Tam Triều Dâng: ‘Tôi bị chửi bới vì nghi án yêu Hoài Lâm’

Nữ diễn viên 16 tuổi cho biết, cô và quán quân Gương mặt thân quen chỉ xem nhau như anh em, tuy nhiên, fan của nam ca sĩ không hiểu và thường xuyên vào trang cá nhân “ném đá” cô.

– Vừa đi học vừa đóng phim, chị sắp xếp thời gian thế nào để không ảnh hưởng đến việc học? – Nói không ảnh hưởng là nói xạo, nhưng tôi may mắn được thầy cô và bạn bè quý mến nên luôn tạo điều kiện giúp đỡ, vì vậy việc học ở trên trường tạm ổn. Tôi cũng từng phải xin nghỉ học khi bận lịch quay phim, những lúc đó, thầy cô và bạn bè gửi bài sang nên tôi tranh thủ ôn bài ở trường quay. Nếu mọi người cố gắng một thì tôi phải cố gắng hai để theo kịp mọi người và công việc. – Angela Phương Trinh vì nổi tiếng sớm nên đã phải bỏ dở việc học hành, chị làm thế nào để tránh được “vết xe đổ” này? – Tôi không dám nói trước điều gì nhưng quan điểm của tôi, đó là làm gì cũng phải tốt nghiệp hết cấp 3, sau đó ước mơ của tôi là học về truyền thông, quan hệ quốc tế ở trường RMIT để mở công ty truyền thông như chị Mai Thu Huyền.

Tam Triều Dâng: 'Tôi bị chửi bới vì nghi án yêu Hoài Lâm'
Tam Triều Dâng cho hay nhiều người ghét cô vì là bản sao Phương Trinh.

– Mặc dù nhẵn mặt với nhiều vai diễn lớn nhỏ trên sóng truyền hình, nhưng cho đến tận thời điểm này, nhiều người vẫn gọi chị là bản sao Angela Phương Trinh. Chị cảm thấy thế nào? – Tôi rất buồn và xin mọi người đừng gọi tôi là bản sao hay tiểu Angela Phương Trinh. Tôi đến với nghiệp diễn bằng chính đam mê và sự nỗ lực thực sự. Tôi không dựa hơi vào tên tuổi của ai cả. Tôi mới hoàn thành hàng loạt vai trong Gia đình ngũ quả, Mỹ nhân Sài thành, Ông tơ bà nguyệt, Những con búp bê, 14 ngày đấu trí,… Tôi biết, nhiều công ty phim, quảng cáo ghét tôi chỉ vì biệt danh bản sao Angela Phương Trinh. Họ bảo tôi ăn theo chị Trinh. Và tất nhiên những dự án quảng cáo, phim ảnh đó đều bị hủy vì tưởng tôi cũng lắm scandal. Tôi cũng không vội chín ép, bắt mình nổi tiếng bằng mọi giá. Angela Phương Trinh khá thành công khi có hướng đi riêng của mình. Chị ấy càng ngày càng đẹp, sexy, gợi cảm nhưng tôi không muốn hướng mình đi theo con đường người khác đã quá thành công. Tôi muốn xây dựng hình ảnh dễ thương nhưng nữ tính và cuốn hút.

Tam Triều Dâng: 'Tôi bị chửi bới vì nghi án yêu Hoài Lâm'
Tam Triều Dâng ngày càng chững chạc và nhận được nhiều lời mời đóng phim.

