Váy phản cảm & những lời giải trình vô nghĩa của khổ chủ

Đã phản cảm là phản cảm, ấn tượng đầu tiên không thể thay đổi. Nếu đã tìm đủ lời để biện bạch, chi bằng nên tránh ngay từ đầu?

Người đời có câu: “Đẹp khoe, xấu chê”. Thế nên chuyện các người đẹp thích khoe cái đẹp về hình thể cũng là điều dễ hiểu. Có điều, cái ý tứ phô phang vẻ đẹp cá nhân ra sao thì quả tình, ít người nắm rõ. Thế nên thành ra có lắm chuyện dở khóc dở cười với áo váy.

Nhân đây lại nói về câu chuyện mới nhất của Phương Mai. Thời gian gần đây, cô càng ngày càng tích cực khoe dáng trong những bộ cánh sexy, ôm sát hoặc hở bạo hết mực. Có điều lần khoe mới nhất của Phương Mai có hơi… quá đà với chiếc váy xuyên thấu ôm sát, khắc họa gần như trọn vẹn cả bầu ngực của người đẹp. Thế là thành ra váy phản cảm, người mặc cũng vì thế mà phản cảm theo, đến nỗi Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phải lập hội đồng xem xét xử phạt hành vi ăn mặc phản cảm của Phương Mai.

phuong-mai-1-1461653820683
Váy phản cảm & những lời giải trình vô nghĩa của khổ chủ - Ảnh 2.

 Cận cảnh chiếc váy mát mẻ hợp với tiết trời nóng 40 độ của Phương Mai. Ở bức ảnh này, người đẹp còn vô tình để lộ khá rõ miếng đệm dán ngực.

Ngay lập tức, phía nhà NTK Hoàng Minh Hà – người thiết kế bộ váy này cho Phương Mai buổi đó đã lên tiếng giải thích, nhưng theo nhiều người, lý do NTK Hoàng Minh Hà đưa ra khá kém thuyết phục. Cụ thể như sau:

Váy phản cảm & những lời giải trình vô nghĩa của khổ chủ - Ảnh 3.
Váy phản cảm & những lời giải trình vô nghĩa của khổ chủ - Ảnh 4.

 Hoàng Minh Hà giải bày nổi khổ của nhà thiết kế với tình huống váy phản cảm của Phương Mai.

Qua lời giải thích thì chiếc váy mà Phương Mai mặc có lót chứ không phải chỉ tơ hơ lớp vải mỏng tang lộ hết da thịt. Có điều lớp lót “thật” đến nỗi trông giống y chang màu da, cộng thêm ánh đèn flash thì thành ra váy có lót trông cũng như không.

Váy phản cảm & những lời giải trình vô nghĩa của khổ chủ - Ảnh 5.

NTK Hoàng Minh Hà cho biết chiếc váy mỏng tang mà Phương Mai mặc hoàn toàn có lớp lót. Anh cũng đưa ra bức hình chụp mannequin mặc váy. Và quả thật lời lý giải này lại càng khiến người ta hoang mang hơn khi không thể nhìn rõ thấy lớp lót ở đâu, cũng như vì sao khi Phương Mai mặc, vòng 1 cùng miếng dán lại hiện ra rõ lồ lộ như thế dưới “lớp lót thật y như da” này.

Còn nhớ, vài năm trước tình huống “kêu oan” như thế này cũng xảy ra với bộ váy của người mẫu Hồng Quế. Bộ váy được nhiều người đánh giá là phản cảm này đã làm “khuynh đảo” cả một thảm đỏ trang trọng. Hồng Quế và NTK Hoàng Hải ngay sau đó cũng đưa ra bằng chứng cho thấy: “chiếc váy không phản cảm như mọi người nghĩ!”, với ảnh chụp lại chi tiết lớp lót mỏng manh, trùng màu da của chiếc váy này. Tiếc là đôi tai chẳng cần nghe vì mắt đã nhìn thấy đủ.

Váy phản cảm & những lời giải trình vô nghĩa của khổ chủ - Ảnh 6.

 Cách đây vài năm, Hồng Quế cũng từng khiến cả nước giật mình với chiếc váy ren mỏng quá đỗi trên thảm đỏ lễ trao giải lớn.

Váy phản cảm & những lời giải trình vô nghĩa của khổ chủ - Ảnh 7.
Váy phản cảm & những lời giải trình vô nghĩa của khổ chủ - Ảnh 8.

 Dù có biện minh thế nào thì những ấn tượng không hay về chiếc váy táo bạo của Hồng Quế cũng không thể thay đổi

Ở những trường hợp như thế này, lời nói có giá trị nhất hẳn nên là: “Bản thân tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những mẫu thiết kế sau này của mình để không tạo ra sự tranh cãi như vậy nữa” – đúng theo lời NTK Hoàng Hải nói sau khi đã giải thích “miên man”. Thiết nghĩ, đã phản cảm là phản cảm, ấn tượng đầu tiên trong mắt số đông khó lòng có thể thay đổi. Nếu đã tìm đủ lời để biện minh, chi bằng nên tránh ngay từ đầu? Thời trang khác với toán học, những gì hiện hữu trước mắt là sự thật chứ không phải ai cũng sẵn lòng nghe giải trình và chứng minh.

Bích Chi
Theo Tri Thức Trẻ