Shane Filan: ‘Westlife không thể tái hợp’

Chia sẻ trong buổi họp báo diễn ra vào chiều 14/9, tại TP.HCM, cựu thủ lĩnh nhóm nhạc đình đám một thời của nước Anh có những phần trả lời thẳng thắn.

– Vào năm 2011, anh từng đến Việt Nam cùng Westlife, còn lần này chỉ đến một mình với tư cách ca sĩ solo. Anh có cảm thấy bất cứ sự khác biệt nào không? Thật ra, tôi không hề cảm thấy lẻ loi vì lần này đi cùng tôi có những thành viên trong ê-kíp cũng như ban nhạc. Họ là cánh tay trái đắc lực, hỗ trợ tôi rất nhiều trong tour lưu diễn lần này. Tất nhiên sẽ có những trải nghiệm khác nhau, nhưng tôi rất phấn khởi trước những cảm giác mới này. Đây chính là cuộc sống hiện tại, là sự nghiệp, là điều mà tôi theo đuổi. Cũng như các thành viên khác đều có dự định của riêng mình sau khi Westlife tan rã chứ không thể sống mãi với hào quang của ngày xưa được. Không hề dễ dàng, nhưng đây là điều mà chúng tôi phải tập làm quen để có thể bước tiếp. Sau này tôi rất muốn có vợ và các con bên cạnh trong những chuyến lưu diễn. Hiện tại, chúng còn hơi nhỏ, khi lớn hơn một chút, tôi nhất định sẽ mang các con đến tất cả mọi nơi mà bố của chúng được đặt chân đến. Khi còn nhỏ, tôi không có cơ hội được đi nhiều nơi mà chỉ quanh quẩn tại nơi mình sinh sống tại Anh. Sau này, khi đến châu Á tôi như được mở ra một chân trời mới. Đặc biệt, Việt Nam là một đất nước rất thú vịmọi thứ đều quá khác biệt so với nước Anh. Đây là điều mà tôi muốn các con của mình cảm nhận được khi lớn lên. – Anh có bất ngờ khi được lượng fan khá đông đảo đón tiếp nồng hậu tại sân bay? – Tôi không sợ mà ngược lại, cảm thấy rất vui khi nhìn thấy các fan phấn khích như vậy. Tất cả mọi người đều rất đáng yêu, trong đó có những bạn còn rất trẻ. Sự nhiệt tình của các bạn khiến tôi khá bất ngờ, vì đây là lần đầu tôi trở lại trình diễn tại Việt Nam với tư cách ca sĩ solo chứ không phải cùng các thành viên khác của Westlife. Trước khi đáp chuyến bay xuống sân bay, trong đầu tôi tưởng tượng chắc sẽ chỉ có một vài người hâm mộ, nhưng thực tế lại đông hơn nhiều lần với những tiếng cổ vũ, ủng hộ rất lớn. Điều này khiến tôi vô cùng hào hứng được gặp lại mọi người cũng như cống hiến một đêm diễn thú vị vào thứ 3 (16/9) tới.

f
“Các thành viên khác đều có dự định của riêng mình sau khi Westlife tan rã chứ không thể sống mãi với hào quang của ngày xưa được”.

