Tuấn Hưng cố ‘nuốt nước mắt’ khi đến với bệnh nhi ung thư trong ngày 1/6

Nam ca sỹ “Nắm tay anh thật chặt” đã cố nín khóc khi đến bên giường bệnh thăm hỏi, trao quà và truyền tinh thần lạc quan cho bệnh nhi ung thư đang điều trị ở bệnh viện K.3 – Tân Triều (Hà Nội) nhân dịp 1/6.

Hàng năm cứ vào dịp tết thiếu nhi 1/6 là ca sĩ Tuấn Hưng cùng bạn bè của mình lại vào viện K.3 thăm hỏi động viên và trao quà cho các cháu đang điều trị tại đây.


Như một hoạt động thiện nguyện mang tính cố định được thực hiện đều đặn từ nhiều năm qua, Tuấn Hưng luôn đến với các bệnh nhi vào dịp này để thăm hỏi, trao quà và truyền tinh thần lạc quan đến các bé. Quỹ dành cho hoạt động này do đích thân Tuấn Hưng kêu gọi bạn bè cùng với việc tổ chức những trận bóng giao hữu để gây quỹ từ thiện.

Như một hoạt động thiện nguyện mang tính cố định được thực hiện đều đặn từ nhiều năm qua, Tuấn Hưng luôn đến với các bệnh nhi vào dịp này để thăm hỏi, trao quà và truyền tinh thần lạc quan đến các bé. Quỹ dành cho hoạt động này do đích thân Tuấn Hưng kêu gọi bạn bè cùng với việc tổ chức những trận bóng giao hữu để gây quỹ từ thiện.


Mỗi lần cầm thùng đi quyên từng đồng tiền để giúp đỡ các bệnh nhi, nam ca sỹ này khác hẳn với vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính và có phần hơi “bụi”. Ca sỹ Tuấn Hưng cho biết, những mái đầu thưa tóc của các em nhỏ trong viện K.3 luôn khiến anh ám ảnh. Vì thế anh không nề hà bất kỳ điều gì.

Mỗi lần cầm thùng đi quyên từng đồng tiền để giúp đỡ các bệnh nhi, nam ca sỹ này khác hẳn với vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính và có phần hơi “bụi”. Ca sỹ Tuấn Hưng cho biết, những mái đầu thưa tóc của các em nhỏ trong viện K.3 luôn khiến anh ám ảnh. Vì thế anh không nề hà bất kỳ điều gì.

Đến với Viện K.3 lần này, ca sĩ Tuấn Hưng mang tới 115 suất quà, trong đó có cả quà cho trẻ em và người lớn. Anh diện đồ của người nhà bệnh nhân, âm thầm cùng các y bác sỹ và trợ lý đến tận từng giường bệnh để trao.
Đến với Viện K.3 lần này, ca sĩ Tuấn Hưng mang tới 115 suất quà, trong đó có cả quà cho trẻ em và người lớn. Anh diện đồ của người nhà bệnh nhân, âm thầm cùng các y bác sỹ và trợ lý đến tận từng giường bệnh để trao.
Những nụ cười hồn nhiên, trong sáng cùng những giọt nước mắt của những bệnh nhân ở đây khiến Tuấn Hưng thấy nhói lòng. Anh chia sẻ: “Lần này cũng là cảm xúc như những lần trước đây tôi đến viện K.3. Tôi đã phải cố kìm nén cảm xúc, nuốt nước mắt vào trong… khi nhìn thấy những đứa trẻ hàng ngày phải chiến đấu với căn bệnh quái ác.
Những nụ cười hồn nhiên, trong sáng cùng những giọt nước mắt của những bệnh nhân ở đây khiến Tuấn Hưng thấy nhói lòng. Anh chia sẻ: “Lần này cũng là cảm xúc như những lần trước đây tôi đến viện K.3. Tôi đã phải cố kìm nén cảm xúc, nuốt nước mắt vào trong… khi nhìn thấy những đứa trẻ hàng ngày phải chiến đấu với căn bệnh quái ác.
Tôi dặn các con rằng, hãy cố gắng và mạnh mẽ lên để chiến đấu với kẻ thù của mình, chính là căn bệnh các con đang mắc phải. Tôi hy vọng những gì tôi mang đến cho các con sẽ có thể xoa dịu đi được phần nào nỗi đau mà các con đang phải chịu đựng từng ngày để giành lấy sự sống...”.

Tôi dặn các con rằng, hãy cố gắng và mạnh mẽ lên để chiến đấu với kẻ thù của mình, chính là căn bệnh các con đang mắc phải. Tôi hy vọng những gì tôi mang đến cho các con sẽ có thể xoa dịu đi được phần nào nỗi đau mà các con đang phải chịu đựng từng ngày để giành lấy sự sống…”.

Hà Tùng Long

Photo: Kevin Cuong

Theo Dân Trí