Thầy giáo điển trai nói về tin đồn được ưu ái tại Idol

Minh Quân lần đầu chia sẻ về hành trình đến với niềm đam mê ca hát lẫn những câu chuyện bên lề sân chơi âm nhạc.
Liên tiếp để lại ấn tượng tốt bằng sự tiến bộ qua các tiết mục Tóc ngắn – Feeling good, Chuyện của mùa đông, Chạm, hay Lay me down ở ba thử thách gồm Thử giọng, Nhà hát, Studio, “sát thủ có nụ cười trẻ thơ” là một trong bốn thí sinh nam góp mặt tại vòng Gala, đồng thời là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị quán quân. Bùi Minh Quân hào hứng bật mí về nguồn động lực giúp anh tỏa sáng ở cuộc thi. Bên cạnh đó, anh còn tranh thủ giải tỏa nghi vấn được ban giám khảo ưu ái, tin đồn thân thiết trên mức tình bạn cùng chàng Việt kiều Đức Nguyễn Trọng Hiếu – một thí sinh khác trong chương trình. – Cảm giác của anh ra sao khi lọt top 8 chung cuộc tại Vietnam Idol 2015? – Lúc giành được suất vào vòng Gala, tôi mừng lắm. Tôi chẳng tài nào ngủ được và mất luôn một đêm để vui vì điều bất ngờ trên. Trước đó, tôi không nghĩ rằng, mình có thể vào sâu đến thế. Trước khi đến với chương trình, tôi chưa học qua bất kỳ trường lớp nào về ca hát, dù chỉ là các khóa học căn bản. Vậy nên, lúc được học hỏi trực tiếp từ những đàn anh, đàn chị đi trước, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Về cách hát và trình diễn, tôi chủ yếu tự cảm nhận qua việc quan sát, lắng nghe thật nhiều. Thời đại học, tôi tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ trong trường và của thành phố Hà Nội. Riêng với cuộc thi này, đây là lần đầu tiên bản thân thử sức ở một sân chơi lớn. – Khi thấy con trai “chinh chiến” ở một show thực tế, ba mẹ anh nói gì? – Những ngày đầu đi thi, tôi không dám cho ba mẹ biết. Đến thời điểm đoạt vé vàng, tôi mới chia sẻ thông tin này cùng ba mẹ. Thế nhưng, ba mẹ đều tôn trọng, ủng hộ quyết định của tôi. Đây là nguồn động lực lớn giúp tôi cố gắng, nỗ lực hơn trong cuộc thi. – Về phía học trò của anh, các bé phản ứng thế nào với việc thầy giáo mình ghi tên vào vòng Gala? – Thú thật, tôi cũng không biết phản ứng của học trò ra sao, vì ban tổ chức yêu cầu các thí sinh hạn chế liên lạc với gia đình để tập trung 100% tâm trí, sức lực cho cuộc thi. Dẫu vậy, lúc nhận vé vàng, tôi có chia sẻ cùng học trò việc mình đi thi Vietnam Idol. Khi ấy, có trò biết và ủng hộ, có trò chưa biết về chương trình nên chỉ buồn do thầy không dạy nữa.

Bùi Minh Quân chưa từng học qua bất kỳ trường lớp nào về thanh nhạc.

Bùi Minh Quân chưa từng học qua bất kỳ trường lớp nào về thanh nhạc.

– Phải di chuyển vào TP HCM để tranh tài từ vòng Nhà hát, sự thay đổi về khí hậu, khẩu vị, cùng lịch tập luyện, thi cử dày đặc của chương trình ảnh hưởng đến anh ra sao? – Tôi là người dễ thích nghi ở môi trường mới, nên bản thân cảm thấy rất thoải mái với khí hậu, thức ăn của Sài thành. Còn vấn đề lịch tập luyện, thi cử dày đặc, tôi nghĩ cường độ như thế sẽ giúp tất cả thí sinh tiến bộ nhanh hơn. – Trong các vòng trước, anh thường thể hiện những ca khúc tiếng Anh. Đến thử thách “khó nhằn” mang tên Gala, anh sẽ tính toán ra sao? – Từ top 8 trở đi, các thí sinh phải chọn bài dựa theo chủ để của từng tuần, trong đó, có rất nhiều đêm bắt buộc phải hát tiếng Việt. Tôi đang háo hức chờ đợi những vòng thi này để khán giả có dịp cảm nhận rõ hơn về mình. Bản thân là một giáo viên dạy tiếng Anh, tôi dành khá nhiều tình cảm cho các ca khúc nước ngoài. Song, những bài hát hát tiếng Việt cũng là sở trường của tôi. – Sở hữu giọng hát tốt cùng ngoại hình sáng sân khấu, anh nghĩ thế nào về khả năng giành ngôi quán quân của mình? – Hiện tại, tôi vẫn chưa dám nghĩ tới việc mình có thể chạm tay vào ngôi vị cao nhất ở mùa 6 của Thần tượng âm nhạc Việt Nam hay không. Điều tôi quan tâm là bản thân học hỏi được những gì từ chú Huy Tuấn, anh Thanh Bùi, chị Thu Minh… mà thôi. – Trong các thí sinh lọt top 10, gương mặt nào anh cho là đối thủ nặng ký? – Đã vào đến top 10, chắc hẳn, mỗi người đều sở hữu một số lợi thế nhất định. Tôi đánh giá cao tất cả, nhưng bản thân quý nhất là tài năng của Trọng Hiếu, Bích Ngọc và Hà Nhi. – Khoảng thời gian qua, dường như anh khá thân thiết với chàng Việt kiều Đức Nguyễn Trọng Hiếu? – Đúng là như vậy. Trọng Hiếu có một cá tính nghệ sĩ nổi trội, năng lượng trong cậu ấy luôn dồi dào. Hơn nữa, Hiếu còn sống rất tình cảm. Tôi thấy mình học được nhiều điều từ chàng trai này. Hiếu thuộc cung Cự giải, còn tôi là Song ngư nên cả hai dễ nói chuyện với nhau. Sự hiểu ý giữa tôi và Hiếu có lẽ là một điều may mắn. Với Hiếu, tôi xem cậu ấy là người bạn thân nhất, cũng là đối thủ thú vị, khó khăn nhất để vượt qua.

Chàng thầy giáo điển trai không quan tâm nhiều đến thông tin nhận được sự ưu ái từ những người

Thầy giáo điển trai không quan tâm nhiều đến thông tin mình được những người “cầm cân nảy mực” ưu ái. – Trên mạng, một số ý kiến cho rằng, anh là thí sinh luôn nhận được sự ưu ái từ ban giám khảo. Anh nghĩ gì về nhận định trên? – Tôi chưa nghe được những ý kiến đó, tuy nhiên, nếu thực sự như vậy, tôi vừa cảm thấy may mắn, nhưng đồng thời lại mang thêm gánh nặng trên vai. Nếu tôi hát không tốt, thì dù có nhận được sự ưu ái từ ai đi nữa, bản thân cũng chẳng thể thoải mái, hài lòng với chính mình.

Lâm Vĩnh Thái

Theo Zing