Đặng Lệ Quân và chàng trai trẻ người Pháp Paul
Sau khi danh ca qua đời, bệnh viện Thái Lan đề xuất giải phẫu thi thể bà để làm rõ nguyên nhân cái chết, tuy nhiên Paul một mực không đồng ý và viết văn bản yêu cầu không ai được động vào thi thể Đặng Lệ Quân. Tại sao Paul lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Phải chăng do tình yêu nên Paul muốn gìn giữ thi thể bà một cách nguyên vẹn, hay Paul không muốn cho mọi người biết chân tướng cái chết của Đặng Lệ Quân? Tất cả những hành động của Paul trước cái chết của danh ca không khỏi khiến mọi người hoài nghi.
Nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của diva Đặng Lệ Quân
Trong chương trình Trò chuyện đêm khuya vừa lên sóng ngày 10/9, khách mời Châu Nhất Nhược chia sẻ, thời điểm Đặng Lệ Quân qua đời, truyền thông Hoa ngữ và thế giới liên tiếp đưa tin ảnh về đám tang của bà rất chi tiết. Mặc dù đây là hành vi xâm phạm riêng tư nhưng cũng nhờ đó mà mọi người phát hiện dấu vết 5 ngón tay vẫn hằn nguyên trên má Đặng Lệ Quân. Từ đây, nghi vấn danh ca và người tình Paul xảy ra tranh cãi trước khi qua đời. Có một số thông tin cho rằng, Đặng Lệ Quân luôn chu cấp tiền sinh hoạt cho Paul vì thế anh luôn cảm thấy có áp lực trong chuyện tình cảm với bà. Một số khác hoài nghi về những phản ứng kỳ quặc của Paul trước cái chết của Đặng Lệ Quân. Anh đã lẳng lặng rời đi mà không tham dự tang lễ nhưng vẫn chuyển đến sống trong biệt thự của Đặng Lệ Quân, khiến gia đình họ Đặng rất bất bình. Những mối tình trắc trở Đặng Lệ Quân từng đính hôn với đại gia tên Quách Khổng Thừa, nhưng vì những quy định quá nghiêm ngặt cổ hủ của gia đình họ Quách, cả hai đã không tiến tới hôn nhân.
Đặng Lệ Quân và Quách Khổng Thừa
Trong 5 mối tình của Đặng Lệ Quân, tốn nhiều giấy mực của báo chí là mối tình với tài tử Thành Long. Hai người người gặp nhau bên Mỹ, đều tự nhận là fan hâm mộ của nhau. Đặng Lệ Quân rất thích giúp Thành Long trong việc tập luyện giọng hát, tình cảm của họ phát triển dần từ đó. Tuy nhiên trong quá trình phát sinh tình cảm, cả hai đều đã thấy được những khác biệt. Thành Long có sở thích tụ tập bạn bè còn Đặng Lệ Quân lại thích an tĩnh tại nhà. Trong một bữa tiệc có rất nhiều anh em của Thành Long, Đặng Lệ Quân đã nói: “Anh chọn ai đây, nếu anh thích thì anh cứ ở lại nhậu với họ, em đi về đây”. Trước mặt rất nhiều anh em, Thành Long đã không bỏ qua hành động đó và đã để Đặng Lệ Quân ra về. Tối hôm đó sau khi tiệc tàn, Thành Long tức tốc đi tìm Đặng Lệ Quân mong cô thứ lỗi nhưng đã không thành, cặp đôi chia tay từ đó. Sau này Thành Long đã thừa nhận bản thân quá nông nổi, không biết trân trọng tình yêu với Đặng Lệ Quân: “Đến nay tôi biết tôi đã sai lầm, giá mà lúc đó biết trân trọng hơn.”
Đặng Lệ Quân và Thành Long
Tần Tường Lâm là diễn viên điện ảnh Đài Loan thế hệ những năm 1970, là người mà Đặng Lệ Quân đã dành tình yêu chân thật nhất. Sau này ông kết hôn cùng với Lâm Thanh Hà – tình địch của Đặng Lệ Quân trong thời gian qua lại với Tần Tường Lâm.
Tấm ảnh hiếm hoi của Đặng Lệ Quân và Lâm Chấn Phát
Đặng Lệ Quân có mối tình đầu năm 18 tuổi với doanh nhân trẻ người Malaysia Lâm Chấn Phát, hai người đã đi đến ý định kết hôn, nhưng sau đó vài năm, Lâm Chấn Phát bị bệnh tim, qua đời tại Singapore.
Đặng Lệ Quân và Paul từng có những ngày tháng vui vẻ bên nhau
Thập niên 80, khi Đặng Lệ Quân dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, bà sang Pháp sinh sống và quen biết 1 chàng trai trẻ mê nhiếp ảnh. Thời đó, Đặng Lệ Quân chưa một lần công khai Paul là người yêu của bà, mà chỉ giới thiệu anh là trợ lý riêng, phụ trách chụp hình, làm tóc. Sau này, Paul chia sẻ, anh đã khóc mỗi khi nghe lại những bài hát của Đặng Lệ Quân. Anh không biết phải làm gì ngoài việc đau khổ nhốt mình trong phòng trốn tránh thực tại. Ba năm sau ngày mất của Đặng Lệ Quân, Paul trở về Pháp. Theo lời kể của gia đình diva, Đặng Lệ Quân chọn yêu Paul như là cách để giảm bớt đau thương trong tình yêu, cô cho rằng đàn ông Trung Quốc hay đàn ông Hoa Kiều đều rất dễ đem lại tổn thương cho bà. Đối với danh ca, Paul chỉ như một người bạn. Nhưng với Paul, cái chết của Đặng Lệ Quân đã để lại trong anh những hối hận, day dứt cả đời.