Sulli solo: Kẻ tội đồ lại được o bế như công chúa?

  • Nếu YG ‘cưng’ Jennie như con thì ở SM, Sulli chính là nàng công chúa đích thực, dẫu phạm scandal hay bị dư luận tẩy chay thế nào vẫn luôn được o bế hết mực.

Vào ngày 10/6, truyền thông Hàn rầm rộ đưa tin Sulli sẽ trở lại với ca hát thông qua một ca khúc solo sau khoảng thời gian dài vắng bóng. Đây có lẽ là hoạt động âm nhạc chính thức đầu tiên của nữ thần tượng xinh đẹp sau khi rời f(x). Thông tin này sau đó cũng đã được chính công ty quản lý SM xác nhận.

Tuy nhiên, nếu các nữ thần tượng khác được solo khiến fan không khỏi phấn khích thì với Sulli, phản ứng lại hoàn toàn ngược lại. Nhiều người hâm mộ lâu năm của f(x) đã lên tiếng chỉ trích công ty gay gắt vì cho phép Sulli solo vào thời điểm nhạy cảm này, trong khi chính f(x) lại mòn mỏi chờ đợi 3 năm cũng chẳng có lấy một ca khúc được phát hành.

Kẻ tội đồ đưa cả nhóm trượt dốc về danh tiếng

f(x) hiện tại vẫn được xem như nhóm nhạc nữ hàng đầu của thế hệ thứ 2, nhưng ít ai biết được ở thời điểm trước khi Sulli chính thức rời nhóm, f(x) đã liên tục xuất hiện trên các mặt báo với những thông tin tiêu cực. Năm 2014, khi cả nhóm đang rục rịch trở lại với ca khúc mới Red Light, Sulli vướng phải các tin đồn hẹn hò, yêu đương với đàn anh hơn 14 tuổi.

Sulli solo: Kẻ tội đồ lại được o bế như công chúa? - Hình 1

Đến khi Red Light chính thức ra mắt cũng là lúc tranh cãi dâng cao đỉnh điểm khi hình ảnh Sulli thân mật với người yêu tin đồn Choiza được báo chí tung ra. Là một trong những thành viên nổi tiếng nhất nhóm nên không lạ khi không chỉ Sulli mà cả f(x) đều bị ảnh hưởng nặng nề về mặt danh tiếng.

Các fan chung của cả nhóm dứt áo ra đi vì không chịu được thái độ dung túng của SM đối với Sulli, một số fan của riêng nữ thần tượng lại chĩa mũi dùi công kích sang 4 thành viên còn lại vì không ‘chăm sóc’ được cho Sulli.

Sulli solo: Kẻ tội đồ lại được o bế như công chúa? - Hình 2

Trong khi các thành viên khác nằm xuống sàn để thực hiện động tác vũ đạo, Sulli chỉ lo giữ váy và ngồi yên một chỗ, không làm theo đúng vũ đạo của bài hát.

Chưa dừng lại ở đó, bất chấp những tin đồn hẹn hò, Sulli vẫn thể hiện thái độ hời hợt, thiếu tôn trọng các fan lẫn các thành viên còn lại khi biểu diễn Red Light trên sân khấu. Sau khi liên tục bị công chúng chỉ trích, ghét bỏ, SM tuyên bố Sulli sẽ tạm thời nghỉ ngơi vì ‘kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất’. Điều này cũng vô tình khiến đợt quảng bá Red Light bị rút ngắn so với dự định, f(x) cũng mất một lợi thế khi tranh giải ở các lễ trao giải cuối năm.

Đến năm 2015, Sulli mới chính thức xác nhận rời nhóm với lý do rẽ hướng sang diễn xuất. Lúc này, mệt mỏi vì thị phi bủa vây cả nhóm lẫn thái độ bất thường của SM khi ‘đóng băng’ phần lớn các hoạt động quan trọng trong lúc Sulli ra đi, một số fan lớn cũng lựa chọn ‘chia tay’ với f(x).

Hai số phận từ lúc ‘cho nhau lối đi riêng’

Không phải tự nhiên mà fan Kpop nào cũng biết đến biệt danh ‘công chúa SM’ của Sulli. Thực tập tại công ty từ rất nhỏ, cộng thêm nhan sắc ‘nhìn là yêu’, Sulli đặc biệt được lòng các lãnh đạo cấp cao trong công ty, đặc biệt là chủ tịch Lee Soo Man cùng nhiều đàn anh, đàn chị khác. Từ ngày rời nhóm, Sulli cũng ‘thoáng’ hơn khi liên tục ‘gây chuyện’ trên mạng xã hội, nhưng điều đó không ảnh hưởng mấy đến sự nghiệp của cô nàng.

Sulli solo: Kẻ tội đồ lại được o bế như công chúa? - Hình 3

Sulli gây tranh cãi với những bức ảnh được chính cô chụp và chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuyên bố rời nhóm vì muốn đóng phim nhưng thực chất, Sulli chỉ tham dự một phim điện ảnh duy nhất là Real, đóng cặp cùng Kim Soo Hyun. Sau khi hoàn tất quá trình quay phim, cuộc sống của Sulli chỉ có yêu đương, chụp ảnh tạp chí và quay quảng cáo, dự sự kiện. Trong khi đó, hoạt động của f(x) lại bị đình trệ và sau đó là ‘im bặt’, không còn ‘tung tích’ nào nữa.

