Thanh Duy Idol: ‘Yêu nhiều nên viết nhiều’

Nam ca sĩ bộc bạch anh có sở thích viết lách từ nhỏ và mong muốn được chia sẻ yêu thương với mọi người.

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ca sĩ Thanh Duy ra mắt cuốn sách đặc biệt dành tặng mẹ mang tên Lỗi ở yêu thương – Về nhà với mẹ. Cuốn sách bao gồm những câu chuyện tình yêu của chính bản thân nam ca sĩ và những vần thơ do mẹ anh chắp bút.

– Làm ca sĩ, diễn viên rồi MC, giờ lại ra mắt sách, phải chăng anh có ý định thử sức mọi lĩnh vực? 

– Thú thực tôi thích viết lách từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Hơn nữa, tôi còn chơi với Hamlet Trương, Anh Khang, Nguyễn Ngọc Thạch, Iris Cao. Tôi thấy việc có một quyển sách của riêng mình rất “kool” và luôn ấp ủ điều đó.

Tuy nhiên đây không phải đam mê lớn nhất. Tôi vẫn tập trung hơn cho âm nhạc và điện ảnh, chỉ tranh thủ viết khi rảnh và có cảm hứng. Nhưng chắc do yêu nhiều nên tôi viết cũng nhiều (cười).

Khả năng viết của tôi có thể nói ảnh hưởng từ mẹ. Mẹ tôi ngày xưa là cây bút quen thuộc của những tờ báo trào phúng. Ngày nhỏ, mẹ thường khuyến khích tôi tập viết, gửi báo. Hai mẹ con hay “khoe” với nhau về những bài báo được đăng.

Ca sĩ Thanh Duy: 'Yêu nhiều nên viết nhiều'
Ca sĩ Thanh Duy và mẹ. Ảnh: Hizo Thái

– Từ đâu anh nảy ra ý tưởng ra sách chung cùng mẹ? 

– Từ ngày biết dùng Facebook, mẹ tôi hay làm thơ. Xuất phát từ đó, tôi nghĩ về quyển sách chung của hai mẹ con, thật thú vị phải không?

Chính vì làm chung với mẹ nên tôi rất quyết tâm. Nếu làm một mình, tôi lại hời hợt và chắc gì đã ra mắt được.

– Khi Thanh Duy đề xuất ý tưởng, mẹ anh phản ứng thế nào? 

– Mẹ tôi chỉ cười thôi. Rồi một ngày về quê, tôi bảo ‘Có một đơn vị muốn xuất bản sách cho con. Con muốn làm với mẹ. Mẹ tổng hợp những bài thơ mẹ thích nhất rồi gửi cho con nhé’. Thế rồi hai mẹ con tiến hành làm việc luôn, chẳng có “lăn tăn” gì.

Cuốn sách chia thành hai phần: Lỗi ở yêu thương là tổng hợp các bài viết của tôi về những chuyện tình đã qua, những lá thư đã và chưa gửi, những bài thơ tình.

Còn Về nhà với mẹ là tập hợp những bài thơ của mẹ về cuộc sống và những điều diễn ra xung quanh – chân thực và mộc mạc nhất.

– Sợi dây liên kết hai phần trong cuốn sách là gì?

– Tôi nghĩ điều này hãy để độc giả tự nhận xét (cười). Với tôi, mối liên kết nhất chính là sách mang tên hai mẹ con và những câu chuyện viết ra đều tự nhiên, gần gũi với cuộc sống. Bản thân tôi khi quyết định ra sách cũng không có chủ đích cao siêu gì!

– Sao lại là “Lỗi ở yêu thương”? 

– Tôi không muốn tiết lộ trước (cười). Độc giả đọc bài tôi viết riêng trong cuốn sách sẽ hiểu rõ.

Yêu thương vốn dĩ không có lỗi. Chỉ khi ta lấy danh nghĩa yêu thương nhưng lại khiến người mình yêu không được hạnh phúc, thì đó chắc chắn là “lỗi ở yêu thương”.

– Người nổi tiếng thường che giấu chuyện tình cảm cá nhân, còn anh lại muốn thổ lộ. Anh không sợ khán giả nhìn thấu tâm can mình sao? 

– Ngược lại, tôi thấy những câu chuyện từng chia sẻ trên Facebook đều nhận được sự đồng cảm của khán giả. Bài viết tôi găp lại người cũ ở Melbourne (Australia) được chia sẻ mạnh, dù đó là một câu chuyện không có kết thúc đẹp.

Hay dịp Valentine vừa rồi, tôi viết bài thơ về tâm sự người ế cũng được mọi người hưởng ứng.

Tôi nghĩ tình yêu là những cảm xúc rất đẹp, là món quà mà Thượng đế dành tặng cho mình. Nên yêu thương thì phải chia sẻ!

Em bảo ta nên là bạn thôi

Em nay bỗng sợ yêu lắm rồi

Tình em bốn năm bỗng dưng cạn

Em cần thời gian để nghỉ ngơi

Anh thấy điều đó trong mắt em

Ở ngoài thì cứng trong lại mềm

Ghìm bao nuối tiếc trong cảm thức

Nhìn vào ai cũng tưởng ấm êm

Tình yêu nhiều lúc cũng buồn cười

Qua bao trắc trở bỗng gặp người

Tưởng là tri kỷ nhưng lại lỡ

Cũng vì không đúng thời điểm

Thôi…

(Trích bài thơ Chỉ là bạn thôi – Thanh Duy)

Minh Đức

Theo Zing