Thành viên nhóm nhạc Kpop tố bị công ty ‘đào tạo thành kẻ giết người’

Mấy ngày nay, Moon Junyoung (hay Lee Hoo) thường xuyên đăng tải những dòng chia sẻ gay gắt trên twitter cá nhân khiến dư luận rất bất ngờ. Thời gian gần đây, thông tin một cựu thực tập sinh bị ông chủ ở công ty quản lý cưỡng bức gây xôn xao làng nhạc Hàn. Đáng chú ý hơn, sau khi thông tin trên được đăng tải, Moon Junyoung – trưởng nhóm Ze:A lại thường xuyên lên trang twitter cá nhân chia sẻ những phản ứng gay gắt về công ty quản lý và ông chủ của mình. Mặc dù đây là 2 sự việc khác nhau nhưng nó khiến không ít người cho rằng có liên quan. Nhiều fan tỏ ra nghi ngờ, ông chủ bị tố cưỡng bức thực tập sinh chính là Shin Joo Hak – Tổng giám đốc điều hành Star Empire. Chưa rõ thực ra ra sao nhưng trong những dòng chia sẻ trên twitter cá nhân, Moon Junyoung đã tố cáo rằng anh bị công ty quản lý và đặc biệt là CEO Shin Joo Hak  áp bức, bóc lột, thậm chí là biến mình thành một “kẻ giết người”. Trong các chia sẻ của Junyoung, đối tượng nhận “gạch đá” chủ yếu là Shin Joo Hak – Tổng giám đốc điều hành Star Empire, công ty quản lý của ZE:A. Theo những gì Junyoung chia sẻ, chính bản hợp đồng thiếu công bằng giữa anh với công ty đã khiến anh phải viết những dòng twit để vạch trần bộ mặt của CEO công ty quản lý mình. Điều gây sốc nhất trong những thông tin mà trưởng nhóm ZE:A đưa ra chính là việc đã có lần anh tìm cách kết liễu cuộc sống vì quá stress.

Trưởng nhóm ZEA từng định tự tử vì áp lực công ty gây ra

Junyoung

Trưởng nhóm ZEA từng định tự tử vì áp lực công ty gây ra

Twitter của Jungyoung dày đặc những dòng chia sẻ bức xúc

Trong đoạn status rất dài đầu tiên, Junyoung chỉ bóng gió ám chỉ về những điều khiến anh bức xúc. Nhiều fan đã lờ mờ nhận ra có thể nam ca sĩ này và lãnh đạo công ty quản lý gặp mâu thuẫn nhưng chưa ai biết cụ thể hơn về câu chuyện phía sau. Tuy nhiên, sau đó, Junyoung tiếp tục đăng tải nhiều dòng chia sẻ mới hé lộ về sự việc. Dưới đây là phần lược dịch những đoạn Junyoung chia sẻ trên twitter cá nhân: “Từ giờ trở đi, tôi sẽ công khai với giới truyền thông mọi thứ, về thế giới qua cách nhìn của tôi và cuộc sống mà tôi phải cảm nhận bằng nước mắt. Tôi mong các bạn hãy tin tôi. Tôi đặc biệt đề nghị các nhà báo…” “Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống như một con người, như một thằng đàn ông. Tôi sẽ không bỏ qua những sự bất công nữa.” “Tôi đã tự hành xác chẳng vì cái gì cả. Bởi vì khi ấy tôi đã nhốt mình trong những thứ đáng nguyền rủa và sự dày vò. Không cần phải đi tiếp cùng nhau nữa, nếu ai đó là lãnh đạo đáng kính, là ông chủ, là một vị vua, nếu là một người chân thành, tôi nghĩ ông ta nên lắng nghe tới những suy nghĩ của cư dân trong vương quốc của ông ta” “Tôi không thể xảo quyệt như một con cáo và tôi sẽ sống như một con sư tử. Đó là phong cách của tôi và tôi không định che giấu nó. Tôi sẽ cho mọi người thấy ông là cái loại lãnh đạo kiểu gì, những hi sinh và sự thật mà chúng tôi phải chịu. Tôi không đùa đâu.” “Những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Nếu tài khoản twitter của tôi bị xóa hay tôi bỗng dưng biến mất, điều đó có nghĩa tôi đã bị ép buộc bởi một thế lực nào đó đủ mạnh để làm thế. Nhưng tôi sẽ phá vỡ mọi thứ.“

