Thanh Duy: Yêu say mê nhưng phải có kế hoạch dự phòng

Chàng ca sĩ định nghĩa tình yêu phải trải qua 4 giai đoạn là: ‘Hợp – Yêu – Hiểu – Cần”.

Nổi danh sau cuộc thi Vietnam Idol 2008, Thanh Duy từng được đạo diễn Lê Hoàng gọi với biệt danh là “con chim công trong xưởng nhuộm”, bởi ở bất cứ lĩnh vực nào khi tham gia, anh cũng luôn biến hóa đa dạng. Điều này cũng đúng ngay cả với chuyện tình cảm của Thanh Duy. Tuy kiệm lời nói về tình yêu trên báo chí nhưng trên ở cá nhân, Thanh Duy lại thường xuyên chia sẻ những dòng cảm xúc khi lên bổng, lúc xuống trầm. Anh bảo: “Trong chuyện tình cảm, ai cũng như ai thôi, không chỉ riêng Duy, đều trải qua những chuyện vui có, buồn có, đau khổ có, thất vọng có, tràn ngập tin yêu cũng có… Duy nghĩ đó cũng là chuyện bình thường chứ đâu có gì quá đáng lắm đâu”. Bởi vậy, anh vô tư sống với những cảm xúc của mình.

thanh-duy-yeu-say-me-nhung-phai-co-ke-hoach-du-phong

Chàng ca sĩ đa tài luôn quan tâm đến cảm xúc thực tại hơn là suy nghĩ cho tương lai xa xôi.

Thanh Duy là một trong những nghệ sĩ “quốc dân” được nhiều người ở mọi độ tuổi khác nhau yêu thích. Bằng chứng là có cô gái miền Tây còn cất công mang bánh tét đến tận nơi cho Duy hay mới đây thôi, một bà mẹ hai con không quản ngại vất vả chạy ra bến xe gửi cho Duy phong bao lì xì… Ấy thế nhưng khi bước xuống sân khấu, trở về là Thanh Duy của đời thường, một năm trước đây, anh từng làm mọi thứ một mình: đi ăn khuya một mình, đi xem phim cũng một mình… Và hiện tại, anh cũng thường về nhà và đi ngủ sớm chứ “ít hoạt động về đêm”. Sự thay đổi này là vì công việc bận rộn, stress nên anh thấy mình cần nghỉ ngơi nhiều và thấy cũng tốt cho bản thân mình. Tham gia chương trình Chuyện đêm muộn phát sóng ngày 11/7, Thanh Duy đã có những chia sẻ cởi mở về tình yêu và sự xa cách trong tình yêu.

Ở thời điểm này, Thanh Duy quan niệm những cuộc tiệc tùng vui chơi chỉ là “niềm vui ngoài da”, tức là “vui đó nhưng khi về lại buồn đó”. Vì thế, anh muốn tìm kiếm những niềm vui sâu sắc hơn. Trong tình yêu, Thanh Duy không phải tuýp người kiểu như yêu ai đó rồi suy nghĩ về tương lai xa xôi, về “túp lều tranh hai trái tim vàng”. Anh đề cao cảm xúc đang tồn tại như “mình có say mê người đó hay không? mình có thực sự yêu thương người đó hay không? Đó mới là điều Duy quan tâm nhất”. Bởi anh cho rằng điều gì cũng có thể xảy ra nên không muốn nói trước điều gì cả.

Với Thanh Duy, nếu người yêu có sự sở hữu quá đà, “dính đến Duy quá nhiều” thì sẽ khiến anh cảm thấy bị “mệt”. Anh luôn nói với tất cả mỗi người yêu đến với anh rằng: “hãy cho mình một back-up plan, một cái dự phòng bởi vì em cứ dựa vào anh nhiều quá, nếu một ngày mình không đi chung với nhau nữa thì em có chấp nhận điều đó, có chịu nổi hay không?”. Thanh Duy quan niệm dù yêu nhau nhưng hai người phải luôn chủ động và độc lập trong chuyện của mình. Vì thế, anh sẽ cảm thấy vui nếu người yêu có một công việc ổn định, có sự lo âu, trăn trở về cuộc sống của mình hơn là cứ suy nghĩ: “Anh ấy đang làm gì?”, “Anh ấy có nghĩ đến mình hay không?”, “Anh ấy ăn cơm chưa?”… Bởi những chuyện đó Thanh Duy có thể tự lo cho mình rồi. “Vẫn cứ chủ động, độc lập nhưng khi đến với nhau thì dành cho nhau tình cảm say mê nhất” – chỉ như vậy thôi là đủ với anh.

thanh-duy-yeu-say-me-nhung-phai-co-ke-hoach-du-phong-1

Á quân Vietnam Idol 2008 có định nghĩa rõ ràng về tình yêu.

Không giống như tính cách của những người thuộc cung Nhân Mã, Thanh Duy lại thuộc tuýp “thích gặm nhấm kỷ niệm”. Ngay cả khi đã chia tay, Duy vẫn thích đi lại khu nhà của người đó hay đến hàng kem, quán cafe từng ngồi chung. Tuy điều này có thể khiến anh thấy “đau tim” nhưng với cá tính của mình, anh thích sống trong cảm giác buồn man mác – điều này chính bản thân anh cũng không giải thích nổi. Thanh Duy hoài niệm nhưng không để chuyện cũ ảnh hưởng đến thực tại, khi có người mới là anh sẽ chấm dứt việc “ăn mày dĩ vãng”.

Thanh Duy định nghĩa tình yêu phải trải qua 4 giai đoạn là: “Hợp – Yêu – Hiểu – Cần” và không nên thay đổi thứ tự giữa chúng, đừng yêu khi chưa kịp hiểu. Chính điều này sẽ giúp cả hai tránh được sự “xa cách” trong tình yêu, tránh được tình cảnh “ngồi bên nhau mà không ‘chạm’ cánh tay”. Mỗi một cuộc gặp gỡ đều bắt đầu từ chữ duyên và nếu một ngày cảm thấy không yêu nhau nữa thì đó là vì đã hết duyên. Một tình yêu có thể kết thúc vì mâu thuẫn nhưng đôi khi ra đi cũng rất nhẹ nhàng, chẳng vì một lý do nào cả.

“Trong chuyện tình cảm không thể áp dụng công thức nào cả, không thể 1+1=2. Trong chuyện tình cảm khó vô cùng và phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân mình và người kia nữa. Mình không thể nào bắt người kia yêu mình và ngược lại. Yêu là sự tự nguyện, khi yêu sẽ cảm nhận được mình phải làm điều gì cho người đó, cho từng đối tượng cụ thể”, Thanh Duy chia sẻ.

Á quân Vietnam Idol 2008 cũng cho rằng, khi đàn ông nói: “Anh cần thời gian”, “Anh chưa sẵn sàng”, “Anh chưa chuẩn bị” thì có nghĩa là người ta muốn “dẹp rồi đó”. Còn ngược lại, khi người đàn ông nghe thấy những điều này từ phía đối tác và anh ta vẫn còn tình cảm thì sẽ sẵn sàng chờ đợi thời điểm thích hợp để hai người đến với nhau hoặc làm mọi việc có thể để chứng minh tình cảm của mình. Đó là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ khi yêu. Xa cách với tình yêu không phải là khoảng cách địa lý mà là vấn đề trong tim.

Hà Nhi

Theo Ngôi Sao