Sao Việt trải lòng khi đánh mất tình yêu

Khi tình yêu tan vỡ, Hồ Ngọc Hà không giấu được niềm xúc động mà giãi bày rằng: ‘Một khi mình đánh mất có nghĩa mình đã sai’. Những người làm nghệ thuật thường đa sầu, đa cảm, trái tim dễ rung động nên có lẽ vì thế họ cũng có nhiều mối tình. Và khi vuột mất một cuộc tình đáng nhớ, mỗi người tuy cùng đối diện với nỗi buồn nhưng lại có cách khác nhau để bước qua mạnh mẽ, để bản thân không gục ngã và tỉnh táo hơn trong các chuyện tình tiếp theo.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: ‘Một khi mình đánh mất có nghĩa mình đã sai’

Tháng 11/2014, Hồ Ngọc Hà làm Live concert đánh dấu 10 năm ca hát trong lúc nhiều tin đồn về chuyện tình cảm của cô và doanh nhân Cường Đô la “đứng trên bờ vực thẳm”. Nữ ca sĩ đã mượn âm nhạc để nói về cuộc đời mình và tuy không trả lời một cách thẳng thắn nhưng xâu chuỗi những câu chuyện cùng bài hát trong chương trình, khán giả hiểu được rằng câu chuyện tình yêu “tốn nhiều giấy mực” đã tan vỡ.

Cô giãi bày với khán giả tâm sự của mình với một sự chân thành: “Không biết Hà có lạ quá không khi mà chính những lúc cô đơn và trơ chọi nhất, Hà nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Những lúc ấy, những hình ảnh mà quý vị đã nhìn thấy, đó chính là những nụ hôn, những ánh mắt, những điều cảm nhận bằng ánh mắt và chính lúc mình đánh mất đi tình yêu của mình là lúc mình trách bản thân mình nhiều nhất. Có lẽ, đến lúc, Hà đã trưởng thành và sự trách hờn người khác không còn hiện hữu trong đầu nữa. Một khi, mình đánh mất, có nghĩa mình đã sai. Và những hình ảnh ấy sẽ mãi ở trong tim Hà”.

sao-viet-trai-long-khi-danh-mat-tinh-yeu

Con trai chính là chỗ dựa và động lực của Hà Hồ.

Rồi khi cất tiếng hát lên để nói về nỗi cô đơn trong một cuộc tình, cô đã không kiềm chế được cảm xúc, có lúc tưởng như bật khóc. Hồ Ngọc Hà giài thích cho sự yếu mềm đó của mình: “Hà rất muốn nói nhiều nữa nhưng có lẽ qua những ca khúc mà Hà gửi tặng tới quý vị đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về con người của Hà. Có thể có những lúc Hà táo bạo, mạnh mẽ ở trên sân khấu, có những lúc mình ngang bướng nhưng những lúc vừa rồi là những lúc một mình ở nhà, ở ngoài đường và ở một góc nào đó. Và cùng không biết quý vị đã làm thế nào để vượt qua những nỗi buồn, còn với Hà, vẽ được thì phải xóa được, phải tự tay mình xóa đi những kỷ niệm, xóa đi những ký ức và xóa đi mọi thứ một cách nhẹ nhàng, sạch sẽ, không làm tan nát trái tim của ai hết”.

Gần một năm trôi qua, kể từ lần hiếm hoi kể chuyện tình buồn với công chúng, với Hồ Ngọc Hà bây giờ, người đàn ông duy nhất mang tới cho cô bình yên và hạnh phúc chính là cậu con trai bé bỏng Subeo. Ở bên con và chăm con cũng là cách để cô quên đi tất cả sự “truân chuyên” trong đường tình cũng như những điều không hay gặp phải trong cuộc sống. Với người cũ, Cường Đô la, Hà Hồ chỉ thẳng thắn đáp rằng: “Hà chỉ có thể nói rằng Cường là ba của con trai Hà. Giữa hai người, điều quan trọng là giữ được ‘miệng’ khi nói về nhau, dù còn bên nhau hay không, dù yêu hay không yêu nữa. Làm được như vậy bới chúng tôi đã là cha là mẹ. Mà đã là cha mẹ, điều tố kỵ là khiến con cái đau lòng. Nên mỗi người, dù không vui cách này thì sẽ vui cách khác, miễn sao để con thấy ba mẹ đã luôn cố gắng mang lại nụ cười cho con”. Cũng như rất nhiều phụ nữ khác, Hồ Ngọc Hà cần hạnh phúc để bản thân luôn vững vàng nhưng “cái hạnh phúc ấy, đôi khi cần mình tự tạo dựng chứ không cần phải ai đó mang đến cho mình”.

Ca sĩ Thu Minh: ‘Điều tôi hối hận duy nhất là nếu bây giờ chấm dứt một mối tình, tôi sẽ không chấm dứt theo cách đó, bởi nó làm người khác tổn thương’

Là một trong những ngôi sao ca nhạc hàng đầu hiện nay, Thu Minh còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng trước khi con thuyền của ca sĩ Đường cong cập bến bình yên thì cô cũng đã trải qua nhiều cuộc tình dang dở, trong đó có mối tình đầu với nhạc sĩ Hoài Sa. Họ yêu nhau khi Thu Minh mới 16 tuổi, chập chững bước vào con đường ca hát, còn Hoài Sa là nhạc công trong một ban nhạc. Chuyện tình nổi tiếng lãng mạn nên lúc chủ động chia tay Hoài Sa, Thu Minh đã gặp phải rất nhiều chỉ trích, áp lực.

sao-viet-trai-long-khi-danh-mat-tinh-yeu-1

Thu Minh và Hoài Sa đã xóa bỏ được quá khứ để trở thành bạn tốt.