– Từ một thành viên của nhóm nhạc đình đám chuyển sang một ca sĩ solo, với anh đâu là điều khó khăn nhất? – Dù với bất cứ vai trò nào, tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là âm nhạc. Khó khăn không ít, nhưng khi đứng trên sân khấu, tôi vẫn là một người nghệ sĩ cống hiến những tiết mục hoàn hảo nhất cho khán giả. Trước khi đến Việt Nam, tôi đã có đêm diễn thành công và nhận được nhiều phản hồi tốt tại Jakarta (Indonesia). Mong là mọi thứ cũng sẽ diễn ra tương tự tại TP.HCM. – Nếu được trở lại với Westlife hoặc làm ca sĩ solo, anh sẽ chọn hướng đi nào cho sự nghiệp của mình? – Westlife và hiện tại đều là hai quãng thời gian tuyệt vời trong cuộc đời. Như mọi người đều biết, Westlife từng được xem như một hiện tượng, là thần tượng của nhiều tầng lớp khán giả. Những năm tháng được là thành viên của nhóm là một trong những hành trình quan trọng nhất mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Bởi âm nhạc chính là thứ đã kết nối cả 5 chúng tôi lại với nhau, mà âm nhạc thì sẽ sống mãi với thời gian. Nhưng là ca sĩ tự do cũng có những điều tuyệt vời riêng của nó. Tôi có thể tự biết mình sẽ phải làm những gì, sẽ đi đến đâu. Khoảng thời gian được gặp gia đình cũng sẽ được chủ động hơn. Nói chung là những quyết định luôn được đưa ra khá dễ dàng và nhanh chóng hơn khi phải có cả ý kiến của 5 người. – Ca khúc nào của Westlife để lại nhiều cho anh cảm xúc và rung động nhiều nhất? – Tất nhiên là You raise me up. Đây là ca khúc thể hiện niềm tin vào cuộc sống, từ ca từ cho đến giai điệu đều rất ý nghĩa và diệu kỳ. Mỗi lần trình diễn, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi đều phải tự thốt lên: “Đây quả là một sáng tác tuyệt vời!”. Với tôi, không còn gì tuyệt vời hơn khi được các fan hòa giọng trong ca khúc này. – Liệu khán giả có thể trông chờ vào sự tái hợp của Westlife trong tương lai gần? – Tôi rất hiểu sự chờ đợi từ fan nhưng đó là điều không thể, bởi vì sau khi tan rã, mỗi người đều có cuộc sống, công việc riêng. Hơn nữa, tất cả các thành viên trong nhóm cũng đã thống nhất với nhau rằng, Westlife dừng lại ở thời đỉnh cao và muốn giữ mãi hình ảnh ấy trong lòng mọi người. Mặc dù không còn cùng nhau đi chung một con đường nhưng chúng tôi là những người bạn tốt của nhau và luôn sẵn sàng chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

d
“Mặc dù không còn cùng nhau đi chung một con đường nhưng chúng tôi là những người bạn tốt của nhau”.

– Anh làm thế nào để cân bằng cuộc sống cá nhân và sự nghiệp? – Tôi luôn quan niệm dù làm bất cứ công việc gì, việc dành thời gian bên gia đình luôn là điều quan trọng nhất. Trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn này, tôi có được một vài tuần nghỉ ngơi để ở nhà cùng vợ và các con. Con trai út Shane Peter vừa đi học những ngày đầu tiên cùng với anh chị, đây là cột mốc rất quan trọng của cậu bé và cả gia đình tôi. Hôm qua, tôi đã lỡ sinh nhật của con trai thứ 2 Patrick do phải diễn ở Jakarta, nhưng cũng đã kịp gửi lời chúc mừng qua Skype. Tôi rất tiếc khi không có mặt bên Patrick trong dịp này nhưng đây là môt phần của công việc, là trách nhiệm mà tôi phải làm để nuôi gia đình nên tất cả mọi người đều hiểu. 3 con của tôi cũng rất tự hào về cha của chúng. Chỉ cần sau mỗi lần đi diễn về, tôi đều có quà là cả ba vui ngay. – Các con của anh có được thừa hưởng khả năng nghệ thuật? – Tôi không chắc chắn lắm vì chúng còn khá nhỏ. Con gái lớn Nicole năm nay 9 tuổi theo tôi cảm nhận là có giọng hát tốt, tuy nhiên sau này con bé có đi theo nghệ thuật hay không sẽ do Nicole tự quyết định. Vợ chồng tôi chỉ mong các con được khỏe mạnh, phát triển đầy đủ chứ không can thiệp vào nghề nghiệp hay các lựa chọn khác sau khi đủ tuổi trưởng thành. – Sau tour diễn này, anh đã có kế hoạch gì tiếp theo? – Khoảng giữa năm 2015, tôi sẽ phát hành album solo thứ 2 với một số ca khúc gắn bó với Weslife được làm mới theo phong cách Shane Filan và một số ca khúc mới tự sáng tác. Những niềm vui trong cuộc sống, gia đình, vợ con… chính là niềm cảm hứng bất tận và là động lực để tôi  cho ra đời những sản phẩm âm nhạc và gửi tặng cho mọi người. Theo tôi, viết về niềm vui, chia sẻ niềm vui lúc nào cũng dễ chịu hơn là phải nói về nỗi buồn. Song song đó, khoảng cuối năm nay, đầu năm sau tôi cũng sẽ giới thiệu tự truyện về cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Shane Filan: 'Westlife không thể tái hợp'
Shane Filan: 'Westlife không thể tái hợp'
Shane Filan: 'Westlife không thể tái hợp'
Shane Filan: 'Westlife không thể tái hợp'
Shane Filan: 'Westlife không thể tái hợp'
Shane Filan: 'Westlife không thể tái hợp'

Ảnh: Thành Luân

Theo Zing.vn