Tự Long mặc trang phục triều đình đi nhặt rác

Danh hài vận bộ trang phục mượn từ đoàn cải lương đi quanh hồ Thiền Quang (Hà Nội) tìm vớt rác trong một cảnh quay về bảo vệ môi trường. Nhiều người đi đường đã đổ ra xem.

Tự Long mặc trang phục triều đình đi nhặt rác
Chiều 6/10, người dân ven hồ Thiền Quang được mục sở thị danh hài Tự Long trên phố. Anh đang ghi hình cho một chương trình truyền hình về bảo vệ môi trường.
Tự Long mặc trang phục triều đình đi nhặt rác
Gọi là rác nhưng thực chất toàn là đạo cụ để ghi hình.
Tự Long mặc trang phục triều đình đi nhặt rác
Các túi nilon trên tay Tự Long mới tinh, sạch sẽ, có mùi thơm.
Tự Long mặc trang phục triều đình đi nhặt rác
Kịch bản cho thấy, khi biết mình vẫn ở dưới trần gian, “Táo quân” than thở: “Đã đi bảy ngày bảy đêm để lên Thiên Đình họp mà sao vẫn ở… hồ Thiền Quang”. Lúc này anh mới tá hỏa nhìn quần áo đã phát hiện ra nguyên nhân khiến Tự Long mắc cạn, không bay được lên trời.
Tự Long mặc trang phục triều đình đi nhặt rác
Cảnh quay đã khiến nhiều người tò mò và bật cười khi thấy Tự Long lồm cồm đi lên từ dưới hồ.
Tự Long mặc trang phục triều đình đi nhặt rác
“Táo quân” khuyến cáo người dân không nên sử dụng túi nilon.
Tự Long mặc trang phục triều đình đi nhặt rác
Mặc dù là dân chuyên nghiệp diễn hài nhưng trong quá trình quay, Tự Long vẫn phải trao đổi để phối hợp với ê-kíp làm phim nhiều lần để có thước phim đạt chất lượng.
Tự Long mặc trang phục triều đình đi nhặt rác
Cảnh hài hước nhất là Táo quân không thể bay được do quá nhiều rác bám vào người.