Vợ Đăng Khôi: ‘Không chi trả cho con xài hàng hiệu’

Thủy Anh cho rằng việc đầu tư cho con về tri thức, kinh nghiệm sống… quan trọng hơn cho bé sống trong môi trường thừa thãi vật chất và đồ hiệu.

Để có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với Thủy Anh lúc này không hề đơn giản. Cứ nói được dăm ba câu, bà xã Đăng Khôi lại xin phép “rút lui” bởi những lý do không thể chối từ: khi là cho Đăng Anh ăn sữa, thay bỉm, lúc lại chuẩn bị bữa tối, quần áo đi học ngày hôm sau cho bé Đăng Khang…

Thủy Anh và cậu nhóc Đăng Anh trong bữa tiệc mừng đầy tháng được tổ chức cách đây không lâu. Ảnh: Chí Quang

Thủy Anh và cậu nhóc Đăng Anh trong bữa tiệc mừng đầy tháng được tổ chức cách đây không lâu. Ảnh: Chí Quang

Đăng Khôi là “người ác” trong gia đình – Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào kể từ khi Đăng Anh chào đời? – Điều đầu tiên tôi có thể nói là bận hơn tôi từng hình dung rất nhiều. Trước đây, cả gia đình chỉ xoay quanh bé Ken nhưng bây giờ, tôi phải “ba đầu sáu tay” chăm sóc cho 2 anh em mà chủ yếu là Đăng Anh. Nếu không có anh Khôi hỗ trợ, chắc tôi không thể quán xuyến hết mọi chuyện được. – Không ít bà mẹ stress khi sinh con thứ 2 vì cảm thấy mình đang “bỏ rơi” đứa lớn. Chị thì sao? – Ngay khi mang bầu Đăng Anh, càng gần ngày sinh, không hiểu sao tôi càng thương bé Ken nhiều hơn. Cậu chàng còn nhỏ xíu mà sắp phải làm anh và phải chia sẻ thời gian, sự chăm sóc của bố mẹ với em bé. Vì vậy vợ chồng tôi luôn cố gắng cân bằng thời gian dành cho Ken, vẫn giữ nếp chăm sóc cũ để con không cảm thấy thiếu thốn tình cảm. – Nhiều gia đình phân chia rõ ràng, ví dụ như bố đóng vai “ác”, mẹ sẽ đảm nhận vai “hiền”. Ở gia đình chị thì sao? – Nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dạy con cái là trách nhiệm của cả bố và mẹ nên có phân chia thế nào cũng chỉ mang tính tương đối. Tuy nhiên, tôi thường mềm dẻo với Ken hơn nên chắc được đóng vai “hiền” còn anh Khôi “ác” hơn một chút. Bố Khôi trông vậy thôi nhưng rất nghiêm khắc. Anh ấy đọc nhiều sách về cách giáo dục, nuôi dạy trẻ con của nước ngoài và thường chia sẻ với tôi để có cách chỉ bảo Ken tốt nhất. Anh Khôi muốn con trở thành người đàn ông tự lập, mạnh mẽ chứ không phụ thuộc hay dựa dẫm vào bố mẹ. Tuy nhiên, không hiểu sao dù sợ bố nhất nhà nhưng cũng thần tượng và quấn quýt anh Khôi nhất. – Từ khi được “thăng chức”, chị thấy Ken là ông anh trai như thế nào? – Ken biết tới Đăng Anh từ khi em mới hình thành trong bụng mẹ. Lúc đó, tôi kể với Ken mỗi ngày rằng trong bụng mẹ có một em bé đang lớn dần và hướng dẫn con cách nói chuyện với em. Khi đi học về hay trước lúc đi ngủ, Ken luôn áp má vào bụng mẹ hoặc hôn lên bụng mẹ và thì thầm vài điều với Đăng Anh (cười). Khi Đăng Anh ra đời, Ken cũng là một trong những người đầu tiên được gặp em. Cậu chàng cứ liên tục hỏi hết bố đến mẹ rằng “Em bé đã ra đời rồi ạ, mẹ có đau không?”… Ken tình cảm và biết quan tâm đến mọi người. Sau này lớn lên thì chưa biết như thế nào nhưng hiện giờ Ken chưa lúc nào thể hiện mình ghen tỵ với em bé cả.

