Thí sinh đội Cẩm Ly đoạt quán quân ‘Vợ chồng mình hát’

Thành Thiện – Minh Phượng giành giải nhất sân chơi âm nhạc khi vượt qua các đối thủ, gây ấn tượng với khán giả qua ca khúc về tình mẹ.

Ảnh 1: Với tổng phần trăm bình chọn là 38,37%, đôi Thành Thiện  Minh Phượng vỡ oà niềm hạnh phúc khi được xướng tên trong giải thưởng cao nhất của chương trình.

Tối 5/2, đêm chung kết cuộc thi “Vợ chồng mình hát” diễn ra tại TP HCM, mang chủ đề “Đêm đỉnh cao”. Ba đôi thí sinh cùng tranh tài qua hai lượt thi hát để thể hiện phong cách và gu âm nhạc. Trong ảnh: Vợ chồng anh Thành Thiện, chị Minh Phượng nhận được tổng số phiếu bình chọn cao nhất so với hai đội còn lại (38,37%). Hai phần thi thuyết phục giúp họ đoạt giải quán quân mùa thi đầu tiên của sân chơi này. Phần thưởng cho quán quân là 100 triệu đồng tiền mặt cùng chuyến du lịch đến thành phố tình yêu Venice, Italy.

Với sự hỗ trợ của đội khiếm thính DCOH (TP.HCM), đôi Thành Thiện  Minh Phượng đã lấy không ít nước mắt người xem trong tiết mục Nhớ mẹ (Đỗ Chí Thiện).

Cả hai lấy nước mắt người xem trong tiết mục “Nhớ mẹ” (Đỗ Chí Thiện). Họ biểu diễn với sự hỗ trợ của đội khiếm thính DCOH (TP HCM). Cặp vợ chồng được giám khảo Cẩm Ly đánh giá là “Đôi  song ca hoàn hảo” ngay từ Vòng Nhà hát.

Vượt qua 2 đôi của nhà Cẩm Vân  Khắc Triệu, vợ chồng Thành Thiện  Minh Phượng của nhà Cẩm Ly  Minh Vy đoạt được ngôi quán quân Vợ chồng mình hát mùa giải đầu tiên.

Màn biểu diễn ca khúc “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” (Nguyễn Văn Tý) của cả hai cũng nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán giả.

Đến từ Đà Nẵng, đôi Nguyễn Ngọc Quân  Lê Hà Hàn Giang gây ấn tượng với khán giả trong phần ca diễn Sáu mươi năm cuộc đời (Y Vân). Cách tạo hình cụ ông cụ bà của đôi vợ chồng khiến Cẩm Vân và Ông Cao Thắng xuýt xoa khen ngợi.

Đến từ Đà Nẵng, đôi vợ chồng Nguyễn Ngọc Quân – Lê Hà Hàn Giang gây ấn tượng với khán giả trong phần ca diễn “Sáu mươi năm cuộc đời” (Y Vân). Hình ảnh cụ ông và cụ bà do cả hai thể hiện với hoạt cảnh đầy màu sắc vui tươi của mùa xuân mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Trong lượt thi thứ hai, cả hai ghi điểm tuyệt đối với 3 đôi giám khảo khi nắm vững nhạc lý trong liên khúc Nắng lên  Ôi quê tôi. Nhạc sĩ Minh Vy cũng nhận định đây là cặp đôi hát tốt nhất trong lượt thi này.

rong lượt thi thứ hai, cả hai hát liên khúc “Nắng lên – Ôi quê tôi”. Nhạc sĩ Minh Vy nhận xét đây là đôi hát tốt nhất trong lượt thi thứ hai.

Không kém cạnh, đôi Bá Thông  Kim Dung khiến khán giả bồi hồi xúc động trước tiết mục Gánh hàng rong (Lê Quốc Dũng). Lần này, thay vì bật cười trước những tuyệt chiêu hát vè, đọc ráp& của đôi vợ chồng, Minh Vy thừa nhận phần trình diễn trên đã lấy nước mắt của mình. Riêng giám khảo Cẩm Vân thì nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt trong từng nhận xét.

Trong top 3 của đêm chung kết, vợ chồng Bá Thông – Kim Dung khiến khán giả bồi hồi với tiết mục “Gánh hàng rong” (Lê Quốc Dũng). Phần thi khiến vị giám khảo khó tính như nhạc sĩ Minh Vy cũng phải sụt sùi. Giám khảo Cẩm Vân cũng khóc khi nhận xét tiết mục.

Đôi thí sinh của nhà Cẩm Vân  Khắc Triệu tiếp tục thu hút ánh nhìn khán giả trong liên khúc Mê linh biệt khúc  Hội nghị Diên Hồng  Linh thiêng Việt Nam.

Đôi thí sinh của nhà Cẩm Vân – Khắc Triệu tiếp tục gây ấn tượng với liên khúc “Mê Linh biệt khúc – Hội nghị Diên Hồng – Linh thiêng Việt Nam”.

Khoảnh khắc ba đôi thí sinh chờ đợi công bố kết quả diễn ra khá căng thẳng.

Khoảnh khắc ba đôi thí sinh chờ đợi công bố kết quả diễn ra khá căng thẳng. Tuy ở mùa giải đầu tiên, “Vợ chồng mình hát” lan toả thông điệp yêu thương bằng âm nhạc và được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Chương trình góp phần nhân rộng những hạnh phúc giản đơn mà đầy ý nghĩa của tình cảm gia đình, vợ chồng.

Đôi giám khảo Đông Nhi  Ông Cao Thắng thể hiện mong ước sánh bước bền lâu qua tiết mục Mơ một hạnh phúc (Phạm Khánh Hưng).

Đôi giám khảo Đông Nhi – Ông Cao Thắng tay trong tay hát góp vui với tiết mục “Mơ một hạnh phúc” (Phạm Khánh Hưng).

Cũng trong đêm thi, Cẩm Ly và 6 học trò nhí đón Tết sớm trong nhạc phẩm mới nhất của ông xã Minh Vy  Tết đoàn viên.

Cẩm Ly và 6 học trò nhí đón Tết sớm trong nhạc phẩm mới nhất của ông xã Minh Vy – bài “Tết đoàn viên”.

Từ hàng ghế giám khảo, chị Tư Cẩm Ly và ông xã Minh Vy đã rơi lệ trước tiết mục của đôi vợ chồng. Nữ ca sĩ không ngại bày tỏ niềm hãnh diện và tự hào về đôi thí sinh nhà mình trên sóng truyền hình.

Cẩm Ly và ông xã Minh Vy khóc trước phần thi hết mình của thí sinh đội nhà. Chị không giấu được niềm tự hào, xúc động khi thí sinh của mình chiến thắng.

Tuy mới chỉ mùa giải đầu tiên nhưng Vợ chồng mình hát đã lan toả thông điệp yêu thương bằng âm nhạc và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của công chúng. Chương trình góp phần nhân rộng những hạnh phúc giản đơn mà đầy ý nghĩa.

Cẩm Vân (trái) chia sẻ cùng Cẩm Ly niềm vui vỡ òa khi nghe tên đôi vợ chồng đoạt quán quân.

Chi Mai

Theo VnExpress