Thảo Trang: ‘Tôi yêu nhưng không nhất thiết cưới’

Nữ ca sĩ “Xấu lạ” cho rằng chuyện ly hôn hiện nay diễn ra quá dễ dàng khiến cô khá e dè trong việc lập gia đình. – Chị thường xuyên đăng tải ảnh vui vẻ bên bạn trai Tây trên trang cá nhân. Vì sao chị lại cởi mở như thế trong khi nhiều nghệ sĩ thường muốn giấu chuyện tình cảm? – Trước đây, tôi không muốn chia sẻ nhiều chuyện yêu đương riêng tư. Tôi thấy thà không nói thì thôi chứ nói ra thế nào cũng gặp chuyện. Nhưng tôi không giấu diếm chuyện có bạn trai Tây, ai hỏi thăm tôi cũng thừa nhận. Đến giờ tôi nghĩ mình cũng nên chia sẻ để mọi người không còn tò mò nữa. Tôi quen bạn trai qua một nhóm bạn khi anh ấy tới TP HCM làm ăn. Trong một buổi ăn tối cùng bạn bè, anh cũng có mặt. Vừa gặp mặt, chúng tôi đã có cảm tình với nhau. Sau hôm đó, bạn trai tôi chủ động nhắn tin làm quen. Cứ thế chúng tôi đã tìm hiểu và yêu nhau đến giờ.

3-4208-1413382416.jpg

Ca sĩ Thảo Trang.

Điểm gì ở anh ấy thu hút chị? – Chắc vì ảnh là người Tây (cười). Trước đó, tôi cũng quen một người nước ngoài khi đi học tiếng Anh. Tôi nghĩ tôi hợp với văn hóa và cách sống của người Tây bởi tính tôi vốn mạnh mẽ, chủ động. Người yêu của tôi có ngoại hình rất phong độ. Cách nói chuyện của anh ấy cũng duyên dáng, hài hước. Anh lãng mạn và rất tôn trọng phụ nữ. Khi có tranh cãi xảy ra, anh không bao giờ động tay động chân mà chủ động ngồi xuống giải quyết vấn đề, đả thông tư tưởng cho nhau. – Trong âm nhạc, Thảo Trang là một cô gái gợi cảm và mạnh mẽ còn trong tình yêu thì sao? – Tôi là một cô gái nữ tính, yêu hết mình nhưng có cá tính. Dĩ nhiên tôi thuộc về phái yếu trong tình yêu, nhưng tôi luôn giữ cho tiếng nói của mình có trọng lượng trước đối phương. Tôi không muốn sống theo sự sắp đặt theo kiểu đàn ông nói gì thì mình phải nghe theo. Trong mọi việc, tôi muốn có chính kiến. – Theo chị, điều gì quan trọng trong việc giữ mối quan hệ tình cảm được lâu bền? – Giữa hai người phải có sự thông hiểu cá tính, biết chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi yêu nhau bốn năm và trải qua khá nhiều sóng gió vì những khác biệt trong lối sống, văn hóa, tư tưởng. Dù tôi sống thoáng, nếp nghĩ vẫn là của người Việt Nam. Ví dụ, tôi rất nặng về gia đình, còn anh ấy thì không. Tôi quan niệm rằng con cái lớn lên làm ra tiền phải phụng dưỡng cha mẹ. Còn với lối văn hóa của phương Tây, họ cho rằng con cái không có trách nhiệm ấy vì cha mẹ đã có lương hưu khi về già. Họ đề cao cái tôi cá nhân hơn. Sau nhiều lần tranh cãi, chúng tôi cũng thống nhất và tôn trọng văn hóa của mỗi người.

1-7537-1413130045-3877-1413382416.jpg

Thảo Trang và bạn trai ngoại quốc quen nhau được 4 năm.

Chị định khi nào làm đám cưới? – Tôi yêu vậy thôi chứ không nhất thiết phải nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Tôi nghĩ hôn nhân thời nay đã giảm đi nhiều tính thiêng liêng của nó. Chuyện ly hôn quá dễ dàng, không như ông bà mình ngày xưa “nhịn” nhau để sống lâu dài. Điều này khiến tôi nghĩ hôn nhân chỉ là một cách hợp thức hóa cho những đôi yêu nhau thôi và không có gì to tát. Với tôi, còn yêu nhau thì còn bên nhau, chứ cưới hay không không quan trọng. – Không ít nghệ sĩ Việt kết hôn với người Tây. Theo chị đây là trào lưu hay có lý do nào khác? – Tôi nghĩ một phần là do tầm ảnh hưởng của người nghệ sĩ với công chúng khá lớn. Việc tìm được người thông hiểu cho nghề nghiệp của họ rất khó. Ở Việt Nam, nhiều người không chịu được những điều tiếng trong giới giải trí. Còn người nước ngoài không bận tâm đến những thứ như vậy. Họ chỉ quan tâm đối phương của họ là ai. Nếu có thị phi thì họ cũng đứng ra bảo vệ.

Tâm Giao

Theo VnExpress