Vợ chồng Thủy Anh - Đăng Khôi đều thống nhất không chiều con mà dạy con tính tự lập, chủ động từ bé. Ảnh: Lê Thiện Viễn

Vợ chồng Thủy Anh – Đăng Khôi đều thống nhất không chiều con mà dạy con tính tự lập, chủ động từ bé. Ảnh: Lê Thiện Viễn

Không chi trả cho con xài đồ hiệu – Cuộc sống của chị và Đăng Khôi ổn định về kinh tế. Anh chị chăm chút cho anh em Ken như thế nào? – Khi sinh Ken, tôi cho bé ăn sữa mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi nên chẳng tốn đồng tiền sữa nào. Sau 6 tháng, bé bắt đầu ăn dặm thêm. Tôi cũng duy trì như vậy với Đăng Anh. Trong giai đoạn ăn dặm, tôi cho bé uống thêm sữa công thức của Anh và Đức. Tôi kỵ nhất việc các bà mẹ cứ gặp nhau là hỏi con được bao nhiêu kg rồi. Tôi không ép con ăn uống mà nương theo nhu cầu của bé. Quan điểm của tôi là con nhanh nhẹn, thông minh, phát triển chiều cao quan trọng hơn việc béo tốt. Tôi muốn dành thời gian để chăm chút cho việc học hỏi, đi đây đó, trải nghiệm cuộc sống cho các bé. Cuộc sống đâu chỉ có ăn và ăn, phải không? – Gần đây, không ít nhóc tỳ nổi danh trên mạng xã hội vì sở hữu kho đồ hiệu sành điệu hoặc tủ đồ chơi hoành tráng của toàn thương hiệu đắt tiền. Anh em Ken thì sao? – Vợ chồng tôi có điều kiện về kinh tế nhưng nói thẳng là tôi không chi trả cho việc bé xài đồ hiệu này nọ. Tôi thấy không cần thiết khi bé còn nhỏ, vóc dáng thay đổi từng ngày. Con trai tôi chỉ xài sang lắm là đồ Zara, H&M. Nếu có nhu cầu hàng hiệu, khi trưởng thành, các con tôi sẽ phải tự kiếm ra đồng tiền của mình để chi trả cho việc đó. – Chị có nghĩ việc đầu tư cho các nhóc tỳ từ khi mới lọt lòng là điều nên làm? – Đầu tư cho con là điều vô cùng quan trọng, không kể bé mới lọt lòng hay đã khôn lớn. Nhưng đầu tư ở đây là về kiến thức, kinh nghiệm sống, môi trường học hành, môi trường phát triển chứ không phải đầu tư về vật chất, quần áo… Tôi muốn con sẽ được trải nghiệm các trò chơi có ích, những môn học như bơi lội, đàn hát, nhảy múa khơi gợi khả năng tiềm ẩn của con. Từ đó con sẽ có những trải nghiệm và hành trang khi trưởng thành. – Nhiều gia đình nhà sao chọn cách giấu kín hình ảnh của con cái. Tại sao vợ chồng chị lại chọn cách ngược lại? – Cũng có một thời gian vợ chồng tôi giấu kín thông tin và hình ảnh bé Ken trước truyền thông. Vì một vài lý do trước khi tổ chức đám cưới chúng tôi chưa thể công bố với mọi người rằng chúng tôi đã kết hôn và có một em bé. Khi lễ cưới diễn ra là lúc chúng tôi chia sẻ hình ảnh của bé Ken với mọi người để cùng chia vui với gia đình chúng tôi. Tôi nghĩ cuộc sống của chúng tôi cũng bình thường như bao gia đình khác, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên, chúng tôi không muốn gò ép vào khuôn khổ nào cả. – Chị nghĩ việc có bố mẹ là người nổi tiếng ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của các con? Tôi chưa thấy có vấn đề gì tiêu cực cả. Chỉ biết là đi đâu, mọi người nhận ra đều dành tình cảm cho mấy mẹ con. Nhưng cũng bởi thế, chúng tôi càng phải nghiêm khắc với con, để con thấy dù được đối xử đặc biệt nhưng vẫn phải giữ nề nếp, sự nguyên tắc và lễ độ.

G.A

Theo Zing