Vợ Lý Hải: Ai chưa lập gia đình mới gọi tôi là… máy đẻ!

“Chỉ những ai đã làm mẹ thì mới hiểu, để người phụ nữ quyết định sinh đến đứa thứ 3 có nghĩa là họ rất yêu chồng và thương con thì mới làm được điều đó”, vợ ca sĩ Lý Hải chia sẻ. Hiện nay, gia đình Lý Hải – Minh Hà đang được coi là hình mẫu lý tưởng của showbiz Việt. Mặc dù gắn bó với nhau hơn 10 năm kể từ khi yêu đến khi cưới nhưng cặp đôi này lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Đặc biệt là sự có mặt của 3 thiên thần nhỏ càng khiến cho hạnh phúc của Lý Hải – Minh Hà thêm trọn vẹn. Vợ Lý Hải Ai chưa lập gia đình mới gọi tôi là máy đẻ

Gia đình hạnh phúc của Lý Hải và Minh Hà

Ít gây lộn với chồng Trên mạng nhiều người gọi Minh Hà là “máy đẻ” vì trong vòng có 5 năm mà chị liên tục sinh con đến tận 3 lần? Có lẽ những người chưa lập gia đình mới gọi tôi là… máy đẻ! (cười). Chỉ những ai đã làm mẹ thì mới hiểu, để người phụ nữ quyết định sinh đến đứa thứ 3 có nghĩa là họ rất yêu chồng và thương con thì mới làm được điều đó. Thế nên, tôi không quan tâm người khác nói gì vì thật sự tôi chỉ cần những người thân của mình hiểu mình và biết mình như thế nào là đủ rồi. Có nghĩa là Minh Hà rất yêu chồng nên mới bất chấp nguy hiểm từ lần sinh thứ hai để tiếp tục làm mẹ… Thú thật là sau khi kết hôn tôi chỉ nghĩ anh Hải lớn tuổi rồi nên sẽ sinh liền hai bé thôi. Còn bé thứ ba là do chúng tôi bị vỡ kế hoạch. Khi biết mình có bầu tôi đã quyết định phải giữ lại vì nếu bỏ con thì rất tội nghiệp. Do vậy, tôi có hỏi ý kiến bác sĩ bởi sau lần sinh thứ 2 gặp trục trặc, sức khỏe của tôi cũng không được tốt lắm. Mặc dù, bác sĩ không thể chắc chắn an toàn 100% nhưng cũng đã chỉ cho tôi nhiều biện pháp để con có thể phát triển khỏe mạnh trong bụng mẹ. Cùng một lúc phải chăm sóc 3 đứa trẻ lớn ngang bằng nhau có bao giờ Minh Hà bị căng thẳng dẫn đến xung đột với chồng? Nói chung, tôi thấy chăm con không đến nỗi căng thẳng lắm. Tất nhiên là vẫn có những lúc chúng nghịch ngợm quá khiến mình phải la rầy. Nhưng nếu hiểu được tâm lý các con, mình sẽ biết cách điều chỉnh để chúng nghe lời hơn. Do vậy giữa tôi và chồng không xảy ra xung đột gì trong việc chăm con cả. Mà ngay từ trước khi cưới, chúng tôi cũng không bao giờ to tiếng với nhau vì anh Hải là người không thích gây lộn. Hồi xưa mỗi lần tôi muốn “gây sự” là anh Hải lại bỏ đi chỗ khác chứ không thích la, không thích nói to tiếng. Lý Hải có giúp đỡ chị trong việc chăm sóc và nuôi dậy con cái không? Ngoài giờ đi làm thì lúc nào ở nhà là anh Hải lại chơi với con, cho con tắm. Bảo anh làm gì cho con cũng được ngoại trừ đút ăn cho con (cười). Còn về việc nuôi dậy các con thì tôi là người trực tiếp chỉ bảo cho các bé. Anh Hải sẽ thường xuyên hỗ trợ và nhắc nhở. Quan điểm của vợ chồng tôi là không có nuông chiều con cái mà để cho các bé tự làm việc của mình như dọn đồ chơi chẳng hạn. Chị có định sau này cho các con theo nghệ thuật giống bố Lý Hải? Vợ chồng tôi không định hướng cho con cái phải theo nghề nào hết. Anh Hải cũng không thích con theo nghệ thuật đâu vì nghề này tuổi thọ không lâu lại bạc bẽo nữa. Bên cạnh đó làm nghệ thuật thì cần phải yêu thích và có năng khiếu. Nếu không có tài năng thì không thể thành công và nổi tiếng được. Vợ Lý Hải Ai chưa lập gia đình mới gọi tôi là máy đẻ

Lôi thôi, lếch thếch mãi chồng sẽ chán

Giờ suốt ngày quanh quẩn chăm sóc 3 thiên thần nhỏ, có bao giờ chị lo lắng hay ghen tuông vì ông xã mình ra ngoài sẽ có nhiều người theo đuổi? Ngoài việc chăm con tôi còn phải điều hành công ty ngay ở nhà luôn. Tôi với chồng làm chung nên giờ giấc anh Hải đi ra ngoài như thế nào tôi đều biết. Với lại, từ khi quen anh tới giờ tôi không bao giờ có cảm giác lo lắng hay ghen tuông. Tôi rất tin tưởng chồng mình. Vậy mà nhiều ý kiến cho rằng, Minh Hà dù đã ba con nhưng vẫn giữ phong cách ăn mặc rất “xì-tin” như hồi còn con gái là để…giữ chồng? Tôi nghĩ phụ nữ dù có con hay không có con cũng phải luôn biết quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình vì đàn ông yêu bằng mắt mà. Giờ tôi đã là bà mẹ ba con nếu để vừa già vừa xấu thì ngay bản thân mình còn không thích huống hồ chồng mình. Bây giờ chồng tôi mà lôi thôi ra ngoài thấy người đàn ông khác lịch lãm hơn chắc chắn tôi cũng sẽ có sự so sánh đấy. Còn về gu thời trang, tôi nghĩ cái gì hợp thì mới giúp mình đẹp lên được. Khuôn mặt và vóc dáng của tôi không có hợp đồ sexy chứ nhiều khi tôi cũng muốn có cơ hội ăn mặc trưởng thành hơn nhưng mặc vô không có đẹp.Tuy nhiên phong cách ăn mặc và tính cách con người tôi những người từng gặp đều bảo khác hẳn nhau đấy (cười). Đến thời điểm này chị có hài lòng với cuộc sống của mình không hay vẫn còn muốn thay đổi tật xấu nào đó của chồng? Hồi mới yêu tôi cũng hay góp ý với anh Hải là chẳng quan tâm gì đến bạn gái hết vì anh ấy chẳng bao giờ biết thể hiện tình cảm lãng mạn đâu. Nhưng sau này là vợ chồng rồi thì tôi mới hiểu là do tính anh hay mắc cỡ nhưng nếu tôi thích gì là anh sẽ đồng ý hết. Thế nên, tôi không bao giờ trách anh nữa và thấy những chuyện đó không còn quan trọng. Xin cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn của Minh Hà!

Theo Thu Văn (Soha)/Trí thức trẻ