– Sau khi đóng chung phim truyền hình “Búp bê oan nghiệt”, chị vướng nghi án tình cảm với Hoài Lâm, thực hư chuyện này thế nào? – Tôi không muốn nói về chuyện này nhiều vì từ sau khi Hoài Lâm đoạt quán quân Gương mặt thân quen, mọi người nói tôi dựa hơi để nối tiếng. Tôi không biết vì sao lại có tin đồn buồn cười này. Khi sự việc chưa ngã ngũ, fan của Hoài Lâm đã nhắn tin chửi rủa, hăm dọa đòi đánh, khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Nhân đây, tôi xin khẳng định rằng, giữa tôi và anh Lâm chỉ là anh em, không có mối quan hệ yêu đương nào hết. Khi đóng cùng phim Búp bê oan nghiệt, tôi chưa đủ 16 tuổi và không ai dại chạm vào một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Vì vậy mong mọi người đừng gọi tôi là bạn gái Hoài Lâm, vì thật sự điều đó không bao giờ xảy ra. Chỉ là khi đóng phim với anh Lâm, tôi hóa thân vào vai diễn là một cô bé 16 tuổi có tình yêu trong sáng với anh Hoài Lâm. Tất cả chỉ dừng lại ở mức độ anh em như vậy chứ chưa hơn được. Tình yêu đầu đời đối với tôi rất quan trọng, nên yêu phải có thời gian để tìm hiểu nhau. – Trong chương trình Đọ sức âm nhạc, Hoài Lâm gián tiếp tỏ tình chị qua ca khúc “Lời tỏ tình dễ thương” ngay trên sân khấu, cảm xúc của chị khi ấy thế nào? – Tôi rất vui và bất ngờ khi anh Lâm chế lời bài hát tặng tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó chỉ là phút ngẫu hứng của anh trên sân khấu vì ngoài đời anh là người vui tính, hài hước và thông minh. Những tin đồn thổi chỉ là sự gan ghép vui vẻ mà mọi người ưu ái cho chúng tôi. Tuy nhiên, rất tiếc chúng tôi chỉ có thể là bạn và rất khó để yêu. Đến thời điểm này tôi chưa từng yêu ai và không dám yêu ai vì còn quá trẻ. Tôi vẫn đang đi tìm một tình yêu đầu đời ý nghĩa cho bản thân mình. Vì vậy mong mọi người đừng gán ghép linh tinh, ảnh hưởng tới hình ảnh của tôi.

Tam Triều Dâng: 'Tôi bị chửi bới vì nghi án yêu Hoài Lâm'
Tam Triều Dâng: 'Tôi bị chửi bới vì nghi án yêu Hoài Lâm'
Hậu trường tình tứ của Tam Triều Dâng và Hoài Lâm trong phim.

– Nhiều ý kiến cho rằng, chị dựa hơi Hoài Lâm và Angela Phương Trinh để nổi tiếng, chị nghĩ sao? – Tôi không phủ nhận việc tôi được nhiều người biết đến hơn là khi nghi án tình cảm với Hoài Lâm dội lên. Nhiều người còn khen tôi và anh Lâm là cặp tiên đồng ngọc nữ của làng điện ảnh. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà tôi đã bị chửi là đu bám Hoài Lâm để hot. Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là người nổi tiếng, nhưng cũng là người được nhiều người biết đến từ trước đó, trước khi Hoài Lâm được biết đến rộng rãi trong Gương mặt thân quen. Còn với chị Angela Phương Trinh, tôi đang không ngừng nỗ lực để mọi người gọi tôi với tên Tam Triều Dâng, thay vì bản sao của chị ấy.

Tam Triều Dâng: 'Tôi bị chửi bới vì nghi án yêu Hoài Lâm'
Nữ diễn viên 16 tuổi muốn hình ảnh gợi cảm, trẻ trung.

– Chị thích mối tình đầu của mình là một người đàn ông như thế nào? – Tôi không có hình mẫu nào cụ thể. Tuy nhiên, tôi thích một người đàn ông bản lĩnh, dám nói dám làm, thành đạt, điềm tĩnh và có trách nhiệm. Nhiều người cho rằng ở độ tuổi của tôi còn quá nhỏ để hẹn hò mà nên tập trung học hành, nhưng tôi nghĩ nếu biết cách dung hòa sẽ tốt cho cả hai. Và khi người mình yêu là nguồn động lực và giống như chất xúc tác mạnh giúp mình học tốt hơn thì nên yêu đấy chứ. Hơn nữa, bố mẹ và chị gái tôi cũng rất thoáng. Họ luôn ủng hộ tôi yêu nếu gặp được một người bạn trai tốt.