Vì sao phim 18+ của Keanu Reeves bị chê thảm họa?

 “Siberia” có tài tử “John Wick” và kiều nữ Ana Ularu đóng chính nhưng bị chỉ có 4,5 điểm trên IMDB và bị khuyến cáo “Đừng xem nếu muốn sụp đổ thần tượng Keanu Reeves”.

Siberia đang được chiếu tại Việt Nam với nhan đề Cuộc chiến kim cương xanh. Phim được xếp hạng R vì có nhiều cảnh tình dục và bạo lực.

Khi quảng bá phim, bên phát hành muốn khán giả đi xem vì Keanu Reeves trong khi chờ đợi John Wick 3, một phim hành động nổi tiếng hơn của tài tử sẽ phát hành vào năm sau.

“Một sự lãng phí tài năng khủng khiếp”

Trên IMDBSiberia có điểm số rất thấp và chỉ từ 2.327 khán giả. Trong mấy dòng bình luận hiếm hoi, khán giả Cookiemom viết: “Một sự lãng phí tài năng khủng khiếp. Một mớ hỗn độn chậm chạp và nhàm chán. Không hành động. Không cảm xúc. Anh ấy (Reeves) trông gượng gạo trong những cảnh sex. Kết thúc thì không thể chịu nổi”.

Trên Rotten Tomatoes, tình hình còn tệ hơn khi Siberia chỉ được 21% từ đánh giá của khán giả và 7% (trên tổng số 29 bình luận) từ các nhà phê bình, dẫn đến điểm trung bình 3,9/10. Một quả “cà chua thối” thực sự cho sự nghiệp của Reeves, ngôi sao được đông đảo khán giả Việt yêu mến.

Phim nhận được nhiều lời chê thậm tệ từ khán giả khắp nơi. Ảnh: Buffalo Gal Pictures.

Còn tại Việt Nam, phản hồi của khán giả cũng không tốt hơn. Viết trên trang cá nhân, khán giả tên là Cường Nguyễn khuyến cáo bạn bè của mình không nên đi xem phim Siberia vì “Tài tử Keanu Reeves, người mà mình rất ái mộ, đã biến thành một anh chàng buôn kim cương dở hơi”.

“90 phút nhưng nhiều khán giả chán ngán lục đục ra về sớm để lại nỗi thất vọng cuối cùng khi dòng chữ The End xuất hiện cho những khán giả cuối cùng như mình. Đó, phim dài lê thê như câu văn trên”, Cường Nguyễn viết.

Một fanpage nhỏ tên là Saigon Cineland cũng đánh giá: “Dở tệ! Có lẽ là bộ phim dở chưa từng thấy trong sự nghiệp của Keanu Reeves, cho dù ta có hâm mộ anh đến mấy chăng nữa thì vẫn phải nói như vậy, không thể khác”.

Điều gì khiến phim gây khó chịu đến vậy?

Cú ngã đau của Keanu Reeves

Siberia kể về thương gia kim cương người Mỹ Lucas Hill (Keanu Reeves đóng), người du hành sang Nga để bán những viên kim cương hiếm có nguồn gốc đáng ngờ cho xã hội đen. Sau khi thương vụ thất bại, anh rơi vào lưới tình của nữ chủ tiệm cà phê xinh đẹp Katya (Ana Ularu) ở một thị trấn nhỏ của Siberia.

Tiếp đó, những hiểm nguy từ giới buôn kim cương ập đến đẩy nhân vật chính của Reeves vào những thách thức mớiPhim do Matthew Ross đạo diễn và Scott B. Smith biên kịch.

Bộ phim bị Indiewire cho là “muốn được là John Wick, với Keanu Reeves trong vai một gã đàn ông chán phèo muốn bắt chước John Wick”.

Vi sao phim 18+ cua Keanu Reeves bi che tham hoa? hinh anh 2
Diễn xuất của Keanu Reeves bị cho là lặp lại và tệ hơn John Wick. Ảnh: Buffalo Gal Pictures.

Diễn xuất của Reeves bị cho là lặp lại nhân vật John Wick. Ngoại hình của anh gần như y hệt, cách thoại cũng giống nhưng thiếu hẳn khí chất của John Wick. Đến các cảnh chiến đấu của anh cũng khá giống John Wick. “Chỉ khác mỗi chuyện vợ anh ta vẫn còn sống và anh ta không có một con chó”, Indiewire viết.

Những cảnh tình dục bị nhận xét thẳng thừng lại tệ với lời thoại sống sượng và tình huống kỳ quặc. Chẳng hạn, nhân vật Katya yêu cầu nhân vật Hill kêu tên vợ anh khi đạt cực khoái. Diễn xuất của người đẹp Ana Ularu bị cho là tỏ ra cá tính, biết kiểm soát đàn ông nhưng thực chất chỉ toàn “rên rỉ bất cứ khi nào bị Hill chạm vào”.

Vi sao phim 18+ cua Keanu Reeves bi che tham hoa? hinh anh 3
Keanu Reeves và Ana Ularu có nhiều cảnh nóng trong phim. Ảnh: Buffalo Gal Pictures.

Vai vợ Lucas Hill được giao cho nữ diễn viên tài năng Molly Ringwald. Nhưng Hollywood Reporter khuyến cáo khán giả đừng vội mừng vì sự kết hợp giữa Reeves và Ringwald trên màn ảnh bởi thực chất, họ xuất hiện chung vỏn vẹn có 2 cảnh. Một trong 2 cảnh lại là cuộc gọi điện qua mạng từ Nga về Mỹ.

Vai của Ringwald cũng bị coi là sự lãng phí tài năng vì nhân vật “nhàm chán đến nỗi có thể được đóng bởi bất cứ phụ nữ còn sống nào”.

Tổng thể là một kịch bản lỏng lẻo, thiếu thuyết phục với những nhân vật có tính cách nhàm chán, không rõ ràng đã giết bộ phim.

Hạ Huyền

Theo Zing