Vũ công Tô Lâm đi giày cao gót ‘quậy tưng bừng’ X-Factor

Tô Lâm nói, bố đã cho phép anh ‘làm tới bến’, không còn sợ bị cho là giống con gái. 

8-Adam-9387-1460900929

Tối 17/4, tập 3 vòng ‘Hội ngộ’ cuộc thi ‘Nhân tố bí ẩn’ lên sóng. Bốn giám khảo tiếp tục tìm kiếm những giọng ca xuất sắc, trong đó có Tô Lâm – Adam.

Thí sinh vừa lạ vừa quen có tên Adam được khán giả biết đến với vai trò một vũ công và biên đạo tên Tô Lâm, nhưng đây là lần đầu tiên anh thử sức với vai trò ca sĩ. Đến với sân chơi ‘Nhân tố bí ẩn’, Adam đã khiến khán giả bất ngờ với giọng hát chắc khỏe, trang phục ấn tượng cùng với khả năng vũ đạo chuyên nghiệp trên đôi giày cao gót khi hát liên khúc ‘Xích lô – 5pm’. Trước yêu cầu của ca sĩ Tùng Dương, Adam đã không ngần ngại biểu diễn một đoạn nhảy đầy mạnh mẽ và vô cùng thuyết phục khiến khán giả rất phấn khích. Tùng Dương cũng bày tỏ sự hài lòng của mình khi xem xong đoạn biểu diễn đó của Adam. Thanh Lam khen Adam có chất giọng, nhưng sau này vẫn nên kết hợp nhảy múa trong tiết mục. Adam cũng khoe, bố đã cho anh đi hát và cứ thoải mái ‘làm tới’, không còn sợ giống con gái nữa. Các giám khảo hào hứng để Adam đi tiếp.

Nhật Tân - chàng trai kinh doanh café và thú cưng đến từ Đồng Nai đã thể hiện mashup hai ca khúc Tình về nơi đâu và Buông.Dù trình diễn khá tốt phần thi của mình nhưngtheo giám khảo Dương Khắc Linh, giọng ca của anh chưa thực sự đặc biệt. Nữ DiVa Thanh Lam cũng đồng quan điểm, chị cho rằng giọng hát của Nhật Tân chưa chạm được đến trái tim của chị.Tuy vậy, ở phút cuối, các giám khảo cũng đồng ý cho anh cơ hội vào vòng trong.

Đặng Nhật Tân – chàng trai kinh doanh cà phê và thú cưng đến từ Đồng Nai thể hiện mashup hai ca khúc ‘Tình về nơi đâu’ và ‘Buông’. Dù trình diễn khá tốt phần thi của mình nhưng theo giám khảo Dương Khắc Linh, giọng ca của anh chưa thực sự đặc biệt. Diva Thanh Lam cũng đồng quan điểm, chị cho rằng giọng hát của Nhật Tân chưa chạm được đến trái tim của chị. Tuy vậy, các giám khảo vẫn đồng ý cho anh cơ hội vào vòng trong.

Thí sinh Trần Thị Mai đến từ Bắc Ninh  sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã thể hiện nồng nàn ca khúc Yếu đuối  sáng tác của Nguyễn Hoàng Dũng.

Thí sinh Trần Thị Mai đến từ Bắc Ninh – sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thể hiện nồng nàn ca khúc ‘Yếu đuối’ – sáng tác của Nguyễn Hoàng Dũng. Tùng Dương nhận xét, Mai có giọng hát tốt và đặc biệt, có tiềm năng. Thanh Lam chưa thích lắm nhưng vẫn đánh giá Mai có giọng hát. Hồ Quỳnh Hương tin Trần Thị Mai có thời gian rèn giũa thì sẽ thật sự chiếm được cảm tình của khán giả. Cả 4 giám khảo đồng ý cho cô đi tiếp.

vu-cong-to-lam-di-giay-cao-got-quay-tung-bung-x-factor-3

Nhóm BBQ đã ‘quyến rũ’ các huấn luyện viên bằng giọng hát đầy nội lực qua ca khúc ‘Hello’. Giám khảo Tùng Dương cho biết đây là 3 giọng ca đồng đều và hòa quyện với phần phân bố bè hợp lý. Tuy nhiên, anh mong nhóm có nhiều bất ngờ hấp dẫn hơn. Các giám khảo chấp nhận để nhóm đi vào vòng trong.

vu-cong-to-lam-di-giay-cao-got-quay-tung-bung-x-factor-4

Nhóm Dolphins đã chinh phục các huấn luyện viên qua phần thể hiện ca khúc ‘Maps’ của Adam Levine theo phiên bản Acoustic. Thanh Lam khen tiết mục rất đáng yêu nhưng cần tìm nét riêng để thuyết phục hơn. Dương Khắc Linh thì nói, anh đã ‘nổi da gà’ khi nghe tiết mục này. Tùng Dương nhận xét: ‘Tôi cảm thấy Adam Levine đang đứng trước mặt tôi hát. Dù chúng ta có hát một bài hát của nghệ sĩ nước ngoài nhưng chúng ta vẫn có nét riêng của mình. Các em đã sáng tạo theo lối hát Acoustic mới. Đây là nhân tố bí ẩn của chương trình’. Nhóm được đi tiếp vào vòng trong.

