Thảo Trang: ‘Yêu xa cho tôi nhiều cảm hứng nghệ thuật’

Việc bất ngờ ra mắt album “Đại lộ đón gió” mới đây chứng tỏ cô ca sĩ “xấu lạ” ngày càng tự tin khẳng định một vị trí riêng không thể trộn lẫn giữa dòng chảy showbiz Việt.

Đại lộ đón gió thành công hơn mong đợi  – Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, chị bất ngờ tung ra album “Đại lộ đón gió”. Phải chăng đây là chiêu thức giúp chị thu hút thêm sự chú ý của khán giả? – Thực ra, nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy đó là cách tôi hay làm với các sản phẩm của mình chứ không phải cố tình gây bất ngờ gì hết. Tôi luôn muốn những việc mình làm, những sản phẩm mới của mình ra đời rồi mới để chia sẻ với mọi người, giống như một món quà bất ngờ dành cho những người yêu mến mình. – Ra album bất ngờ, vậy chị nghĩ thế nào nếu nhiều người cho rằng chị ra album để thoải mãn bản thân chứ không quan tâm tới doanh số bán đĩa? – Bản thân album này đã có cái chất riêng, nó không phải là cái gì phù phiếm, bề ngoài nên tôi không chọn cách “PR” rầm rộ. Cái chất đó là chất du ca, dân gian đương đại. Thực ra cái chất du ca này nó tồn tại tiềm ẩn trong máu của hầu hết các ca sĩ Việt Nam. Chỉ là trước đó tôi muốn thể nghiệm nhiều dòng nhạc khác nhau, hiện đại và sôi động hơn. Còn bây giờ, khi có được cơ duyên gặp gỡ với một số nhạc sĩ có các bài hát hay lần này khiến cho mình có cảm hứng đến mức không thể không bắt tay thực hiện album này.

8albumDailodongio
Thảo Trang và album Đại lộ đón gió.

– Album đang được đón nhận như thế nào? – Tôi cũng không ngờ lại thành công hơn cả mong đợi. Tôi từng sợ mọi người sẽ soi mói là tại sao mình lại “lung lay” với phong cách âm nhạc không đúng với sở trường trước đo trước khi sản phẩm này ra lò. Ai ngờ toàn nhận được những phản hồi thuận chiều, những chia sẻ cảm xúc khá tích cực. Có lẽ album dường như đã gãi đúng chỗ ngứa, khi mà đời sống xã hội, mọi thứ cứ ào ào, sôi động trôi qua quá nhanh mà thiếu một chút chiêm nghiệm, một cái gì đó có chiều sâu để con người ta lắng lại. Yêu xa cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt – Bên cạnh việc giới thiệu album “Đại lộ đón gió” thì chuyện tình cảm của chị cũng được công chúng quan tâm vì thời gian qua bạn trai ngoại quốc vẫn luôn cận kề chị trong mọi hoạt động. Khán giả vẫn tò mò về danh tính của anh bởi chưa một lần chị tiết lộ? – Tôi không muốn quá nhiều về anh ấy cũng như chuyện tình cảm riêng một khi chưa có gì chắc chắn. Bởi vì cuộc đời vẫn có rất nhiều điều không ngờ tới, tôi là một ca sĩ, điều tôi muốn khán giả nhớ đến là giọng hát và sản phẩm âm nhạc chứ không phải là chuyện tình cảm dài hay ngắn (cười). Thực ra thì hiện tại chúng tôi thậm chí vẫn đang trong tình trạng yêu xa. Hai đứa chỉ gặp nhau mỗi khi tôi đi Mỹ hoặc ngược lại, anh ấy có thời gian rảnh sẽ sắp xếp qua Việt Nam thăm tôi. Thời gian này anh đang ở Việt Nam với tôi.

Thảo Trang: 'Yêu xa cho tôi nhiều cảm hứng nghệ thuật'
Thảo Trang và người yêu ngoại quốc tình tứ trong sự kiện.

