Thu Phương – Giọng ca vàng của làng nhạc Việt thời hoàng kim

Có thể nhiều bạn trẻ chưa biết, nữ ca sĩ Thu Phương chính là giọng ca vàng của âm nhạc Việt Nam trong thời kì hoàng kim đầu những năm 2000.

Nhắc đến tên Thu Phương, có lẽ nhiều khán giả trẻ sẽ cảm thấy có đôi phần lạ lẫm, nhất là đối với thế hệ 9x trở về sau. Mặc dù hình ảnh của cô không xuất hiện nhiều nhưng giọng hát và âm nhạc của Thu Phương từ lâu đã đi vào trái tim của rất nhiều khán thính giả nghe nhạc Việt, yêu nhạc Việt trong thời kỳ hoàng kim, từ khoảng giữa thập niên 90 đầu những năm 2000. Thậm chí, đến bây giờ không thể không thừa nhận sức hút, sự ảnh hưởng của tiếng hát Thu Phương với người yêu nhạc.

Thu Phương chính là giọng ca của “những bài hát đi cùng năm tháng” như Có phải em mùa thu Hà Nội, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Như chưa bắt đầu, Một mình, Dòng sông lơ đãng, Biển hát chiều nay, Em còn nhớ hay em đã quên… Một số bài hát được khán giả biết đến nhiều trong vài năm trở lại đây đó là Đêm nằm mơ phố, Cô gái đến từ hôm qua, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui… Thu Phương cùng với Thanh Lam, Mỹ LinhHồng Nhung chính là bốn giọng ca vàng thời bấy giờ. Cô được công nhận rộng rãi và là nữ ca sĩ có ảnh hưởng rất lớn đến nền âm nhạc Việt Nam.

20150512-035419-1_520x670

Thu Phương sinh ngày 9/10/1972 tại Hải Phòng. Ngay từ nhỏ cô đã có niềm đam mê với âm nhạc. Từ một cô bé sinh hoạt tại Nhà văn hóa thiếu nhi, giờ đây Thu Phương đã trở thành một tên tuổi lớn của làng nhạc Việt tại thị trường hải ngoại với vô số những bài hát được nhiều thế hệ khán giả thuộc “nằm lòng”. Gần đây cô làm “dậy sóng” showbiz Việt khi trở về Việt Nam trong vai trò là huấn luyện viên của cuộc thi The Voice 2015.

Nuôi dưỡng niềm đam mê với ca hát

Niềm đam mê với nghệ thuật của Thu Phương được “nhen nhóm” ngay từ khi còn nhỏ. Cô sinh hoạt tại Nhà văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, từ đội múa chuyển sang đội ca rồi trúng tuyển vào Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam năm 1986. Năm 1990 cô bắt đầu con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

14 tuổi rời quê nhà lên Hà Nội học hát…

Thu Phương đi hát cùng ban nhạc Tây Hồ từ năm 16 tuổi và là ca sĩ “quen mặt” ở các tụ điểm âm nhạc từ bé đến lớn cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Thu Phương với giọng hát “trời phú” kết hợp với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện đã tham gia rất nhiều cuộc thi ca hát cũng như các chương trình ca nhạc tại nước ngoài. Được tiếp xúc với âm nhạc ngoại quốc nhiều nên Thu Phương mang trong mình gu âm nhạc cũng như phong cách đa dạng mà vô cùng văn minh.

Năm 1997 cô “đại thành công” với album nhạc hải ngoại Unbreak my heart. Hai ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội, Dòng sông lơ đãng phát hành năm ấy được khán giả đón nhận nồng nhiệt và trở thành “bất hủ” cho đến ngày hôm nay.

Âm nhạc thăng hoa cùng tình yêu

Đỉnh cao trên con đường hoạt động nghệ thuật của Thu Phương cũng “song hành” cùng giai đoạn hoàng kim của âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt đó là sự kết hợp của Thu Phương và Huy MC, cặp vợ chồng không những được cho là biểu tượng tình yêu mà còn là “cặp bài trùng” đáng nể của làng nhạc Việt thời ấy. Thu Phương cùng Huy MC đã tự phối khí, viết lời và hát song ngữ nhiều ca khúc nhạc ngoại lời Việt được khán giả vô cùng yêu thích. Các album Tình yêu mắt nai, Trọn đời bên nhau, Mùa thu ở lại làm thỏa mãn những người yêu thích âm nhạc của Thu Phương.

Thu Phương và Huy MC là biểu tượng tình yêu của làng nhạc Việt thời thập niên 90.

Trong khoảng thời gian này, Thu Phương còn kết hợp cùng Lam Trường tạo ra những bản song ca “để đời” như Thôi anh hãy về, Mắt buồn, Khi cô đơn em gọi tên anh… Đến năm 2000, nữ ca sĩ phát hành album Chào em! Chào xinh tươi hợp tác cùng nhạc sĩ Quốc Bảo và cho ra đời rất nhiều bản hit như Ngủ ngoan nhé ngày xưa, Bài hát đôi cho em…

Đặc biệt là ca khúc Cô gái đến từ hôm qua đã trở thành ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Thu Phương. Ca khúc này được đánh giá là đẹp nhất cả về giai điệu và ca từ của nhạc nhẹ Việt Nam đương đại. Mỹ Tâm sau này cũng đã cover và làm “sống lại” bài hát đã đứng nhất nhiều tuần trên BXH Làn Sóng Xanh uy tín nhất bấy giờ.

