Tinna Tình: ‘Mặt trái của showbiz không còn làm tôi sợ’

Từng sốc và bi quan khi nhận ra những mặt tối của showbiz nhưng nay, nữ ca sĩ cho biết, cô vẫn giữ được tinh thần để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Chị vừa tái xuất với vai diễn nhận được nhiều lời khen trong phim “Mất xác” và một MV gây xúc động, điều gì khiến sự trở lại của chị tràn đầy năng lượng?

– Thời gian qua, tôi gặp một số chuyện buồn trong cuộc sống riêng đồng thời phải chứng kiến những mặt trái của showbiz. Những điều này khiến cho đam mê, cảm xúc của tôi với nghề gần như tắt hẳn. Điều đó rất nguy hiểm với một nghệ sĩ. Nhưng may mắn, tôi được mời tham gia phim Mất xác. Dù ban đầu chưa tự tin có thể vào vai Y Linh – người đàn bà có số phận đau khổ – tôi vẫn quyết định thử sức.

Hơn một tháng ở rừng quốc gia Nam Cát Tiên đóng phim, tôi vỡ ra nhiều thứ. Tôi nhớ vô cùng những đêm trăng sáng ngồi trên chiếc ghe đậu ở bến nước nơi đoàn chọn làm điểm quay. Khung cảnh xung quanh thật hoang sơ, trăng sáng vằng vặc trên cao và bầu trời đầy sao… Những điều đó khiến cảm xúc tươi mới của những ngày đầu làm nghề trở lại trong tôi một cách rất tự nhiên. Tôi như tìm lại được sự trong sáng trong tâm hồn mình ngày nào.

Tinna Tình sống vui với hai chú chó cưng.

Hiện tại, Tinna Tình sống vui với hai chú chó cưng. Cô chỉ chọn nuôi những chú chó bị bỏ rơi, bị bệnh, cần người chăm sóc.

Trong Mặt nạ – tiểu thuyết đầu tay, chị miêu tả sự khổ sở của người ca sĩ luôn bị đàn ông đưa ra đề nghị khiếm nhã, cũng như chịu đựng những điều tiêu cực của giới showbiz. Ngoài đời, chị đối diện các tình huống này ra sao?

– Tuổi tôi bây giờ đã qua thời mà đàn ông có thể buông lời khiếm nhã. Theo thời gian, tôi đã quá hiểu đàn ông nên ngồi trước anh nào tôi cũng đoán được anh sắp có “ý đồ” gì (cười), khiến cho anh ta phải nghiêm túc với mình.

Còn chuyện tiêu cực của showbiz, từ khi nhận ra bộ mặt thật của nó, tôi đã biết cách bỏ nó xuống “gầm bàn” và không thèm dòm ngó đến. Nửa năm trở lại đây, tôi cảm nhận rất rõ, tất cả những thứ ở bên ngoài tôi không thể thay đổi được. Điều duy nhất tôi có thể thay đổi là bản thân. Giờ, khi đối diện với chuyện gì tôi chỉ thích nhìn mặt tích cực. Giữ năng lượng tốt, lạc quan cũng là cách để giữ mình tránh xa điều xấu.

– Đổ vỡ tình cảm khoảng hai năm nay, vì sao đến giờ chị chưa tìm thấy tình yêu mới?

– Khoảng hai năm trước, vì muốn trút cảm xúc của mình về cuộc đời, con người, làng giải trí nên tôi viết cuốn tiểu thuyết Mặt nạ. Sách ra xong, tự dưng tôi bỗng thấy, để yêu lại sau đổ vỡ sao mà mệt mỏi và mất thời gian quá. Khi người ta đắm chìm, hay thăng hoa trong tình yêu, người ta chỉ sống trên mây. Còn khi thất vọng, đổ vỡ, người ta lại chán chường. Họ quên mất cuộc sống còn rất nhiều điều để quan tâm, suy nghĩ. Thú thật, giờ tôi thấy hạnh phúc vô cùng khi chỉ sống với hai con chó thân yêu. Đi làm cả ngày vất vả, về đến ngôi nhà bình yên, được thoải mái nghỉ ngơi, chơi đùa với hai con chó, cảm giác ấy thật hạnh phúc.

Nữ ca sĩ tại góc nhà bình yên. Ảnh: Gia Phúc.

Nữ ca sĩ tại góc nhà bình yên. Ảnh: Gia Phúc.

Vì sao những lời tâm sự của chị lại thể hiện sự mất niềm tin vào đàn ông, vào tình yêu như vậy?

