Sao châu Á khổ vì mạng xã hội

Các sao tìm đến những trang mạng xã hội để tiếp cận gần hơn với người hâm mộ. Họ tâm sự, chia sẻ… nhưng ít khi ngờ đến mặt trái của hành động này. Nam diễn viên Jang Geun Suk vừa bất ngờ tuyên bố đóng cửa trang Twitter. Anh vốn là nghệ sĩ chăm chỉ cập nhật hình ảnh lên mạng. Tuy vậy, do không thể chịu được sức ép của thế giới ảo, anh đành chọn giải pháp đóng cửa. Trường hợp của Jang Geun Suk chỉ là một trong số nhiều câu chuyện về người nổi tiếng tham gia các trang mạng xã hội, một phong trào nở rộ gần đây. KẾT NỐI VỚI FAN

Mạng xã hội mang đến nhiều ưu điểm cho người nổi tiếng. Trước hết, đó là kênh cập nhật thông tin nhanh chóng, tự do và của riêng cá nhân của các sao. Không cần thông qua phóng viên, báo đài hay người quản lý của các website, các nghệ sĩ thỉnh thoảng vẫn có thể hé lộ vài hình ảnh, câu chuyện hậu trường, ghi hình album, quay phim, chuyến lưu diễn mới… Nhờ cách thức này, khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ ngắn lại. Cạnh đó, ngoài tính chất công việc, các ngôi sao cũng ngẫu hứng chụp và đăng tải hình ảnh của mình khi đang làm việc hay vui chơi cùng gia đình, bạn bè. Như trường hợp nam diễn viên Ngô Kỳ Long, dù bận rộn ở phim trường nhưng anh cũng tranh thủ chụp và đăng tải ảnh làm từ thiện tặng máy chụp ảnh dưới nước.

Ngô Kỳ Long MẠNG ẢO LỢI ÍCH THẬT

Không ít nghệ sĩ đã cải thiện hình ảnh của mình khi tham gia vào thế giới ảo, Lý Gia Hân là ví dụ điển hình. Trước đây, cựu hoa hậu Hồng Kông thường bị gắn mác “bình hoa di động” hay “kiều nữ hám tiền”. Tiếng xấu này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc hôn nhân của cô và đại gia Hứa Tấn Hanh. Tuy vậy, từ lúc mang thai con trai đầu lòng, nhờ mạng xã hội, một trong tứ đại mỹ nhân ngày nào đã có được thiện cảm của mọi người. Cô hay chia sẻ những giây phút hạnh phúc của gia đình như được chồng dẫn đi ăn khi đang mang thai, khoảnh khắc vui vẻ sau ca vượt cạn, vợ chồng cùng chăm sóc quý tử… Với nhiều ưu điểm như vậy nên không quá ngạc nhiên khi các sao trẻ như Lâm Y Thần, Jang Geun Suk, Han Hyo Joo, SNSD… đến các ngôi sao nổi tiếng Triệu Vi, Từ Hy Viên, Lâm Tâm Như… thậm chí những người thuộc hàng trung niên như Vương Phi, Lưu Gia Linh… cũng nhiệt tình tham gia.

Hình ảnh vui chơi dịp Giáng Sinh, Lý Gia Hân vừa chia sẻ với các fan NƠI TRÚT BẦU TÂM SỰ

Ở thế giới ảo, các nghệ sĩ có dịp bộc lộ những góc tính cách khác mà công chúng chưa biết tới. Có thể là cá tính tinh nghịch, cứng rắn khác với các vai diễn trong nghệ thuật. Cạnh đó, họ cũng có quyền tự do thể hiện những cảm xúc vui buồn, ưu tư, trăn trở về công việc… Thú vị hơn, các nghệ sĩ có dịp khoe tài lẻ như vẽ tranh, chụp ảnh, chơi đàn… Đặc biệt là việc công bố những hình ảnh rất “độc” mà báo chí hiếm khi khai thác được. Các sao Hàn Quốc rất thích chia sẻ trên mạng hình ảnh khuôn mặt mộc còn ngái ngủ vào sáng sớm và được các fan hào hứng chào đón. Jang Na Ra, Song Hye Kyo, Yoon Eun Hye, Kim Tae Hee… là những mỹ nhân nằm trong danh sách này. Giữa tháng 11 vừa qua, nhân dịp sinh nhật 34 tuổi của Huỳnh Hiểu Minh, trên microblog, Chương Tử Di đã tặng anh một món quà đặc biệt. Cô dùng thủ thuật vi tính gắn lên ảnh của anh nhiều hình thù ngộ nghĩnh. Nhận món quà cười ra nước mắt, họ Huỳnh đành cười trừ với sự nghịch ngợm của cô bạn diễn.

Hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh dưới bàn tay "biến hóa" của Chương Tử Di CON DAO HAI LƯỠI Khi cập nhật thông tin nhanh chóng trong những lúc rảnh rỗi, nhiều sao đã không lường trước những hệ quả vì… công nghệ. Cũng vì điều này, Lâm Y Thần đã vướng “tai bay vạ gió” khi khoe ảnh chụp cùng cún cưng trên mạng. Bức ảnh chẳng có gì đáng bàn nếu người đẹp không quên rằng bạn trai của cô đang cởi trần, đứng đun nước phía sau. Do ánh sáng của điện thoại yếu nên da anh bạn trai nhìn hơi sẫm màu. Hậu quả là Lâm Y Thần bị đồn đang yêu người da đen và cô phải thanh minh suốt. Tháng 7–2010, quá lo lắng khi thấy Han Hyo Joo phải quay phim liên tục vào ban đêm, các fan hâm mộ đã gửi hai thùng quà tặng thần tượng, trong đó có hồng sâm. Muốn chia sẻ niềm vui được quan tâm này, Han Hyo Joo đã đăng vài bức ảnh trên blog của mình kèm theo lời cảm ơn. Chuyện chỉ có thế nhưng những người ghé thăm blog của Han Hyo Joo lại lấy chuyện bé xé to. Một số người cho rằng loạt ảnh đó là quảng cáo trá hình cho nước hồng sâm. Điều này khiến nữ diễn viên vô cùng buồn phiền. Trở lại với câu chuyện của Jang Geun Suk ở trên. Anh tuyên bố đóng cửa Twitter của mình vì vấp phải công kích thô lỗ của một số khán giả. Gần đây, khi thấy công sức suốt 5 tháng trời của đoàn phim You’re My Pet bị các nhóm sao chép đĩa lậu “cướp trắng”, Jang Geun Suk đã phát ngôn nặng nề về hành động này. Nhưng chuyện này vẫn chưa gây hậu quả nghiêm trọng như ca sĩ Ji Yoon và Ga Yoon của nhóm 4 Minute. Đầu năm 2011, ca sĩ Ji Yoon lập một tài khoản trên Twitter và thử đăng vài tấm ảnh tự chụp bằng điện thoại di động, trong đó có một bức ảnh gây tranh cãi. Bức ảnh chụp Ji Yoon đang khoe gương mặt dễ thương, còn Ga Yoon lại khoe “ngón tay thối”. Hình ảnh không đẹp này khiến các fan thất vọng. Một thành viên nhận xét: “Chị Ji Yoon lúc nào cũng đẹp và dễ thương, còn Ga Yoon là ca sĩ sao lại gây ấn tượng xấu đến thế?”. Diễn viên Jang Geun Suk CÔNG CỤ ĐÃ KÍCH Tính chất nhanh lẹ của mạng xã hội đã được các nghệ sĩ khai thác triệt để, thậm chí họ còn lợi dụng nó để làm công cụ đã kích lẫn nhau. Tháng 10–2011, giới giải trí Hoa ngữ “rộn ràng” vụ cãi nhau giữa hai kiều nữ: Huỳnh Dịch và Hoắc Tư Yến. Hoắc Tư Yến đã bóng gió với dòng chữ ám chỉ Huỳnh Dịch là kẻ “giả mèo khóc chuột”, lợi dụng cuộc hôn nhân ngắn ngủi trong 41 ngày để gây chú ý. Sau khi Hoắc Tư Yến “khai pháo”, Huỳnh Dịch cũng không vừa. Cô nhờ luật sư can thiệp, buộc Hoắc Tư Yến xóa nội dung đã viết và công khai xin lỗi. Hai bên cãi nhau ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông suốt một thời gian dài. Với người bình thường, việc chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng đã khó kiểm soát, huống chi người nổi tiếng. Dù chỉ đùa vui để giải trí hay có chủ đích không trong sáng, thì khi phát ngôn hoặc gõ phím trên các trang mạng, người nổi tiếng cũng nên cẩn trọng với hình ảnh riêng tư và lời ăn tiếng nói của mình. Bởi họ là người của công chúng và những hành động, phát ngôn của họ, dù lớn hay nhỏ, dù riêng tư hay công cộng thì vẫn là đối tượng để công chúng phán xét và đánh giá.

DAO NGÔN

Theo Thế Giới Văn Hóa