn tru”: “Bố mẹ của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đi làm, đến tối mới về nhà nên dặn lại là cần hỏi gì thì vài hôm nữa quay lại”. Người này đã lấy khóa từ căn nhà cấp 4 gần đó ra khóa cổng lại và cho biết thêm trước đó, nhiều phóng viên đến hỏi nhưng cũng phải ra về.
Trong khi đó, một người đàn ông dáng người mảnh khảnh, da đen sạm, mặc áo trắng từ khu bếp sau nhà ngó đầu ra xua tay không cho phóng viên chụp ảnh và trở vào bếp nấu ăn. Người này cho biết chỉ là hàng xóm trông nhà hộ. Tuy nhiên, theo một số người hàng xóm sống gần đó, người này là ông Mốt, bố của Phạm Hương và bà cụ đã khóa cổng là bà ngoại cô.
“Đây là quê ngoại của cháu Hương, còn quê nội là ở trên huyện Thanh Hà, Hải Dương. Dưới Hương còn người em trai đi làm nghề tự do. Căn nhà khang trang này mới khánh thành, trước nhà cô chú Mốt ở nhà cũ chật chội lắm”, một người hàng xóm chia sẻ.