Thanh Trúc lần đầu chia sẻ về tình yêu 6 năm với Khương Ngọc

Nữ diễn viên “Chuyện tình mùa thu” khẳng định cô không hề suy sụp tinh thần sau khi chia tay Khương Ngọc. Cô có buồn nhưng nhanh chóng vượt qua nhờ được gia đình chia sẻ.

Vốn kín tiếng nên trong 6 năm yêu Khương Ngọc, Thanh Trúc chưa một lần chia sẻ chuyện tình yêu trên báo chí. Sau khi hai người chia tay, người yêu cũ tình tứ bên bạn gái mới, cô cũng chọn cách im lặng. Đây là lần đầu Thanh Trúc mở lòng về chuyện tình với diễn viên Thiên mệnh anh hùng.

Thanh Trúc lần đầu chia sẻ về tình yêu 6 năm với Khương Ngọc
Thanh Trúc sở hữu gương mặt xinh đẹp và khả năng diễn xuất tốt. Ảnh: T.L

Không trách Khương Ngọc sau khi chia tay

– Thời gian qua chị khá im ắng, ít xuất hiện trên truyền thông. Vì sao chị lại khép kín như vậy, trong khi nghề diễn cần xuất hiện nhiều trên báo để khán giả nhớ hơn?

– Thực ra tôi là người không thích sự ồn ào, scandal, nên cũng không hay xuất hiện trên truyền thông. Đa số những người hay lên truyền thông thường có nhiều cái để báo chí khai thác về đời tư, về bê bối… nên dường như tôi không hợp (cười). Tuy nhiên, tôi vẫn xuất hiện trên truyền hình thông qua các bộ phim nên chắc khán giả sẽ không quên mình đâu.

 – Nghe nói, thời gian qua chị bị khủng hoảng tinh thần sau khi chia tay diễn viên Khương Ngọc, thực hư thế nào?

– Tôi và Khương Ngọc quen nhau 6 năm – khoảng thời gian không phải ngắn, nên nếu nói chia tay mà không buồn thì không đúng, nhưng không đến mức bị khủng hoảng. Tôi vốn là người sống lý trí, nghĩ cho người khác nên không yếu đuối dù có chuyện gì xảy ra. Không những thế, trong thời gian quen nhau, chúng tôi cũng có nhiều chuyện xảy ra, cũng từng chia tay nhiều lần rồi. Do đó, việc chia tay là chuyện cả 2 cũng hiểu và không ai trách ai hết.

– Là người sống tình cảm, ít bạn bè, vậy chị vực dậy tinh thần thế nào khi đối diện với nỗi buồn chia tay?

– Khi quen Ngọc, tôi thường chỉ đi với anh ấy vì tôi vốn ít bạn bè. Khi chia tay, tôi có gia đình, người thân bên cạnh chia sẻ và cả những khán giả trung thành động viên tôi rất nhiều. Vì vậy những chuyện buồn đã qua đi và được khỏa lấp nhiều. Bản thân tôi cũng mở lòng, đón nhận một mối quan hệ mới.

– Sau chia tay Khương Ngọc, liệu chị còn tự tin yêu người cùng nghề không?

– Tôi luôn đối đầu với sự thật, đối đầu với những gì đến với mình. Không ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào. Nếu cứ đa nghi và sợ hãi, có thể né được những điều xấu nhưng cũng mất đi rất nhiều điều tốt trong cuộc sống. Mình cứ sống tốt, còn người ta đối với mình thế nào thì cũng kệ thôi. Ai thương mình, mình thương lại, ai tệ với mình, thì tức người ta mất đi một người quan tâm người ta, mình mất đi một người không quan tâm mình. Vậy ai sẽ là người lỗ nhỉ? (cười)

– Bây giờ, người đàn ông thế nào mới thu hút và tạo niềm tin cho chị?

– Tôi không đặt ra mẫu người lý tưởng cho mình vì tình yêu là duyên số. Trong tình yêu thì phụ thuộc vào cảm xúc, rung động, chỉ cần người đó đủ tinh tế, hiểu mình cần gì, quan tâm, thương gia đình mình là đủ.