Theo chia sẻ của Thu Minh, cô từng bị mọi người trong giới “nhìn không ra gì” hay trách móc là “kẻ phản bội”, “kẻ tham vàng bỏ ngãi”… Thậm chí, có người còn dè bỉu cô rằng: “Để xem bỏ Hoài Sa quen tay đó thì sẽ quen được bao lâu”. Hoài Sa vì giận Thu Minh mà 3 năm liền không nhìn mặt. Sau này, Thu Minh bộc bạch lý do chia tay cùng điều nỗi niềm ân hận: “Vì tôi phản bội và yêu người khác. Duyên số hết, tự động có điều gì khiến mình phải chia tay. Điều tôi hối hận duy nhất là nếu bây giờ phải chấm dứt một mối tình, tôi sẽ không chấm dứt theo cách đó, bởi nó làm người khác tổn thương”.

Đó gần như là lần duy nhất Thu Minh nói về quá khứ vì cô bảo, cả hai đã có gia đình và cuộc sống riêng, cô không muốn đào xới lại làm xáo trộn mọi thứ nhưng đối với cô, đó là một bài học quý giá. “Nó cũng giúp tôi có được một bài học cư xử, để mình không cư xử với tình yêu như với anh Sa. Bởi vì, tôi quen người đàn ông này trước khi tôi chia tay anh Sa. Nhìn lại, tôi thấy đây là một cách cư xử không đúng. Gần như là ngoại tình. Khi anh Sa biết ra, tôi nói thẳng với anh và tôi dứt anh vì tôi biết mình không thể quay lại được nữa. Tôi đã chia tay anh một cách hơi phũ phàng và đã làm anh tổn thương. Để rồi sau này bước đến với những cuộc tình khác, tôi không làm cho ai phải tổn thương như vậy nữa”. Là người biết sai để sửa sai nên Thu Minh đã có được hạnh phúc viên mãn hiện tại bên người chồng hết mực yêu chiều và một cậu con trai kháu khỉnh.

Nhạc sĩ Anh Tú: ‘Giá tôi sáng suốt hơn, tôi đã không bao giờ đánh mất người vợ như vậy’

Sau khi chia tay với vận động viên Wushu Thúy Hiền, Anh Tú kết hôn với Phương Hà nhưng cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng kết thúc vì những khúc mắc không được giải quyết ổn thỏa. Ở thời điểm đó, khi được hỏi về chuyện tình cảm, anh đã chia sẻ rằng, trong 3 người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời anh, anh gắn bó nhiều nhất với Thúy Hiền, gần 10 năm và có với nhau 2 cô con gái. Anh bảo, chuyện tình cảm mỗi người một quan điểm nhưng khi chia tay Thúy Hiền, anh luôn áy náy là đã phá vợ hạnh phúc của cô ấy và các con.

sao-viet-trai-long-khi-danh-mat-tinh-yeu-2

Gia tài của nhạc sĩ Anh Tú là những đứa con xinh xắn.

Chàng nhạc sĩ nhiều vợ nhất showbiz Việt chia sẻ về lý do chia tay Thúy Hiền: “Ngày ấy, cái gì tôi cũng có: danh vọng, tiền bạc, gia đình. Vợ lại rất yêu chiều đâm ra mình lười nhác, ỷ lại và không tỉnh táo. Giá tôi sáng suốt hơn, tôi đã không bao giờ đánh mất người vợ như vậy. Làm nghệ thuật thì ai cũng phải đối mặt với cạm bẫy. Tôi không điển trai như Tuấn Hưng nhưng cũng có một số cô gái hâm mộ. Tôi cũng đã có những xao động. Hiền thì yêu tôi một cách ngưỡng mộ, đâm ra tôi cũng bị áp lực. Có những điều tôi không dám chia sẻ cùng Hiền để giữ trong mắt cô ấy hình tượng đẹp.

Khi mọi chuyện vỡ lở, Hiền suy sụp. Đây cũng là giai đoạn khủng hoảng nhất của tôi. Gia đình, bạn bè và cả chị Thúy Vinh không tin chúng tôi có thể bỏ nhau. Người ta chỉ quen nhìn hình ảnh hạnh phúc của chúng tôi cho đến khi biết tin hai đứa ly hôn. Tôi không sĩ diện nhưng quả thực, tôi không muốn chia sẻ với ai trong giai đoạn đó”.

Vượt qua nhiều sóng gió, Anh Tú kết hôn lần thứ 3 với ca sĩ Lam Trang và đang có cuộc sống hạnh phúc. Anh đã hứa với lòng mình, với vợ và tất cả bạn bè thân thiết trong hôn lễ rằng: “Đây là lần cuối cùng tôi lấy vợ”. Có lẽ, một người đàn ông dù đào hoa đến mấy, dù ương ngạnh như một chú ngựa bất kham thì cũng đến lúc muốn sống trùng lại để được bình yên – điều có thể tìm thấy ngay trong chính mái ấm gia đình.

Hà Nhi

Theo Ngôi Sao