‘Thực thần’ Jin Joo – cô bé đáng yêu phát ngất trong ‘Reply 1988’

Cô bé Jin Joo trong “Reply 1988” đã đốn tim khán giả bằng ngoại hình nhỏ nhắn, biểu cảm siêu đáng yêu của mình.

Đi gần được một nửa chặng đường, Reply 1988 (Lời Hồi Đáp 1988) đã liên tục lập kỷ lục mới về rating cho đài truyền hình cáp tvN. Ở tập 8, tỷ suất của người xem đã đạt 11,3%. Vốn dĩ thu hút người xem được như vậy là do nhân vật nào cũng có thời điểm để “tỏa sáng”, ngay cả vai nhí nhất phim – cô bé cục kẹo Jin Joo.

Trong xóm nghèo, những đứa trẻ đều trạc tuổi dậy thì, cả bọn lập thành một nhóm và chơi rất thân. Chỉ có cô bé Jin Joo (Kim Seol) lúc nào cũng thui thủi một mình. Những lúc ở nhà, Jin Joo thường ngồi xem ti vi và ăn vặt. Dù thân hình nhỏ nhắn như cái kẹo song em rất háu ăn. Món khoái khẩu của cô bé là xúc xích và kẹo mạch nha. Chỉ cần có đồ ăn trong tay, Jin Joo không màng tới mọi chuyện xung quanh, em có thể ngồi cả ngày để thưởng thức không biết chán. Thậm chí, ngay cả lúc lúc ngủ, cô bé vẫn giữ khư khư, ôm chặt miếng bánh bao.

 Jin Joo ngoan ngoãn chơi một mình

 Ăn cơm nào mẹ ơi!

 Cho Jin Joo xin ạ!

 Kẹo ngon nhỉ!

 Jin Joo thường được bắt gặp trong cảnh ăn uống đến 90% thời lượng lên sóng của cô bé

 Jin Joo có thể ngồi “gặm nhấm” hết một cây xúc xích to đùng

 Kẹo con cá to gần bằng Jin Joo – ăn cả ngày chỉ mới được nửa thân cái kẹo

 Người bé như hạt tiêu nhưng toàn được chiều chuộng bằng đủ thức nhắm “ngoại cỡ”

 Lại ăn!

Tuy rất mê ăn vặt nhưng cô bé rất thảo ăn, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với người khác. Có lần Duk Sun xin một miếng xúc xích, Jin Joo lưỡng lự đưa cho cô. Thế nhưng sau đó, Jin Joo đã òa khóc nức nở bởi bị cô chị cắn mất một miếng to.

 Jin Joo ăn vạ khi bị Duk Sun cắn gần hết cây xúc xích

 Cây xúc xích bị Duk Sun cắn mất một miếng rõ to!

Chính vì ở xóm không có bạn bè cùng trang lứa chơi cùng, Jin Joo bất đắc dĩ phải ngồi nghe các bà mẹ buôn chuyện từ sáng tới tối. Giống như những đứa trẻ mẫu giáo khác, thiên thần nhí cũng tập tành đòi trang điểm, làm tóc bông cải giống các bà mẹ, đeo vương miện làm đỏm. Vì bố đã mất từ lâu nên Jin Joo lúc nào cũng quấn lấy anh trai Sun Woo (Go Kyung Pyo). Cô bé sẵn sàng nhường đồ ăn cho anh, đòi anh bế. Mỗi ngày, Sun Woo đều dành tặng em gái một cái hôn má tình cảm.

Tranh thủ dùng thử son của các mẹ xem có hợp màu môi mình không nhỉ!

 Tham gia “tiệm làm tóc ngoài trời” cùng các mẹ để có quả đầu bắp cải

 Đi tắm nào!

 Jin Joo được mẹ diện lộng lẫy như công chúa khi bà sang thăm

 Cả gia đình Jin Joo tuy nghèo khó nhưng rất tình cảm vì có mẹ và anh Sun Woo

 Ảnh gia đình bé Jin Joo trong “Reply 1988”

“Cho em theo với!”

 Hai anh em vui vẻ hát theo nhạc phim hoạt hình

 Jin Joo quấn quýt bên anh trai

 Sun Woo hôn má em gái mình

Vì là em út trong xóm nên Jin Joo được người lớn cưng chiều hết mực. Ai ai cũng yêu thương, chiều chuộng cô bé. Nhân ngày Noel, các ông bố bà mẹ phải ngồi hàng giờ để bàn bạc, thống nhất làm một món quà đặc biệt cho Jin Joo. Bởi cô bé rất ngây thơ và tin lời người lớn, khi nghe chị Bo Ra tiết lộ quà giáng sinh của cô do bố mẹ tặng, không có ông già Noel trên đời, Jin Joo đã nghệch mặt, buồn bã suốt mấy ngày. Do vậy, người lớn đã phải kỳ công làm một người tuyết bằng đá để tặng cô. Thế nhưng, đối với một đứa trẻ ham ăn Jin Joo, người tuyết chính là cây kem ốc quế.

 Jin Joo ngây người vì nhớ lại chị Bo Ra từng nói không có ông già Noel

 Mọi người trong xóm hì hục làm người tuyết tặng Jin Joo dịp Giáng Sinh

 Trong khi, cây kem chính là “người tuyết” trong suy nghĩ của Jin Joo

Tuy trong Reply 1988 có rất ít lời thoại nhưng ngoài đời, Jin Joo là một em bé nhí nhảnh, hoạt bát vô cùng đáng yêu. Jin Joo tên thật là Kim Seol, là một diễn viên nhí tiềm năng của làng giải trí xứ Hàn. Với mái tóc ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn như búp bê, Kim Seol khiến khán giả đổ gục mỗi khi làm những hành động siêu ngộ nghĩnh. Từ biểu cảm khóc, cười tít mắt hay nhăn mặt của cô bé đều đáng yêu. Ngoài đời, thiên thần nhí còn có sở thích hát. Em có thể hát mọi lúc mọi nơi, tự nhiên nhún nhảy theo điệu nhạc. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc dễ thương của Kim Seol từ trước khi tham gia bộ phim.

Cùng ngắm những biểu cảm cực dễ thương của thiên thần nhí Kim Seol ngoài đời:

Trong đoàn làm phim, ai cũng muốn chụp một tấm hình với cô bé dễ thương này:

 Jin Joo và anh hai Sun Woo (Go Kyung Pyo)

 Jin Joo và ông anh hàng xóm – kỳ thủ cờ vây lẫy lừng thiên hạ Choi Taek (Park Bo Geum)

 Anh Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) cũng không thể vắng mặt trong album ảnh “Jin Joo FC”

Drama không tập trung xoay quanh nữ chính Duk Sun (Hyeri) mà khai thác tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn của con người trong xóm Ssang Mun Dong những năm 80. Các nhân vật phụ đều có đất diễn như nhau, được khắc họa tính cách rõ nét chứ không mờ nhạt như các phiên bản trước. Tập 9 bộ phim Reply 1988 (Lời Hồi Đáp 1988) được phát sóng vào lúc 19h50 (giờ địa phương) trên đài tvN.

 Thu Minh
Theo Tri Thức trẻ