Tác giả hit ‘Vợ người ta’ đi hát kiếm tiền nuôi gia đình

Nam ca – nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh thẳng thắn tâm sự về mục tiêu của mình là giúp bố mẹ không phải làm công việc chân tay.

– Phan Mạnh Quỳnh được biết đến là tác giả hàng loạt hit khủng, có lượt nghe triệu lượt view do các ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khởi My, Hồ Quang Hiếu, Miu Lê… thể hiện. Anh bắt đầu công việc sáng tác như thế nào? – Ở Nghệ An, bố mẹ tôi hát trong nhà thờ nhưng là người nhà quê nên họ không biết gì về nhạc. Về phần mình, mỗi lần tham gia ca đoàn, tôi tự học bằng cách nhìn vào sách rồi dần định hình trong đầu từng nốt nhạc. Sau đó, tôi cố gắng mua hoặc mượn những cuốn chép nhạc Làn Sóng Xanh để tự nhịp theo. Tôi tập sáng tác từ năm lớp 9, tôi viết sai rất nhiều. Đến năm lớp 12, tôi chính thức có ca khúc đầu tay là Nơi ấy con tìm về sau này do Hồ Quang Hiếu hát. Năm 2009, mặc dù biết nhạc lý nhưng tôi chỉ dám đăng ký vào trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP HCM song song đó là hệ Cao đẳng – trường Đại học Công nghiệp TP HCM, khoa quản trị kinh doanh. Dù đậu cả hai nhưng do bố mẹ chưa thật sự hiểu theo con đường nghệ thuật cụ thể sẽ đi về đâu nên tôi quyết định theo học ngành kinh tế. Nói ngoài miệng là vậy nhưng thật sự chỉ để phụ huynh hài lòng, còn trong đầu vẫn có “âm mưu” đến một lúc nào đó sẽ tìm cơ hội. Nhưng sự thật trong 2 năm từ ngày một mình từ Nghệ An lên thành phố, tôi chưa từng biết đến cơ hội là gì ngoài những lần trình diễn ở trường. Có lần, tôi được một người anh nhắn nhủ: “Mày cố gắng, sau này chắc chắn sẽ thành nhạc sĩ lớn”. Lúc đó mọi thứ còn quá mơ hồ nhưng câu nói đó khiến tôi rất xúc động và nhớ đến tận hôm nay.

Tác giả hit 'Vợ người ta' đi hát kiếm tiền nuôi gia đình

Phan Mạnh Quỳnh – chủ nhân hit Vợ người ta đang được giới trẻ yêu thích trên các bảng xếp hạng âm nhạc. – Một mình lên Sài Gòn, anh trang trải cuộc sống bằng cách nào? – Trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn nhìn nhận nó dưới con mắt tích cực nên không có gì gọi là quá khó khăn. Những lúc kinh tế chật vật, tôi vẫn có cách tìm ra niềm vui khác để tự an ủi bản thân. Có thời gian, tôi cùng vài anh em thành lập nhóm rồi rủ nhau đi hát phòng trà. Hát 5 ngày liên tiếp, cả nhóm được 150.000 đồng chỉ đủ dẫn nhau đi ăn kem. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi diễn ở đó. Nhưng cũng nhờ vậy tôi hiểu được khó khăn của nghề. Tôi từng đăng lên trang tìm việc: “Tôi có một số bài hát và muốn bán cho các ca sĩ”. Có lẽ trên đời không ai lại làm một việc như vậy. Nhưng không ngờ, tôi được một công ty liên hệ muốn mua các ca khúc Vô tâm, Thiên đường mình anh vẽ… (sau được Hồ Quang Hiếu thể hiện thành công) với giá 500.000 đồng/bài. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại từ chối dù đây là số tiền khá lớn. Sau nhờ người chị giới thiệu, tôi đến làm việc cho một phòng thu. Cùng lúc đó, tôi quyết định ngừng việc học ở trường vì không phù hợp. Thử sức với công việc mới, tôi bắt đầu tìm tòi thêm, được thời gian thì tách ra làm ở phòng thu nho nhỏ cho riêng mình. Khi đó, tôi phải xin bố mẹ 20 triệu đồng để đặt cọc nhà cửa cũng như mua thêm các thiết bị rồi tự nâng cấp dần. – Vì sao anh lại bán các ca khúc của mình với giá thấp như vậy? – Chuyện giá cả với tôi rất đơn giản, chỉ quan trọng ca sĩ đó có thật sự muốn hát bài của mình hay không mà thôi. Nếu được, tôi không ngại “hạ giá” vì tiền bạc với tôi không thành vấn đề dù mình không có nhiều bằng ai. Hơn nữa, tôi không thích mình sướng nhưng người ta phải khổ vì bỏ ra số tiền quá lớn để mua một ca khúc trong khi còn rất nhiều thứ để đầu tư. Tôi từng sống chật vật thiếu trước, hụt sau nên rất hiểu cảm giác này. – Điều gì tác động khiến anh rẽ thêm hướng làm ca sĩ? – Cũng vì gánh nặng kinh tế. Thời gian ở quê, tôi ước mơ được đứng trên sân khấu để trình diễn. Nhưng bẵng đi thời gian mải mê với việc sáng tác và thu âm, tôi dần mất cảm hứng cũng như bị tâm lý ngại ngùng. Lúc đó vấn đề nhạc chuông nhạc chờ tạm lắng xuống, Youtube cũng chưa mạnh nên thu nhập có phần chênh vênh. Tôi nhận ra viết nhạc chỉ giúp bản thân đủ sống trong khi bản thân muốn có tiền để bố mẹ không phải làm việc vất vả và đi hát thu nhập tốt hơn. Chưa có điều kiện để ba mẹ được nghỉ ngơi, tôi vẫn gom góp tiền gửi về quê để họ trang trải thêm ngoài thu nhập từ công việc làm bánh kẹo thủ công. –  Anh gặp những áp lực gì khi khán giả luôn mặc định anh là sản phẩm của thế giới mạng? – Tôi có chiều cao khiêm tốn và gương mặt cũng không điển trai. Từ ngày bước chân vào showbiz, tôi đi diễn chưa tới 10 lần cũng vì điều này. Nhiều bầu show mời nhưng phải tìm cách từ chối với nhiều lý do. Bên cạnh đó, cũng vì lâu ngày không tiếp xúc chỗ đông người nên tôi chưa quen đứng trên sân khấu.