Trưởng nhóm ZEA từng định tự tử vì áp lực công ty gây ra

Ông Shin Joo Pak – CEO công ty Star Empire

“Tôi muốn hỏi một câu. CEO của Star Empire – ông Shin Joo Hak, người mà tôi từng rất tin tưởng và yêu quý… ông có đủ tự tin với những hành động của ông hay không.” “Tôi đã khóc, đã nói đừng làm vậy… Tôi đã nói với ông, ông Shin Joo Hak… Ông đã bước qua ranh giới mà ông không nên làm, và giờ đây ông phải giải quyết điều đó. Tôi đã vượt ngưỡng chịu đựng rồi. Từ sự mù quáng đến sự tuyệt vọng, tôi đã phải chịu đựng quá nhiều.” “Ông từng nói hãy là một thằng đàn ông. Tôi sẽ chỉ cho ông thế nào là một người đàn ông đích thực. Tôi không phải chúa trời nhưng tôi là con của chúa và sẽ bắt đầu một cuộc chiến.” “Tôi từng định tự tử… ngay trước gia đình mà tôi yêu quý. Tôi đã nhìn thấy bố mẹ mình khóc như mưa và giờ ông sẽ phải khóc như thế, CEO Shin.” “Người hâm mộ, cha mẹ và 9 chúng tôi (các thành viên ZE:A). Còn tất cả những người khác trên thế giới. Tại sao CEO Shin Joo Hak của công ty Star Empire lại đào tạo tôi thành một kẻ giống như tên giết người.” “Ông từng gọi chúng tôi là những đứa con? Con ông ư? Thế thì giờ đây tôi hỏi ông một câu.” “Số tiền làm ra bằng mồ hôi nước mắt của 9 đứa con ông… nó đang ở đâu? Hãy trả lời với sự chân thành nhất đi.” “Hôm nay, tôi sẽ chấm dứt tất cả. Vì ông vẫn là ông chủ và đại diện của công ty nên ông muốn được chúng tôi tôn trọng. Tôi sẽ cho ông thấy sự tôn trọng đó…” “Tôi quên mất một điều, nếu ông định tống tiền hay đe dọa một trong 8 thành viên còn lại của ZE:A, tôi sẽ làm điều tương tự với ông. Vì thế, ông nên dừng lại đi. Tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu.” Sau khi đăng tải những dòng chia sẻ rất dài này, Junyoung đã xóa đi phần lớn, tuy nhiên, chúng vẫn kip được giới truyền thông Hàn lưu lại. Trước sự việc nói trên, đại diện công ty Star Empire chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi thừa nhận những điều Moon Junyoung đã đăng tải. Hiện tại, chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với các nhân viên của công ty. Qua những dòng anh ấy chia sẻ, có vẻ như vấn đề liên quan tới chuyện tiền bạc, vì thế chúng tôi sẽ làm rõ ràng sự việc. Sau khi thảo luận xong, chúng tôi sẽ đưa ra phát ngôn chính thức”. Ngoài ra, người đại diện này còn nói thêm: “Chính anh ấy (Junyoung) đã tự xóa các dòng chia sẻ trên trang cá nhân”. Về phía Junyoung, anh cho biết sẽ sớm công bố một văn bản chứng minh được sự thật về việc thiếu công bằng của CEO công ty Star Empire với nhóm.

Theo Nhóc/Đất Việt