Bìa album Chào em! Chào xinh tươi đánh dấu tên tuổi của Thu Phương

Thu Phương khi ấy đang ở thời điểm “đỉnh cao” của sự nghiệp khi các album phát hành đều rất thành công và giành được nhiều giải thưởng. Nổi bật là tại giải thưởng VTV Bài hát tôi yêu, Thu Phương đã giành 2 giải quan trọng nhất là Ca sĩ được yêu thích nhất Ca khúc được yêu thích nhất với bài hát Ngủ ngoan nhé ngày xưa.

Dù được nhiều người ngưỡng mộ về chuyện tình với Huy MC nhưng hai năm 2002 – 2003 đối với Thu Phương là những năm đầy “biến động”. Tình yêu kéo dài 16 năm với 14 năm hôn nhân của Thu Phương và Huy MC đã kết thúc trong sự nuối tiếc. Hai người đã có khoảng thời gian xa cách khoảng nửa năm và có lẽ đó chính là thời điểm “rạn vỡ” trong tình cảm. Dù đã có với nhau 2 đứa con, nhưng cả hai đã không thể níu giữ cuộc hôn nhân, quyết định “đường ai nấy đi”.

Album Như chưa bắt đầu cũng là một trong những album nổi bật trong sự nghiệp của Thu Phương. Bài hát Như chưa bắt đầu của nhạc sĩ Đức Trí được sáng tác độc quyền dành cho cô.

Đứng lên sau bão tố

Sau khi chia tay, cuộc sống của Huy MC và Thu Phương hoàn toàn “đối lập”. Huy MC đã lập gia đình với một công chức Hoa Kỳ, sống một cuộc sống “thường dân” bình dị, không ồn ào và ít liên quan đến âm nhạc. Còn Thu Phương, cô đã gặp và kết hôn với người chồng hiện tại Dũng Taylor, vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn sau khi ly hôn và tìm lại “ánh hào quang” đã đánh mất khi ấy.

Thu Phương và chồng hiện tại Dũng Taylor

Thu Phương trong thời điểm ấy đang là một ca sĩ hải ngoại vô cùng nổi tiếng được nhiều bầu sô “săn đón”. Và một trong những bầu sô khi ấy đã trở thành một người hết sức quan trọng với Thu Phương, đó là Clarence Dũng Taylor. Dũng Taylor là người Mỹ gốc Việt, anh vừa là chỗ dựa tinh thần cho Thu Phương trong cuộc sống, vừa là người giúp Thu Phương “đứng lên sau bão tố”.

Dũng Taylor là bến đỗ êm đềm của Thu Phương. Anh là chỗ dựa cả trong cuộc sống lẫn công việc hiện tại của cô.

Thu Phương sau đó trở thành ca sĩ của công ty D&D Entertainment do Dũng Taylor thành lập. Gặp gỡ lại nhạc sĩ Việt Anh – người đứng sau rất nhiều bài hit của nữ ca sĩ, cô đã một lần nữa hợp tác với anh và cho ra album Điều cuối cùng… đợi chờ vào năm 2006. Ca khúc Chưa bao giờ nằm trong album này đã góp phần đưa tên tuổi Thu Phương đến gần với lớp khán giả trẻ tại Việt Nam. Giai điệu và ca từ đầy chất tự sự được thể hiện qua giọng hát tuyệt vời đã hoàn toàn chạm đến trái tim của người nghe.

Nhạc sĩ Việt Anh là người đã làm nên những bài hát “đỉnh” nhất của Thu Phương như Chưa bao giờ, Đêm nằm mơ phố, Dòng sông lơ đãng…

Những năm sau đó Thu Phương còn hợp tác với Thúy Nga Paris và có nhiều sự thay đổi trong hình ảnh lẫn âm nhạc. Cô biểu diễn trên sân khấu Paris by night với các bài hát pop sở trường, gây ấn tượng mạnh với các ca khúc Trăng dưới chân mình, Dạ khúc cho tình nhân, Hà Nội 12 mùa hoa…

Thu Phương trên sân khấu Paris by night.

Từ năm 2008 cho đến nay, Thu Phương trở lại với thị trường âm nhạc Việt Nam trong nhiều chương trình cũng như tổ chức liveshow riêng. Nữ ca sĩ dần được khán giả trẻ biết đến và đón nhận nhiều hơn. Đặc biệt là sự xuất hiện trong vai trò huấn luyện viên của The Voice 2015 đã giúp tên tuổi Thu Phương sau gần chục năm lại trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Với sự nghiệp âm nhạc “đồ sộ”, kinh nghiệm ca hát dày dặn và sự từng trải của mình, Thu Phương chắc chắn sẽ “làm nên điều gì đó” sau chương trình này.

Cô gây chú ý với vai trò mới tại The Voice 2015.

Bống

Theo YAN News