Nhạc sĩ Vinh Sử sẵn sàng hợp tác với nhóm bạn trẻ làm phim ca nhạc kể lại chuyện tình của bản thân
Nhẫn cỏ cho em được nhạc sĩ Vinh Sử viết lại từ chính cuộc tình của mình. “Năm ấy tôi 16 tuổi, vào một buổi chiều dạo trong công viên với cô bạn gái cùng lớp, tôi đã bứt một cọng cỏ, làm thành chiếc nhẫn tặng cô ấy. Tình cảm lúc đó trong sáng, ngây thơ, dù thương nhau nhưng không dám nói, không dám cầm tay, chỉ rụt rè tặng cho người mình thương một chiếc nhẫn cỏ mà thôi”- ông kể. Chính những rung cảm đầu đời thật đẹp đó đã khiến ông viết nên bài hát này. Ê-kíp thực hiện là những người không chuyên và dù chỉ là một phim ca nhạc thời lượng 15 phút nhưng mọi người đều ý thức việc phải đầu tư khá kỹ lưỡng và công phu. Đan xen hình ảnh nhạc sĩ Vinh Sử của hiện tại là hình ảnh tái hiện ông và người yêu thời còn trẻ. Khi hồi tưởng lại ký ức đó, đôi mắt của người nhạc sĩ già không khỏi bùi ngùi nhớ nhung một thời kỷ niệm. Trên nền nhạc ca khúc Nhẫn cỏ cho em sẽ phần nào khơi dậy thêm nhiều cảm xúc từ người xem.
Nhạc sĩ Vinh Sử và vợ
“Phim đang trong quá trình hậu kỳ, dự kiến sẽ công bố vào đầu tháng 5. Sau Nhẫn cỏ cho em, chúng tôi dự kiến sẽ thông qua những phim ngắn thế này để kể với khán giả thêm những chuyện tình gắn với ca khúc nổi tiếng của ông. Toàn bộ kinh phí làm phim do nhóm tự đóp góp, không mang mục đích thương mại, chỉ phát trên mạng để mọi người cùng xem”- đại diện nhóm làm phim này chia sẻ.
Minh Nga
Theo Người lao động