Tiến Đạt: ‘Đừng trách, đừng miệt thị Hari Won’

Rapper viết ‘tâm thư’ dài gửi khán giả và người yêu cũ rất xúc động.

Khuya 18/1, sau khi ra sân bay tiễn Hari Won về Hàn Quốc, Tiến Đạt mới chia sẻ về chuyện của anh và cô trên trang cá nhân. Cả ngày hôm qua, Tiến Đạt giữ im lặng, tuy nhiên trước việc Hari bị nhiều người trách móc, chàng rapper quyết định lên tiếng.

Theo anh, chuyện gì đến sẽ đến, lỗi là do anh không giữ được lời hứa của mình. Ban đầu, anh tưởng việc này rất đơn giản, nhưng thực sự nó lại không hề đơn giản như anh nghĩ. Chính điều đó đã làm Tiến Đạt – Hari hay buồn và tranh cãi. Tiến Đạt nghĩ rằng anh không thể ích kỷ khi thấy người mình thương phải buồn rầu vì anh, vì lời hứa đối với anh thì đơn giản nhưng lại rất quan trọng với cô. Càng sống với nhau lâu, Tiến Đạt tự cảm thấy mình không làm được việc đó, không giữ được lời hứa của mình. “Chúng tôi phải xa nhau thôi, vì lỗi là tôi mà”.

tien-dat-dung-trach-dung-miet-thi-hari-won

Tiến Đạt và Hari Won khi còn mặn nồng. Ảnh: Phước Trí

Tiến Đạt nói, tình yêu của anh và Hari giành cho nhau 9 năm qua là sự thật. Nó rất đẹp và họ trân trọng tình yêu đó. Song, cả hai đã nhìn ra vấn đề và rất khó khăn mới đưa ra được quyết định như vậy. Tiến Đạt không nói rõ lời hứa đó là gì và anh đã mắc sai lầm gì với Hari.

Thông qua “tâm thư”, Tiến Đạt mong mọi người đừng lên án hay phán xét Hari, vì cô đã chịu nhiều khổ cực, đắng cay. Anh kể, từ nhỏ Hari đã bị kỳ thị, không hạnh phúc, ấm êm. Khi lớn lên, cô cũng khổ cực chứ không như những gì mọi người thấy trên truyền hình hay truyền thông. Dù cô có kể, mọi người cũng chỉ có thể cảm nhận được một phần chứ không thể biết hết được. Với riêng Tiến Đạt, anh cảm nhận được nỗi khổ của Hari nên rất yêu và tôn trọng cô.

Điều mà Tiến Đạt muốn là Hari sẽ luôn mỉm cười, sẽ tìm được một người thích hợp hơn và hiểu cô. Anh không thể ích kỷ giữ lại để làm khổ cô. “Tình cảm Hari và Tiến Đạt giành cho nhau là chân thật, nên các bạn đừng đoán già đoán non làm gì. Đừng đem lời cay nghiệt ra để miệt thị Hari, đừng trách Hari của Tiến Đạt. Hari xứng đáng nhận được tình thương yêu nhiều hơn. Các bạn giúp Tiến Đạt đừng để Hari phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa nhé. Hãy gửi đến Hari của tôi những lời tốt đẹp nhất và hãy cầu nguyện cho Hari luôn hạnh phúc, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”.

Phần cuối bức thư, Tiến Đạt viết riêng cho Hari. Anh gọi cô là “baza” (bà già) và xưng là “ongza” (ông già). Tiến Đạt nói: “Anh biết tình mình chỉ đến đây thôi. Lỗi này là do anh tự chuốc lấy, khi chia ly rồi ai cũng buồn cũng đau, lòng sẽ hụt hẫng lắm. Những lúc thế này lòng yếu mểm. Có người chúc, người buồn, kẻ cơ hội. Cầu mong em tỉnh táo để bước đi. Anh vẫn sẽ luôn bên cạnh. Dù tình mình hết nhưng nghĩa luôn còn em nhé. Anh là người thân của em”.

tien-dat-dung-trach-dung-miet-thi-hari-won-1

Cả hai ôm chặt nhau ở sân bay khuya qua. Ảnh: Maison de Bil

Sáng qua, Hari Won bất ngờ chia sẻ trong một vài phỏng vấn, cô và Tiến Đạt đã “đường ai nấy đi” nhưng không tiết lộ rõ lý do, chỉ nói rằng mối quan hệ của cả hai đã gặp trục trặc trong một năm dài. Cô muốn Tiến Đạt thay đổi “tính tình” để chuẩn bị tốt cho cuộc sống hôn nhân về sau, tuy nhiên Tiến Đạt đã không làm được.Hari Won cũng nói 9 năm yêu Tiến Đạt là khoảng thời gian đẹp trong cuộc đời và cô không tiếc nuối gì. Về thông tin MC Trấn Thành là người thứ 3 xen vào, Hari khẳng định không có chuyện đó.

Chuyện tình của Hari Won và Tiến Đạt được khán giả biết đến từ khi họ tham gia Cuộc đua kỳ thú 2013. Từ sau cuộc thi này, Hari mạnh dạn bước vào showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô được khán giả yêu thích với một số ca khúc như Hương đêm bay xa, Yêu anh ghét anh… hay các vai diễn trong phim Chàng trai năm ấy, Trùm cỏ, Em là bà nội của anh… Trong khi đó, Tiến Đạt tập trung phát triển việc kinh doanh. Trước khi chia tay, cả hai được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Cả hai cũng từng chia sẻ về kế hoạch kết hôn. Việc họ chia tay khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Diễm Trinh

Theo Ngôi Sao