Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu

Đêm diễn thứ hai của Lễ hội âm nhạc Gió mùa tiếp tục mang đến cho khán giả những tiết mục sôi động, bùng cháy qua giọng hát đầy nội lực của diva Thanh Lam.

Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu
Monsoon Music Festival là lễ hội âm nhạc được tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả Hà Nội, nhất là học sinh, sinh viên. Trong đêm thứ hai, diễn ra tối 3/10 tại Hoàng thành Thăng Long, khán giả tiếp tục được cháy hết mình với âm nhạc qua giọng hát đầy nội lực của diva Thanh Lam hay phong cách trình diễn ma mị của Ngũ Cung.
Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu
Thanh Lam để lại dấu ấn trên sân khấu với dự án âm nhạc mới mang tên Tự tình. Trong vòng 45 phút, diva khiến khán giả phải phiêu theo mình khi thể hiện những ca khúc đã làm nên tên tuổi Thanh Lam như Đố tình, Tình yêu không lời, Hồ trên núi, Khát vọng… Tất cả những ca khúc này đều được phối lại với hơi hướng rock và âm thanh điện tử, mang đến cho người nghe trải nghiệm mới mẻ hoàn toàn.
Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu
Không chỉ khiến khán giả phía dưới cuồng nhiệt bởi giọng hát nội lực mạnh mẽ và phong cách trình diễn máu lửa, Thanh Lam còn mang đến tiếng cười cho mọi người khi cố tình trêu đùa nhạc sĩ Quốc Trung trên sân khấu.
Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu
Khi thể hiện ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Thuận Yến, Thanh Lam hướng về phía nhạc sĩ Quốc Trung và hát “Mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người”.
Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu
Tự tình là dự án âm nhạc Thanh Lam kết hợp cùng nhạc sĩ Quốc Trung. Ngoài những ca khúc cũ, diva của làng nhạc Việt còn giới thiệu đến khán giả những bản nhạc mới như Tự tình (Lưu Thiên Hương), Con tò vò (Lưu Hà An).
Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu
Với những khán giả yêu nhạc rock thì điểm nhấn của đêm thứ hai Lễ hội âm nhạc Gió mùa chính là phần trình diễn của ban nhạc Ngũ Cung. Với chất giọng cao và ma mị như thôi miên, Hoàng Hiệp đưa khán giả chìm đắm trong những giai điệu rock pha âm hưởng Tây Bắc đặc sắc.
Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu
Ngũ Cung làm nóng sân khấu bằng một loạt những bài hát mới, viết về đề tài con người, cuộc sống Tây Bắc trong dự án Cao nguyên đá.
Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu
Một phần khác được khán giả chờ đợi không kém chính là phần trình diễn của cây guitar nổi tiếng thế giới Dominic Miller. Không ít người đến đây để được nghe lại những âm thanh ma thuật của bản hit Shape of my heart. Khi tiếng đàn quen thuộc cất lên, khán giả không ngừng reo hò, cổ vũ.
Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu
Để đáp lại tình cảm của khán giả, Dominic và ban nhạc của ông không ngần ngại trình diễn thêm khi được yêu cầu.
Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu
Ban nhạc đến từ xứ Wales, 9Bach, mang đến những ca khúc tự sự chân thực về tình yêu, gia đình, phụ nữ qua chất giọng cao và trong.
Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu
Đêm nhạc khép lại bằng những âm thanh ma thuật đến từ DJ mang dòng máu Nhật Bản Julien Sato. Nếu như ở phần đầu, Julien trình diễn Deep house, đưa khán giả vào những vùng âm thanh mênh mang, trên nền tiết tấu đều đặn, thì ở phần sau anh chuyển sang electro, khiến khán giả hào hứng và nhảy theo cho đến gần nửa đêm.
Thanh Lam trêu đùa Quốc Trung trên sân khấu
Lễ hội âm nhạc Gió mùa (Monsoon Music Festival 2014) sẽ diễn ra đêm cuối cùng vào tối 4/10. Tâm điểm chú ý của đêm nhạc này thuộc về diva Hà Trần với dự án mới – Bản nguyên.