Thu Phượng đã rung động sau nhiều năm ly hôn

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân Thu Phượng lại thấy trái tim mình rung động thêm một lần nữa.

Suốt 3 năm sau khi ly hôn với Thành Trung, Thu Phượng hầu như dành hết thời gian cho công việc cũng như chăm sóc bé Zon. Vào Sài Gòn lập nghiệp giờ đây Thu Phượng và con gái đã dần quen với cuộc sống nơi này. Không chỉ tập trung cho nghệ thuật, để có cuộc sống tốt hơn cho con gái cô còn mở lớp thanh nhạc cũng như khá có duyên khi thử sức trong lĩnh vực kinh doanh online.

Với tính cách cởi mở, thân thiện, trên trang cá nhân của mình Thu Phượng khá chăm chỉ đăng ảnh hạnh phúc của hai mẹ con dù không có người đàn ông nào bên cạnh. Tuy nhiên, cách đây ít giờ người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi cô đăng tải dòng cảm xúc của mình về một tình cảm mới. Thu Phượng viết:

“Viết cho cảm xúc!Sự rung động thật quan trọng nó như tiền đề để tôi bắt đầu quan tâm và chú ý đến Người đó hơn…Vốn cái tính không muốn bận tâm hoặc bị chi phối bởi bất kì điều gì không liên quan đến cuộc sống của mình nên ngay từ đầu tôi cũng chẳng màng lắm. Trong vô vàn cái sự tốt bởi vì bất kì một lý do hay mục đích nào đó thì le lói một người lặng lẽ làm và quan tâm lắng nghe, chia sẻ với tôi tất cả để khi đến lúc chạm được đến nhau thì mọi thứ trong tôi bắt đầu dồn dập… suy nghĩ và trăn trở. Trái tim rung lên từng hồi khi nghe nhạc và thổn thức khi nhận một vài tin vui dù đó hoàn toàn là những điều đơn giản hàng ngày mà bỗng dưng bị tôi phóng đại lên, cuối cùng cũng chỉ là để sẻ chia cho Người đó biết. Khi tôi nhận ra đó là tình cảm thật sự, một thứ vốn là xa xỉ đối với tôi suốt 3 năm qua thì tôi dường như muốn được tận hưởng nó từng ngày, từng giờ, từng phút… tận hưởng nó kể cả trong cuộc sống thường ngày mà tôi vẫn trải qua giống như tôi sợ nó sẽ mọc chân chạy mất vậy! Kể cũng lạ kì, cái đầu máy tính của tôi bắt đầu nảy số. Suy tính và thử nghiệm. Âu cũng tại vì bản năng thì luôn là như vậy. Thế nhưng đến hôm nay thì tôi gần như đã hiểu cả bản thân mình lẫn tình cảm tôi đang có. Đúng là cái gì khi mất đi và trở thành hiếm đến khi có lại ta cảm nhận nó thật sự khác xa những gì trước đó ta từng nghĩ. Ta cầu toàn hơn nhưng cũng dễ bỏ qua và rộng lượng hơn. Tại sao, tại cuộc sống ta có với nhau không gì hơn là sự động viên và chia sẻ. Điều đó còn hơn gấp nhiều lần tiền bạc phù du khác nữa. Để cái đầu bớt đau, cái tâm thấy nhẹ. Bình an là thế! Tôi mong và hi vọng những gì tôi chọn sau này… sẽ hoàn toàn là đúng cho quãng đời phía trước của tôi! Người đó sẽ đọc được và sẽ vui cho dù chẳng bao giờ tôi nói gì chính thức. Chỉ biết rằng lúc này đây… Tôi đang nhớ Người đó rất nhiều!”

Thu Phượng chia sẻ về chuyện tình cảm mới của mình.
Bạn bè đều gửi lời chúc mừng đến Thu Phượng.
Hình ảnh tình cảm bên bé Zon thường xuyên được Thu Phượng đăng tải.

Với những bà mẹ đơn thân như Thu Phượng con cái chính là nguồn động viên, là động lực để cô vượt qua tất cả những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống.

Xử Nữ
Theo Vietnamnet