Kể từ khi Sulli rút khỏi đội hình, f(x) chỉ comeback một lần duy nhất với album 4 Walls. Dù đạt thành tích thậm chí còn tốt hơn cả thời điểm Sulli còn là một thành viên, SM vẫn không cho cả nhóm tiếp tục hoạt động âm nhạc nữa mà chỉ tập trung vào con đường sự nghiệp riêng của các thành viên. 4 cô gái vẫn liên tục trấn an fan ‘hãy chờ đợi’, nhưng liệu sự chờ đợi này có quá dài khi 3 năm trôi qua, một album cũng không có?

Điều này có thể khó tin, nhưng hoàn toàn là sự thật: Sulli vẫn liên tục được công ty o bế, ưu ái như một ‘con cưng’ thật sự. Trong khi đó, cơ hội tái hợp của f(x) lại mong manh đến đáng thương. Victoria tập trung hoàn toàn cho các hoạt động tại Trung Quốc, thậm chí đến cả concert chung của cả ‘đại gia đình’ SM cũng không tham dự. Luna, Amber chật vật tìm kiếm sự khẳng định của công chúng trên con đường hoạt động solo, trong khi Krystal thi thoảng mới nhận dự án phim, tạp chí.

Cho đến giọt nước làm tràn ly

Trong thời gian gần đây, các fan vẫn liên tục nuôi hy vọng về một màn comeback hoàn chỉnh cho f(x) sau bao năm chờ đợi, đặc biệt là khi Krystal, Amber tề tựu trên sân khấu concert solo của Luna. Thế nhưng, trong khi ‘tung tích’ về sự trở lại của f(x) vẫn chưa có gì là chắc chắn, SM lại thản nhiên xác nhận cho màn solo debut của Sulli.

Sulli solo: Kẻ tội đồ lại được o bế như công chúa? - Hình 4

Sau 5 năm vắng bóng, Sulli ‘một mình một ngựa’ trở về với sân khấu âm nhạc.

Sulli không phải không tài năng. Cô nàng xinh đẹp, có phong thái của người nổi tiếng, nhảy đẹp, hát cũng không hề tệ. Nhưng chẳng phải quá bất công cho 4 thành viên của f(x), với các fan đã luôn chờ đợi cho một sự tái xuất hoành tráng của cả nhóm sao? Trong khi đó, trước khi rời nhóm, Sulli còn thể hiện thái độ uể oải, chán nản khi phải lên sân khấu và biểu diễn cho bài hát chủ đề.

Sulli solo: Kẻ tội đồ lại được o bế như công chúa? - Hình 5

Đến khi rời khỏi nhóm, cô nàng cũng chẳng hề có động thái nào cho thấy việc tập luyện hát hò, nhảy nhót gì cả.

Nhìn lại danh sách những tên tuổi từng được cho phép debut solo chính thức tại SM mới thấy, nếu không tài năng khiến ai ai cũng phải công nhận như Taeyeon (SNSD), Chen (EXO), Yunho (TVXQ), Taemin (SHINee)… thì cũng thuộc hàng gạo cội, có fandom đông đảo như Yoona, Yuri (SNSD), Yesung, Kyuhyun (Super Junior). Điều quan trọng nhất là những gương mặt này vẫn luôn hoạt động năng nổ với cả nhóm. Còn với Sulli, sự bất công trong cách đối xử của SM đã quá rõ ràng.

Ngay trong chính f(x), giọng hát chính như Krystal hay thành công như Victoria cũng chưa từng ra mắt solo. Vẫn biết việc có solo hay không còn dựa vào nguyện vọng của các thần tượng, nhưng sự chênh lệch này khiến các fan lẫn netizen Hàn không thể không tức giận.

Sulli solo: Kẻ tội đồ lại được o bế như công chúa? - Hình 6

Có lẽ quyết định solo của Sulli sẽ được ủng hộ hơn nếu bài hát cô nàng ra mắt sắp tới trở thành hit lớn, nhưng ở thì hiện tại, sự phẫn nộ của những ai yêu mến f(x) trước việc nữ thần tượng sinh năm 1994 đi hát trở lại là điều dễ hiểu.

Bình luận của netizen Hàn:

‘Chỉ tò mò hỏi một câu thôi, cô này biết hát hả?’

‘High Kick (tên một bộ phim nổi tiếng) remake có khi còn thành công hơn bài hát solo của Sulli’

‘Ngạc nhiên nhất là cô này vẫn còn được xem như người nổi tiếng’

‘Sulli chỉ đang làm những điều cô ấy muốn, ghen tị thật đấy’

‘Chắc cả bài hát toàn giongj mũi của cô ta mất… Cô nàng thật sự đủ tài năng để đi solo sao? Ngay cả lần hát feat trong bài của Dean cũng khiến người ta khó chịu vì giọng mũi như tiếng huýt sáo ấy, cầm cự được luôn cả hơn 3 phút cho một bài hát nổi hả?’

‘Lại một tấn autotune cho xem’

‘Buồn cười, không phải cô ta rời f(x) vì không muốn làm ca sĩ nữa sao?’

‘Không nói dối đâu, tôi hát còn hay hơn cô này’

‘Thì cũng đúng thôi, cô ta cố gắng đóng phim rồi nhưng có nổi được đâu, đành phải ra mắt album vớt vát chút fan còn lại’.

Kkura

Baodatviet.vn