Uyên Linh vụng về nhưng đáng yêu trên ghế nóng

Không màu mè, cũng không biết cách trau chuốt ngôn từ nhưng sự chân thành và mộc mạc của giọng ca “Người hát tình ca” càng khiến mọi người yêu mến cô hơn.

Bảng thi Ca sĩ mới 2 của The Winner Is – Tôi là người chiến thắng vừa kết thúc tối 23/8 trên sóng HTV7 đã tìm ra 2 gương mặt bước vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, ấn tượng để lại không nằm ở thí sinh, ngược lại, sự nhạt nhòa của những giọng ca bán chuyên nghiệp đã làm Uyên Linh tỏa sáng trên ghế nóng. Mặc dù giọng ca Chờ người nơi ấy khá kiệm lời khi nhận xét, hay chính xác hơn là cô không biết cách trau chuốt về ngôn từ, cũng không bao giờ dành tặng những lời có cánh cho thí sinh, nhưng những đánh giá của Uyên Linh luôn khách quan, gần gũi và chuẩn xác. Uyên Linh cũng không biết phối hợp với Hoài Linh để mang đến những tiếng cười cho khán giả, mọi thứ diễn ra ở cô đều rất tự nhiên và không màu mè. Nhưng sự chân thành của một giọng ca đẹp là thước đo cho giá trị của cô, ngoài giọng hát.

Uyên Linh đơn giản nhưng lôi cuốn trên ghế nóng.
Uyên Linh đơn giản nhưng lôi cuốn trên ghế nóng.

Trở lại với diễn biến của trận đấu, dù có những giọng ca sở hữu kỹ thuật tốt nhưng chất lượng của bảng thi Ca sĩ mới 2 lại không được đánh giá cao. Nay Danh và Hoàng Tuấn là 2 gương mặt đầy ấn tượng khi xuất hiện ở lượt đầu tiên với điểm số cao chót vót. Chàng trai người dân tộc Ja-Pai làm nhiều người ngạc nhiên khi khoe được chất giọng khỏe, vang trong ca khúc Dẫu có lỗi lầm. Bước khởi đầu ấn tượng của Nay Danh đã mang về cho anh 89 điểm. Hoàng Tuấn khá tự tin khi thể hiện ca khúc Lạc từng gây dấu ấn với Quốc Thiên. Uyên Linh đánh giá cao giọng ca này vì Hoàng Tuấn có kỹ thuật thanh nhạc và cách xử lý bài hát khá tốt. Anh giành được 85 điểm từ 101 giám khảo. Là một rocker nhưng Hoàng Trọng Nghĩa lại chọn ca khúc Tuyết rơi mùa hè, tuy nhiên anh mang đến bất ngờ trong giọng hát và chinh phục được 81 giám khảo. Với ca khúc Rolling In The Deep, Mạnh Tuấn cũng kịp có mặt ở vòng đối đầu với 65 điểm. Nay Danh cao điểm nhất và anh lựa chọn Mạnh Tuấn làm đối thủ của mình tại lượt đối đầu. Tuy nhiên, vòng thi này lại gây thất vọng cho người xem. Mạnh Tuấn lựa chọn ca khúc Riêng một góc trời và nhanh chóng lộ rõ những khuyết điểm trong giọng hát. Uyên Linh cho rằng bài hát này rất khó để hát, nó không phù hợp với Mạnh Tuấn mặc dù anh có lối hát thoải mái và giàu cảm xúc. Nay Danh gây ấn tượng ở vòng đầu nhưng lại nhạt nhòa ở vòng sau. Ca khúc I Believe I Can Fly mà thí sinh này thể hiện không đọng lại gì cho người xem ngoài sự mệt mỏi. Giám khảo chính Uyên Linh cũng loay hoay không biết phải lựa chọn ai, vì cả 2 đều có màn trình diễn đáng thất vọng, nhưng so về giọng hát, Nay Danh lấn át Mạnh Tuấn nên cô quyết định chọn Nay Danh. Tỷ số 73/28 nghiêng về chàng trai người dân tộc Ja-Pai không tạo được kịch tính vì người xem dễ dàng đoán trước được kết quả.

Những cuộc đối đầu thiếu sức hấp dẫn.
Những cuộc đối đầu thiếu sức hấp dẫn.

Cuộc đối đầu giữa Hoàng Tuấn và Trọng Nghĩa lôi cuốn hơn nhưng cũng không đủ hấp dẫn khán giả. Hoàng Tuấn tiếp tục phát huy thế mạnh với ca khúc Trót yêu, anh có cơ hội khoe giọng hát kỹ thuật một lần nữa ở những nốt cao. Trọng Nghĩa cũng trở lại với sở trường trong bản rock It’s My Life, khuấy động bầu không khí sôi động cho chương trình. Hoài Linh cố gắng khuyên một trong hai nên thương lượng nhưng cả 2 đều quyết liệt đi đến cùng. Tỷ số 46/55 đã giúp Hoàng Tuấn đi tiếp và Trọng Nghĩa đánh mất cơ hội. Một đêm thi không có nhiều kịch tính, cũng không có giọng ca tiềm ẩn đã khiến cho bảng thi Ca sĩ mới 2 thiếu sức hấp dẫn, thiếu cả sự thuyết phục. Liveshow 8 của chương trình, bảng thi Ca sĩ chuyên nghiệp 2 sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV7 tối 30/8 sẽ tìm ra đối thủ cho Phương Trinh và Hoàng Minh.

Ảnh: An Trần

Theo Zing.vn