– Tôi không mất niềm tin vào tình yêu. Tôi không có thói quen vì đổ vỡ với một người mà ngoảnh mặt lại với tất cả. Vả lại trên đời này có rất nhiều người đàn ông, tôi cũng đang mở rộng trái tim, chỉ là duyên chưa đến. Hiện tại, tôi đang tìm thấy niềm vui và đam mê trong công việc. Tôi sợ, nếu yêu mình không còn thời gian cho những điều mình muốn làm.

Điều gì giúp chị có được sự mạnh mẽ để sống tự lập, vượt qua các scandal, gây dựng sự nghiệp ở Việt Nam trong nhiều năm qua?

– Tôi nghĩ sự mạnh mẽ mình có bắt nguồn từ việc tự tin và dám ước mơ. Những gì xảy ra trong cuộc sống cho tôi thấy, miễn là dám theo đuổi ước mơ, tôi có thể đạt được điều mình muốn.

Từ năm 15 tuổi, khi còn ở Czech, tôi sống riêng một mình vì bố mẹ chia tay, mỗi người có hạnh phúc riêng. 16 tuổi, tôi quay về Việt Nam để tìm cơ hội cho mình. Dù mang trong người hai dòng máu, tôi chưa bao giờ thấy mình thuộc về nơi nào khác ngoài Việt Nam. Tôi không thể hòa nhập được với cuộc sống ở nước ngoài. Bố tôi không thích quyết định về nước của con gái, nhưng tính tôi rất bướng bỉnh, đã muốn là làm bằng được. Gia đình tôi cũng không khá giả gì và tôi không bao giờ thích nhận tiền của bố. Tôi luôn đề cao sự tự do của bản thân. Nếu mình để bị lệ thuộc vào đồng tiền của người khác thì mình dễ bị ép làm theo ý họ.

Người đẹp mang hai dòng máu Czech - Việt Nam đang ấp ủ một dự án điện ảnh riêng.

Người đẹp mang hai dòng máu Czech – Việt Nam đang ấp ủ một dự án điện ảnh riêng.

– Những gì chị từng mơ ước và đã đạt được?

– Hồi xưa, mới bước vào nghề, tôi còn trong sáng và ngây thơ lắm, chưa biết mơ đến tiền. Mơ ước duy nhất của tôi lúc đó chỉ là được hát trên sân khấu, nhận hoa, gấu bông từ khán giả. Kết quả là một thời gian dài tôi đi hát chỉ toàn được nhận hoa, tiếng vỗ tay. Một thời gian sau, tôi mơ mình có thể sáng tác nhạc, mơ đoạt giải thưởng trong nghề. Rồi tôi đi học guitar, tập trung sáng tác, miệt mài đóng phim. Rốt cuộc, sau những cố gắng, tôi đoạt được các giải thưởng, có bài hát được mọi người yêu thích.

– Đồng tiền chi phối cuộc sống của một nghệ sĩ như chị ra sao?

–  Phải đến 4 năm trước, tôi mới bắt đầu nghĩ đến đồng tiền một cách nghiêm túc. Và khi nghĩ đến nó, tôi luôn nỗ lực làm ra nó một cách chính đáng. Ngoài nghệ thuật, tôi có công việc kinh doanh riêng, cũng kiếm được kha khá.

Mà trong showbiz lạ lắm, khi mình không có tiền thì người ta coi thường mình,  nói sau lưng là “ca sĩ nổi tiếng mà đi xe đạp”. Nhưng khi mình có tiền, mình đi xe hơi sang trọng thì thế nào cũng có người tọc mạch về chiếc xe. Sau một thời gian, tôi thấy những chuyện như vậy không đáng để mình quan tâm. Đồng tiền đến rồi có lúc nó đi. Như khi tôi đang làm ăn kinh doanh khấm khá, bỗng dưng khoảng  năm 2013, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, công việc của tôi cũng vì yếu tố khách quan mà gặp vấn đề. Lúc đó, tôi bị sốc dữ lắm nên mới xoay ra vẽ tranh để trấn tĩnh lại tinh thần. Cũng nhờ cú sốc đó mà tôi bình tĩnh hơn khi nghĩ đến tiền. Với tôi, hiện tại, đồng tiền rất quan trọng theo cách mà nó giúp tôi giữ “lửa” nghề, thực hiện những dự án nghệ thuật, những ý tưởng mình muốn làm chứ không chỉ là chuyện tạo cho mình vẻ ngoài.

– Kế hoạch sắp tới của chị với âm nhạc và phim ảnh ra sao?

– Tôi đang cùng đạo diễn Đỗ Thành An viết một kịch bản phim điện ảnh. Hiện tại, tôi dành nhiều thời gian cho điện ảnh vì đang cảm thấy hứng thú với lĩnh vực này. Riêng âm nhạc luôn là đam mê lớn mà tôi theo đuổi dài lâu.

Thoại Hà

Theo VnExpress