Phạm Hương: “Con nợ mẹ một lời tạ ơn. Cả cuộc đời mẹ dành cho con. Có lẽ chẳng thể nào. Trả mẹ được hết công lao sinh thành. Nợ suốt đời..Một lời xin lỗi…Lại thêm một tuổi nữa đi qua, khi con càng lớn khôn, trường thành thì tóc mẹ ngày thêm bạc…Con lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và gia đình, con hạnh phúc vì điểm tựa vững vàng – nơi chốn bình yên để con quay về đó chính trái tim của mẹ…
Năm nào sinh nhật mẹ con cũng xa nhà, vì con đang mải mê theo đuổi đam mê và ước mơ để trở thành niềm tự hào của mẹ ….Và mẹ luôn dành tất cả tình thương để con chạm lấy ước mơ, giữa những giông tố cuộc đời vòng tay mẹ khẽ chở che con , vỗ về – Con bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng, bình yên. Năm nay cũng vậy, con cũng vẫn xa nhà. Nhưng giờ đây con biết chắc rằng con đã – đang và sẽ mãi là niềm tự hào của mẹ. Con yêu mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu….”

Hà Kiều Anh: “Lâu rồi mới được ra đường cùng gia đình, mà lại ra thẳng biển luôn… Không khí giáng sinh tràn ngập khắp nơi thật đẹp.”

Hương Giang idol: “Nếu có chia ly suốt đời. Đừng quên giấc mơ tuyệt vời!”

Lã Thanh Huyền: “Cố cười thật tươi như hoa cho một ngày quay đáng nhớ nào. Cặp đôi diễn viên luôn đồng cam cộng khổ với nhau. “

Lê Hoàng: “Khi 3 ta về một nhà, khép đôi mi chung 1 giường”

Ngọc Quyên: “Jiraiya con may mắn lắm nha . Hết cô Linh tặng quà giờ đến cô Bé Heo và cô tặng quà cho con nha. Jiraiya cảm ơn hai cô”.

Ngô Thanh Vân: ” Cả nhà thương nhao…Noel rồi. Mỗi đứa mỗi nơi. Hẹn giữ lắm mới gặp nhau chụp được tấm hình…vậy nè… !!”

Ốc Thanh Vân: “Chắc mẹ nào cũng từng đau đầu như gia đình Ốc về chuyện có nên cho con xài Ipad phải không? Vừa mới hôm rồi, hai vợ chồng cũng chí choé vì chuyện Coca và Cola cứ giành nhau cái Ipad. Ốc thì Ốc quan điểm là không muốn trẻ nhỏ xài Ipad quá nhiều vì sợ không tốt cho mắt của bé cũng như sợ bé chỉ mê công nghệ và không muốn giao tiếp.”

Phan Thị Lý: “Mẹ thỏ đưa các con đi chơi “

Tú Vi: “Thiên đường của em – Universal Singapore.

Trần Việt Trinh: “Có lúc mình đăng những hình đời thường tự sướng, làm khùng, làm điên, chu cái mỏ một mình hay với bạn bè. Có người vào bình luận và inbox nói rằng rất ghét tui như vậy. Lớn tuổi rồi phải chụp hình nghiêm túc. Không được cưởi giỡn thoải mái. Phải cưởi nhẹ nhàng, không được cười rộng miệng? Không được chu mỏ? Không được phong trào tự sướng? Mỗi lần tui post hình tự sướng thấy khó chịu và ghét tôi quá?

Trời đất! Đây là cuộc sống riêng của tôi. Tôi làm gì kệ tôi. Tôi làm điều tôi thích. Tôi thấy hạnh phúc. Miễn sao không vi phạm luật pháp. Không vi phạm thuần phong mỷ tục, không ảnh hưởng tới ai là được rồi. Tôi thích cuộc sống vui vẻ trẻ trung vậy đó! Càng già thì tâm hồn không được phép già. Nói thật… Bạn không thích tôi cũng làm. Vì tôi thích được không?”

Văn Mai Hương