Thanh Trúc lần đầu chia sẻ về tình yêu 6 năm với Khương Ngọc
Thanh Trúc và Trương Nam Thành trong phim Hot girl làm vợ. Ảnh: TL

Đặt gia đình lên trên sự nghiệp

– Ngày càng mạnh mẽ, bản lĩnh hơn nên chị không còn đóng khung trong những vai diễn hiền lành, cam chịu mà thử sức với những vai phản diện. Còn có vai nào gây khó khăn cho chị không?

– Vai nào cũng có những khó khăn riêng, có vai cần ánh mắt ác, vai cần khóc nhiều… Gần đây, tôi phim Hot girl làm vợ, vào vai Hồng Hạnh, là vai phản diện khiến tôi rất ngượng khi phải hóa thân từ một sinh viên trở thành má mì. Tôi nhớ có cảnh quay mình muốn hại Hoàng Yến Chibi, dẫn Yến vào một căn phòng kín, trong đó có người đàn ông chỉ quấn cái khăn, tự nhiên tôi thấy sượng, bị đơ không diễn được. Mọi người trong đoàn cứ cười và chọc tôi trí tưởng tượng phong phú quá mức cần thiết.

– Trước khi làm diễn viên chị đã thử sức ở vai trò ca sĩ nhưng không thành công, liệu trong tương lai chị có dự định sẽ tiếp tục đầu tư cho ca hát?

– Tài năng hay đam mê là một chuyện, nhưng nếu không ôn luyện thì sẽ bị mai một đi. Thời gian trước tôi đi phim nhiều, không có thời gian tập trung vào ca hát. Tôi thật sự muốn học thêm về một vài nhạc cụ (hiện tại đang học ghita). Học chỉ để phục vụ cho sở thích của mình. Một lúc nào đó cảm thấy mình đã tốt rồi, có thể tôi sẽ ra sản phẩm. Sản phẩm đó không rầm rộ, chỉ để thỏa đam mê và dành tặng cho những ai yêu mến mình thôi.

Thú thực, từ khi vào nghề, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng hay trở thành gì đó. Nếu được trời thương, được Tổ đãi thì được khán giả yêu mến, nổi tiếng nhiều hơn, còn không thì mình được sống hết mình vì nghệ thuật là vui rồi. Dự án sau này, tôi không dám nói trước, tôi chỉ muốn nghề nghiệp ổn định. Có một điều chắc chắn là sau này có gia đình và con cái thì tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn cho tổ ấm của mình.

– Giả sử chồng muốn chị dừng hoạt động nghệ thuật, chị có chấp nhận để vừa lòng anh ấy?

Tôi nghĩ người yêu mình sẽ hiểu và tôn trọng công việc của mình. Ai cũng có đam mê riêng nên không thể bắt ép buộc nhau. Nếu có gia đình, tôi vẫn sẽ hoạt động nghệ thuật, nhưng không xuất hiện với tần suất dày đặc. Tôi muốn dành thời gian để xây dựng một tổ ấm cho riêng mình, một nơi để mình chỉ cần nghĩ đến là thấy ấm áp, nơi mình khát khao trở về sau những mệt mỏi.

Phụ nữ sống tình cảm không có gì là sai cả. Cái gì cần thiết trong cuộc sống này nhất, khi mình không còn gì thì ai sẽ là người bên cạnh, nếu không phải là gia đình. Vì vậy, với tôi gia đình là quan trọng nhất.

– Nhiều người cho rằng, sống trong showbiz khó giữ được tình yêu và hôn nhân vì quá nhiều cám dỗ. Điều này có từng khiến chị lo lắng về tương lai?

– Đúng là trong showbiz sự cám dỗ sẽ nhiều hơn, nhưng tôi thấy ở ngay trong những nghề nghiệp bình thường cũng có. Tôi đã từng là một nhân viên văn phòng trước khi bước chân vào showbiz, nên tốt xấu gì cũng đã nếm qua rồi. Ở đâu cũng có cạnh tranh, cũng có người xấu và người tốt hết.

Tôi không bao giờ sợ showbiz nhiều rắc rối, cám dỗ, quan trọng là mình có vững lòng hay không. Cứ tập trung vào làm việc của mình thì sẽ ổn thôi.

Bích Hằng

Theo Zing