Tác giả hit 'Vợ người ta' đi hát kiếm tiền nuôi gia đình

 

“Tôi có chiều cao khiêm tốn và gương mặt cũng không điển trai”

– Nhiều người nhận xét cách hát của anh, đặc biệt là cách luyến giọng khá giống Duy Mạnh. Anh giải thích thế nào? – Thời gian đầu, tôi bắt chước hát giống Đan Trường, nhưng từ khi nghe Xone FM và biết đến nhóm One Republic, tôi dần hình thành phong cách riêng và ít nhiều chịu ảnh hưởng từ âm nhạc của họ.  Còn về cách luyến láy, do sinh ra tại miền Trung nên có chút đặc trưng vùng miền chứ không phải cố tình để tạo sự khác biệt. – Trước những ý kiến cho rằng nhạc Phan Mạnh Quỳnh quá bình dân, chỉ phù hợp với sân khấu tỉnh, anh trả lời thế nào? – Tôi từng tự nhận âm nhạc của mình là bình dân, nhưng điều này không có nghĩa đó là nhạc thị trường, nhạc chợ. Bình dân ở đây có nghĩa là đề cập đến những vấn đề rất cụ thể. Như ca khúc Ai cũng có ngày xưa tôi lấy cảm hứng từ quê hương của mình, nhưng rất được khán giả thành phố đón nhận. – Mới đây, ca khúc “Vợ người ta của anh” chính thức vượt mặt sáng tác của Sơn Tùng M-TP trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Cảm xúc của anh thế nào? – Trong công việc, mỗi người có thế mạnh và đam mê khác nhau nên khó có thể so sánh. Về phần biểu diễn và ngoại hình, Sơn Tùng có sức hút hơn tôi rất nhiều. Cậu ấy sinh ra đã là một ngôi sao lớn, còn nhiệm vụ của tôi là đưa âm nhạc đến những người cần tìm đến sự bình yên. Vốn dĩ tôi không cầu thị sự nổi tiếng nhưng trong công việc này, được nhiều người biết đến và yêu mến là minh chứng rõ ràng nhất trong việc mình đi đúng hướng hay không. Tôi vẫn hy vọng mình nổi tiếng và cát-xê cao hơn vì muốn làm được nhiều điều tử tế. Tôi chịu gánh nặng gia đình nên phải có trách nhiệm với bố mẹ và 4 người em. – Để sở hữu gia tài các ca khúc thất tình, anh trải qua bao nhiêu mối quan hệ? – Cuộc đời tôi gắn liền với chuyện “yêu đơn phương”. Một lần yêu duy nhất, đến nay cô ấy cũng chuẩn bị thành vợ người ta. Nhưng cũng nhờ vậy tôi có cảm hứng viết các ca khúc sâu sắc hơn. Hiện tại tôi độc thân, nhưng nhờ trước đây đã có sẵn 50-100 ý tưởng nên sắp tới sẽ triển khai dần chứ chưa cần thiết phải yêu để sáng tác thêm nữa.

***

Phan Mạnh Quỳnh, sinh năm 1990 tại Nghệ An. Anh đã và đang cộng tác với những tên tuổi lớn như Ưng Hoàng Phúc, Quang Vinh, Akira Phan, Hồ Quang Hiếu… Các bài hit tự sáng tác và thể hiện như Người yêu cũ, Nước ngoài, Bước qua thế giới, Mất hy vọng, Khi phải quên đi… Album online Vợ người ta phát hành giữa tháng 9 đạt được hơn một triệu lượt nghe. Riêng ca khúc Vợ người ta lập kỷ lục vượt qua mốc 6 triệu lượt nghe trong 2 tuần chỉ tính riêng trên Zing MP3.

Phương Giang

Theo Zing