– Yêu xa vậy chị e ngại thế nào về những hiểu lầm dẫn đến xa cách? – Sợ thì không vì chúng tôi cùng rất thoải mái, tin tưởng nhau. Còn chuyện ghen tuông, cãi cọ cũng xảy ra khá nhiều vì hai chúng tôi cùng có cá tính rất mạnh. Nhưng thực ra yêu xa cũng mang lại nhiều cảm xúc, trải nghiệm rất đặc biệt. Chẳng hạn sau quãng thời gian chờ đợi rồi mới gặp lại, cảm xúc lúc nào cũng như muốn bùng nổ vậy. Rồi lúc xa nhau, cái cảm giác chờ đợi, mong ngóng, nhớ nhung cũng khiến mình có những trải nghiệm khác lạ. Điều này thực ra cũng tốt cho tôi trong công việc vốn cần rất nhiều cảm xúc. – Nhưng yêu xa gây bất tiện cho cả hai. Tại sao chị không chọn một anh chàng Việt Nam nào đó? – Trai Việt à? Tôi đâu có dị ứng gì với họ nên chuyện cũng có thể lắm chứ! Nhưng chắc do cá tính tôi mạnh quá, không chàng trai Việt nào chịu đựng nổi! Còn chuyện yêu xa, với tôi chẳng có gì bất tiện vì cái chân tôi là chân đi. Hứng lên là đi, đi bất cứ đâu mà không cần phải chuẩn bị hay lên kế hoạch trước. Vì vậy mà tôi cũng không cảm thấy quá nhiều phiền toái về việc phải đi nhiều. Điểm này thì cả tôi và anh ấy đều giống nhau. Hiện tại tôi có thừa tự tin về mình – Thời gian này chị khoe nhiều bộ trang phục body trong bộ váy ôm sát, cắt cúp khá giống với bộ váy mà Hương Tràm bị phạt. Chị nghĩ sao nếu rơi vào tình cảnh tương tự – bị các cơ quan chức năng “tuýt còi”? – Nhìn sơ thì giống nhưng thật ra lại rất khác. Gu hay không cũng là ở chỗ đó. Đó là mình có thể phân biệt được ranh giới giữa gợi cảm, sexy với… phô. Vì ranh giới này rất mong manh. Vấn đề là mình phải làm sao dù luôn sexy, nóng bỏng nhưng phải luôn đảm bảo được tính an toàn. Mà người ta nói đẹp khoe, xấu thì che. Tôi là con gái mà! Tôi cảm thấy tự tin về vóc dáng gọn gàng, eo uột thon gọn của mình nên cũng tự tin khoe cái mình có.

Thảo Trang: 'Yêu xa cho tôi nhiều cảm hứng nghệ thuật'
Thảo Trang diện váy cut out táo bạo.

– Chị có hài lòng với những gì mình có sau bảy năm xuất hiện tại sân khấu Việt Nam Idol? – Tôi cảm thấy mừng là mình vẫn còn tồn tại được trong cái showbiz này. Đúng là để trụ vững được với nghề và có được một vị trí của riêng mình thực sự không phải dễ. Tôi đã cố gắng rất nhiều và cũng phải thừa nhận là mình gặp khá nhiều may mắn vì nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Người ta nói “Thiên thời, địa lời nhân hòa” thực sự không sai đối với trường hợp của tôi. Vì đã có rất nhiều người, nhiều ekip đã cộng tác với tôi thì sau đó tôi đều luôn có được sự giúp đỡ của họ khi cần. Nói chung là mối quan hệ rất tốt. – Từng có giai giai đoạn nào trong sự nghiệp chị gặp khó khăn, nản chí? – Tôi không tưởng tượng được có điều gì có thể làm cho mình gục ngã hết. Trừ chuyện ba tôi mất làm cho tôi buồn, sốc một thời gian. Nhưng đó lại là chuyện gia đình rồi. – Chị tự tin thế nào với vị trí mình đạt được?  – Đúng là trước đây, khi mới bước ra khỏi cuộc thi tôi còn có chút rụt rè. Bây giờ thì có thể nói là tôi có thừa tự tin về mình đi chứ. Tôi tự tin vào khả năng của mình. Tự tin vào cách sống của mình như thế thì sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm, hỗ trợ của mọi người. Giờ thì tôi cứ việc mình mình làm, không liên quan đến ai. Với lại ai cũng có quyền được lựa chọn cho riêng mình một con đường đi. – Và con đường chị chọn là? – Là một đường không ồn ào nhưng cũng vẫn rất ồn ào… (cười lớn!).