Phước Lộc hát một ca khúc mình tự sáng tác mang tên Ai đầy lôi cuốn với cây đàn guitar đã tạo dấu ấn trước bộ tứ quyền lực .Đây là món quà Lộc chia sẻ muốn dành tặng cho mẹ đang ở nước ngoài. Dù chưa trải qua trường lớp, sáng tác theo bản năng nhưng Phước Lộc đã chinh phục được cả 4 sự đồng ý của 4 giám khảo

Phước Lộc hát một ca khúc tự sáng tác mang tên ‘Ai’ đầy lôi cuốn với cây đàn guitar đã tạo dấu ấn trước ‘bộ tứ quyền lực’. Đây là món quà Lộc muốn dành tặng cho mẹ đang ở xa. Dù chưa trải qua trường lớp, chỉ sáng tác theo bản năng nhưng Phước Lộc đã chinh phục được cả 4 sự đồng ý của 4 giám khảo.

vu-cong-to-lam-di-giay-cao-got-quay-tung-bung-x-factor-6

Nhóm Thăng Long gồm 3 chàng trai đến từ Hà Nội kết hợp ăn ý với nhau qua ca khúc ‘Rồi mai tôi đưa em’ với phần trầm rất tốt. Tuy nhiên, ở những quãng cao Thanh Lam nhận xét họ còn bị nuốt chữ. Giám khảo Tùng Dương đánh giá đây là tiết mục còn khá an toàn, anh cần nhóm bứt phá hơn nữa. Nhóm được giám khảo cho đi tiếp.

Cô nàng nhỏ nhắn, đáng yêu Hoàng Quỳnh Hương với mái tóc ấn tượng đã khoe chất giọng lạ qua ca khúc  Dream a litte dream of me. Quỳnh Hương sở hữu giọng hát có màu và bản thân cô nàng có chất nghệ sỹ dù tuổi đời còn khá trẻ.

Cô nàng nhỏ nhắn, đáng yêu Hoàng Quỳnh Hương với mái tóc ấn tượng đã khoe chất giọng lạ qua ca khúc ‘Dream a litte dream of me’. Quỳnh Hương sở hữu giọng hát có màu riêng và bản thân cô cũng có chất nghệ sĩ dù tuổi đời còn khá trẻ. Hồ Quỳnh Hương khen thí sinh này hát chuẩn, không phô chênh. Các giám khảo đồng ý cho Hoàng Quỳnh Hương vào vòng trong.

Thí sinh Trần Nguyên Bảo (Mai Thái Anh) đã gửi gắm nỗi niềm tâm sự của mình qua ca khúc And Im Telling You.Vốn bị bệnh tâm lý, Nguyên Bảo chia sẻ về góc khuất riêng về hoàn cảnh bản thân khiến các giám khảo không kìm nén được xúc động.Với anh, âm nhạc là liều thuốc hiệu nghiệm để giải tỏa nỗi lòng của mình.

Thí sinh Mai Thái Anh đã gửi gắm nỗi niềm tâm sự của mình qua ca khúc ‘And I’m telling you’. Vốn bị bệnh tâm lý, Nguyên Bảo chia sẻ về góc khuất riêng, về hoàn cảnh của bản thân khiến các giám khảo không kìm nén được xúc động. Với anh, âm nhạc là liều thuốc hiệu nghiệm để giải tỏa nỗi lòng của mình. Các giám khảo đồng ý cho Mai Thái Anh đi tiếp.

vu-cong-to-lam-di-giay-cao-got-quay-tung-bung-x-factor-9

Phần biểu diễn của Nguyễn Đình Nhân đến từ Đà Nẵng đã khiến giám khảo phấn khích khi thể hiện rất xuất sắc ca khúc ‘Forever and one’ theo phong cách rock đầy máu lửa. Giọng hát mạnh mẽ cùng thần thái tự tin của Đình Nhân đã ‘hạ gục’ 4 huấn luyện viên. Họ đã đồng loạt hô to ‘Đồng ý’ ngay sau khi phần trình diễn kết thúc.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng – Châu Quốc Hùng

Theo Ngôi Sao