Thủ khoa Sơn Tùng M-TP: Học nghề ca sĩ hát hay thôi chưa đủ

Từng đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, Sơn Tùng M-TP tư vấn một số kinh nghiệm cho các bạn trẻ đang có ý định trở thành ca sĩ. Sơn Tùng M-TP – ca sĩ được nhiều bạn trẻ yêu mến – từng đỗ thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TP HCM năm 2012. Yêu thích ca hát từ bé, nam ca sĩ được bố mẹ cho theo học nhạc tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình, từng tham gia nhiều cuộc thi ở địa phương. Sau khi học xong cấp 3, Sơn Tùng M-TP nộp hồ sơ thi vào Nhạc viện TP HCM. Sau một tháng ôn thi, chàng trai Thái Bình đỗ thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc với 25,5 điểm. Chàng ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc dành cho giới trẻ có những chia sẻ khá thú vị, tư vấn cho các sĩ tử đam mê ca hát tự tin hơn khi lựa chọn con đường nghệ thuật này. Thủ khoa Sơn Tùng MTP Học nghề ca sĩ hát hay thôi chưa đủ Sơn Tùng M-TP đam mê ca hát từ bé, khi được bố mẹ cho theo học tại Nhà văn hoá thiếu nhi. Theo Sơn Tùng M-TP, ca sĩ không chỉ cần hát hay, mà yếu tố ngoại hình cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nam ca sĩ Em của ngày hôm qua cho rằng, “hiện tại, xu hướng của khán giả nghe nhạc là xem nhiều hơn nghe. Vì thế, ca sĩ có ngoại hình đẹp vẫn dễ dàng ghi điểm hơn”.

Sơn Tùng tâm sự, ngày trước, từng nghĩ muốn trở thành ca sĩ thì chỉ cần đẹp và hát hay. Thế nhưng, sau hai năm hành nghề, Sơn Tùng đã thay đổi quan niệm đó. “Tùng nghĩ hát hay thôi vẫn là chưa đủ. Làm ca sĩ, bạn cần mang được cảm xúc của mình vào tác phẩm để nó trở nên gần gũi và chạm đến được khán giả của mình”.

st3_1

Ngoài ca hát, Sơn Tùng M-TP còn biết sáng tác và chơi đàn organ, guitar.

Sơn Tùng M-TP cho biết, bạn trẻ có thể nộp hồ sơ thi tuyển vào các trường chuyên nghiệp hiện nay như: Nhạc viện TP HCM, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP HCM (khu vực phía Nam), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (khu vực phía Bắc).

Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải học bài bản mới có thể trở thành ca sĩ. Quan trọng nhất vẫn phải là năng khiếu và đam mê. “Muốn theo con đường ca hát hay bất kì ngành nghề gì, bạn cũng cần phải có đam mê. Đặc biệt là ca hát, ca sĩ phải yêu nó và có thể hát mọi lúc, mọi nơi. Để thành công, may mắn chưa đủ, cần phải có thêm năng khiếu, đam mê và cả sự chăm chỉ tập luyện nữa” – Sơn Tùng M-TP chia sẻ. Thủ khoa Sơn Tùng MTP Học nghề ca sĩ hát hay thôi chưa đủ Sơn Tùng M-TP chia sẻ, làm ca sĩ, ngoài hát hay, bạn cần phải có ngoại hình, đam mê và một chút may mắn. Không có nhiều điều kiện thuận lợi để ôn thi như các bạn trên thành phố, Sơn Tùng M-TP chủ yếu tự học là chính. Nam ca sĩ đã gặp không ít khó khăn trong khoảng thời gian một tháng vào TP HCM ôn luyện trước kỳ thi tuyển sinh. Anh chàng nói: “Ngày đầu tiên, Tùng bước vào ôn tập , thầy bảo Tùng hát thử 2-3 bài xem khả năng đến đâu. Thật sự lúc đầu khi nghe mình hát xong, thầy đã lắc đầu và không dám tự tin rằng Tùng sẽ đỗ được Nhạc viện”. Tuy nhiên, không nản lòng trước khó khăn, Sơn Tùng M-TP đã dành nhiều thời gian luyện thanh cả ngày để chất giọng ngày càng tiến bộ hơn. Giọng ca sinh năm 1994 khoe rằng: “Càng dạy, thầy càng phát hiện ra tố chất tiềm ẩn trong mình. Nhờ đó, hai thầy trò khá hợp nhau và đã chuẩn bị sẵn sàng rất nhanh trước kỳ thi”. Sơn Tùng bảo, kể câu chuyện này để muốn khuyên các bạn rằng, đừng vội nản lòng trước khó khăn. Muốn thi đỗ đại học và thành công trong con đường nghệ thuật, bạn phải lao động hết sức nghiêm túc. Thủ khoa Sơn Tùng MTP Học nghề ca sĩ hát hay thôi chưa đủ Bên cạnh đó, việc trở thành ca sĩ nổi tiếng cũng khiến cho bạn gặp không ít áp lực, mệt mỏi vì cuộc sống đời tư luôn bị soi mói. Nghề ca sĩ, bên cạnh sự hào nhoáng trên sân khấu và sự nổi tiếng khi được nhiều người biết đến, vẫn còn khá nhiều góc khuất mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu hết. “Một khi muốn trở thành ca sĩ, bạn cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý, vì sẽ phải đối diện với khán giả, dư luận. Việc trở thành một ngôi sao được đông đảo người hâm mộ biết đến sẽ đem đến cho bạn không ít phiền toái. Dĩ nhiên, cuộc sống hằng ngày cũng không còn được tự do, thoải mái như trước nữa” – Sơn Tùng nói.

Tuấn Phong

Theo Zing