Thanh Lam, Tùng Dương khuấy động 15.000 khán giả ở Huế

Hai ca sĩ Hà Nội vừa hát vừa tương tác với khán giả, mang đến cảm xúc khi da diết, lúc mãnh liệt trong đêm nhạc kỷ niệm 14 năm ngày Trịnh Công Sơn qua đời.

IMG-8090.jpg

Tối 6/6, đêm nhạc kỷ niệm 14 năm ngày Trịnh Công Sơn qua đời diễn ra ở Phu Văn Lâu, thành phố Huế. Hơn 15.000 vé mời được trao tặng khán giả cố đô.

Trong ảnh: ca sĩ Thanh Lam hát “Diễm xưa”, “Hạ trắng”. Vì các ca khúc quá thân quen với khán giả, khi chị vừa giới thiệu tên bài hát, tiếng vỗ tay cất lên vang dội. Dù vậy, Thanh Lam không thể hiện nhạc phẩm theo hình dung của nhiều người. Chị xử lý ca khúc bằng cách kết hợp giữa bản năng và kỹ thuật thanh nhạc, khoác cho nhạc phẩm “chiếc áo mới”. Có lúc chị nhấn nhá chất Jazz, có lúc Thanh Lam đẩy những nốt nhạc lên cao vút như khi hát đến cuối bài “Hạ trắng” nhằm diễn tả sự trào dâng trong mạch cảm xúc.

IMG-8062_1433625442.jpg

Tùng Dương hát liên tục ba nhạc phẩm “Hành hương trên đồi cao”, “Xin mặt trời ngủ yên” và “Ru đời đi nhé”. Với hai ca khúc đầu, anh xin phép khán giả được “lên đồng”. Ở ca khúc thứ ba, anh trở về với sự nhẹ nhàng, da diết. Thỉnh thoảng, ca sĩ Hà Nội còn chen những lời chuyện trò. Anh cho biết, dù bận các chương trình khác vẫn thu xếp thời gian để tham gia đêm nhạc ở Huế. Khán giả dành nhiều tràng pháo tay ủng hộ anh.

IMG-8078_1433626548.jpg

Thanh Lam và Tùng Dương song ca “Hãy yêu nhau đi”. Đôi bạn diễn ăn ý trong từng nốt nhạc. Họ còn chủ động tương tác với “biển” người xem để mọi người cùng vỗ tay, cùng cất tiếng hát hòa nhịp.

MG-8024.jpg

Mỹ Linh trình bày “Huyền thoại mẹ”. “Rừng xưa đã khép”. Chị đẹp về ngoại hình lẫn phong cách biểu diễn khá gần với chất nhạc Trịnh dịu dàng, sâu lắng.

MG-7988.jpg

Về kịch bản, kết cấu buổi diễn ở Huế giống như hai đêm ở TP HCM vào tối 23/5 và Hà Nội vào tối 30/5. Tuy vậy, “Nhớ Trịnh Công Sơn – Nối vòng tay lớn” ở Huế gây hiệu ứng cảm xúc cao vì đây chính là quê hương của cố nhạc sĩ, đồng thời, đêm này là đêm cuối khép lại chuỗi âm nhạc lớn về Trịnh Công Sơn trong năm nay. Các ca sĩ đều dốc hết sức cho chương trình. Trong ảnh: Trước khi lên sân khấu, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Lý  phải uống thuốc để giữ giọng. Anh hát đầy cảm xúc, truyền cho khán giả chất lãng mạn, ưu tư nặng trĩu trong “Em đi bỏ lại con đường”.

MG-7965.jpg

Cẩm Vân trình diễn “Ru ta ngậm ngùi”, “Sóng về đâu”.

MG-7897.jpg

Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn (trái) và ca sĩ Đức Tuấn rất sôi động trong liên khúc “Ta thấy gì đêm nay – Dựng lại người dựng lại nhà – Huế, Sài Gòn, Hà Nội”. Việt Hoàn còn thể hiện bài hát “Tình yêu tìm thấy” – nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn ít khi được trình diễn trên sân khấu. Ca khúc đẹp từ lời hát đến giai điệu khi ngợi ca tình yêu quê hương, gia đình, xứ sở.

MG-7994.jpg

Ca sĩ Đức Tuấn còn thể hiện thêm hai ca khúc “Phúc âm buồn” và “Đêm thấy ta là thác đổ”. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – người dàn dựng chương trình – tạo nên một không gian nhạc Trịnh đầy hoài niệm. Anh dùng nhiều họa phẩm, những trang bản thảo viết tay, các bức chân dung của cố nhạc sĩ làm phông nền sân khấu, tạo hiệu ứng cảm xúc.

IMG-8032.jpg

An Trần (phải) con gái của nhạc sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn chia sẻ cảm nghĩ khi được tham gia biểu diễn trong đêm nhạc lớn. Cô bé 11 tuổi không chỉ hòa kèn cùng cha trong nhạc phẩm “Biển nhớ” mà còn chơi nhạc đầy ngẫu hứng cùng dàn hợp ca. Dàn hợp ca này gồm các thiếu nhi đến từ Trung tâm Bảo trợ trẻ em Xuân Phú, Huế và các học trò của Thanh Bùi đến từ Sài Gòn. Các em trình bày liên khúc “Ở trọ – Biết đâu nguồn cội – Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.

IMG-8045.jpg

Đây là lần đầu tiên Thanh Bùi (phải) đến Huế. Anh khiến khán giả bật cười khi chia sẻ, ban đầu nghe người Huế trò chuyện, anh chưa hiểu hết, nhưng càng nghe lại càng thấy thích giai điệu trong chất giọng Huế.

IMG-7912.jpg

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh – em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – xúc động nói lời tri ân những người chung tay thực hiện chuỗi ba đêm nhạc nhớ Trịnh Công Sơn. Dù mất rất nhiều thời gian và vất vả để tìm nguồn tài trợ cho chương trình, 14 năm qua, gia đình cố nhạc sĩ cùng ban cố vấn nỗ lực để mỗi đêm nhạc kỷ niệm là một sự kiện âm nhạc cộng đồng, không bán vé. “Đây là một cuộc hẹn hò, gặp gỡ thân tình giữa những người bạn, những người yêu mến anh Sơn và những người nghệ sĩ đã gắn bó với chương trình âm nhạc này trong nhiều năm qua”, Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ

MG-7887_1433626411.jpg

Dù thời tiết ngoài trời ở Huế khá nóng bức, khoảng 15.000 người đến với chương trình trong gần ba giờ đồng hồ. Họ góp phần tạo nên thành công cho đêm nhạc khi cùng vỗ tay, cùng hát với các nghệ sĩ.  Năm nay, chuỗi ba chương trình thu hút hơn 50.000 khán giả cả nước.

Thoại Hà

Theo VnExpress