Thu Minh xúc động khi hát lại ca khúc để đời

“Diva thứ 5” hát lại ca khúc “Bóng cây Kơ nia” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng giúp cô giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình 1993.

s
Tối 8/11, đêm nhạc Phan Huỳnh Điểu 90 – Cuộc đời vẫn đẹp sao đã diễn ra trong không khí ấp áp và chân tình tại Nhà hát Đài Truyền hình HTV (TP.HCM). Đây chính là món quà ý nghĩa mà Hội Âm nhạc TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM và ê-kíp thực hiện để mừng thọ 90 tuổi của vị nhạc sĩ được mệnh danh là “ông già Tiếng hát mãi xanh”.
s
Thưởng thức đêm nhạc, khán giả được sống tại không khí lãng mạn, du dương của những bản tình ca, sau đó lại trẻ trung, sôi nổi hơn khi lắng nghe những tác phẩm để đời của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Thời gian gần đây, Thu Minh rất hạn chế tham gia các chương trình âm nhạc để chuyên tâm chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, trong đêm nhạc mừng thọ vị nhạc sĩ đáng kính này, nữ ca sĩ không thể vắng mặt.
Nhập mô tả cho ảnsh
Cách đây 21 năm, ca khúc Bóng cây Kơ nia của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã giúp Thu Minh giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình 1993, đánh dấu một trong trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong quãng đường nghệ thuật của cô. Đêm 8/11, màn trình diễn này đã được Thu Minh tái hiện cùng sự hỗ trợ của tiếng đàn T’rưng của nghệ sĩ Hồ Nga.
s
Sau màn trình diễn đầy cảm xúc, Thu Minh không quên gửi đến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lòng biết ơn sâu sắc. Cô nói: “Trước khi tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình, tôi từng hát rất nhiều trên sân khấu nhưng chỉ hát nhạc thiếu nhi thôi, nên Bóng cây Kơ nia chính là  bài hát người lớn đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của tôi.  Chính bố đã tư vấn cho tôi hát bài này vì đây cũng là bài hát tủ của ông”.
s
Chương trình còn chứng kiến cuộc hội ngộ đặc biệt giữa NSƯT Vũ Dậu – một trong số chất giọng đỉnh cao của âm nhạc thính phòng Việt Nam qua nhiều thập niên và Phan Huỳnh Điểu sau nhiều năm xa cách. Cô Vũ Dậu được ví như “nàng thơ” của nhạc sĩ khi từng thể hiện rất thành công nhiều ca khúc do ông chắp bút.
s
NSƯT Vũ Dậu cùng con gái Khánh Linh đã đón chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM tham gia chương trình và gửi tặng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ca khúc Những ánh sao đêm như món quà tinh thần trong đêm nhạc mang ý nghĩa đặc biệt này. Giọng hát không tuổi của cô Vũ Dậu cùng con gái đã mang đến một không gian ngập tràn sự lãng mạn, bay bổng.
s
Dù tuổi cao, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vẫn lên tận sân khấu ôm hôm và tặng hoa cám ơn một trong những tri kỷ trong âm nhạc của mình. Ông hài hước: “Đây là lần đầu tiên tôi được ôm ca sĩ!”
s
Sau đó, ông lại quay về tinh thần của chàng trai trẻ Phan Huỳnh Điểu và mạnh bạo chia sẻ cùng NSƯT Vũ Dậu: “Anh càng yêu em, càng viết nhiều bài hát hơn!”. Sự dí dỏm và hóm hỉnh của ông khiến các khán giả phải liên tục bật cười và vỗ tay tán thưởng cũng như khâm phục tinh thần của vị nhạc sĩ sinh năm 1924.
s
Những tác phẩm đầu tiên của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lần lượt được tái hiện, trong đó không thể thiếu nhạc phẩm đầu tay được ông sáng tác từ năm 18 tuổi là bản truyện ca Trầu cau đã làm nao lòng bao thế hệ. Tiết mục này được Xuân Phú, Hồng Ân và Hoài Phương thể hiện cùng dàn hợp xướng.
s
Tình cảm yêu nước dạt dào cũng là một trong những nguồn cảm hứng giúp ông có những tác phẩm lay động lòng người. Trong đó ca khúc Mùa đông binh sĩ sáng tác năm 1946 nhằm vận động quyên góp cho kháng chiến chống Pháp ở miền Nam không chỉ giúp cuộc quyên góp thành công mà còn được lan truyền rộng rãi và có sức sống mãnh liệt đến tận ngày nay. Mùa đông chiến sĩ đã được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Lệ.
s
NSƯT Ánh Tuyết thể hiện ca khúc gắn liền với kỷ niệm giữa nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và NSƯT Vũ Dậu – Đêm nay anh ở đâu. Nói về hoàn cảnh sáng tác ca khúc này, nhạc sĩ chia sẻ trong một lần ra Hà Nội, khi đang ngồi uống coffee vỉa hè, ông tình cờ gặp vợ chồng của Vũ Dậu. Khi ấy, cô Vũ Dậu hỏi ông: “Đêm nay anh ở đâu?”, không ngờ, câu hỏi xã giao thông thường này lại gợi cho ông ý tưởng về một câu chuyện tình giữa chàng trai ở chiến tuyến, cô gái ở hậu phương.
s
Hành khúc ngày và đêm (thơ Bùi Công Minh) mạnh mẽ và đầy hào hùng với phần biểu diễn của Anh Bằng và dàn hợp xướng Nhạc viện TP.HCM. Trong chương trình, khán giả không ít lần thấy nhạc sĩ đứng dậy, cầm mic và hòa giọng cùng ca sĩ trong các sáng tác của mình.
s
Một trong những nét riêng trong tác phẩm của Phan Huỳnh Điểu được thể hiện rất rõ là sự hòa quyện giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu đất nước. Ở hai đầu nỗi nhớ (thơ Trần Hoài Thu) và Anh ở đầu sông em cuối sông (thơ Hoài Vũ) là hai trong số rất nhiều sáng tác thể hiện mạch cảm xúc này. NSƯT Vân Khánh và NSƯT Thanh Thúy đã lần lượt trình diễn lại hai ca khúc này.
s
Bên cạnh những tên tuổi bó với các nhạc phẩm Phan Huỳnh Điểu,chương trình cũng có sự tham gia của nhiều ca sĩ trẻ đúng như tâm nguyện của nhạc sĩ muốn thấy âm nhạc của mình được nối dài qua nhiều thế hệ. Một trong những tiết mục được dàn dựng tâm huyết và đúng với mong mỏi này là Thuyền và biển qua phần hòa giọng của giọng ca thính phòng Thế Vĩ và Phương Vy.
s
Tác phẩm mới nhất của nhạc sĩ, cũng là một tình khúc mà ông rất tâm đắc Em như áng mây được phổ từ thơ Trương Nam Chi được thể hiện qua giọng hát Cao Minh.
s
Giai điệu ý nghĩa trong ca khúc chủ đề Cuộc đời vẫn đẹp sao vang lên để khép lại đêm nhạc đặc biệt mừng thọ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Chương trình kết thúc nhưng khán giả đầy ắp khán phòng, lưu luyến không chịu ra về mà nán lại để vẫy tay chào ông và cố gắng xin chụp cho được một bức ảnh.

Ảnh: MayQ

Theo Zing