Sau khi chán tố nhau trên các chương trình phỏng vấn của truyền hình, các sao lại tố nhau trên mạng, trên các trang báo, châm mồi cho những cuộc bình luận của cư dân mạng.

Sau đám cưới đặc biệt và lời ca ngợi về hạnh phúc, Thúy Nga lại tố chồng lừa tiền, còn thực tình thì nhiều khuất tất.
Cũng có những cặp đôi chọn cách âm thầm chia tay, nhưng một trong hai người không kìm nổi, đã lên facebook chia sẻ tâm trạng cũng như kêu gọi người yêu trở về. Chính vì thế, báo mạng lập tức “săn” những hình ảnh và động thái của họ. Cặp đôi Hồ Ngọc Hà – Cường đô la không nằm ngoài “lệ” này. Tương tự, cặp đôi Trương Quỳnh Anh và Tim cũng bị các ống kính chĩa vào khi Tim không kìm nén được đã viết tâm thư cho Quỳnh Anh trên mạng. Trước đó, Angela Phương Trinh cũng dính scandal với bác sĩ thẩm mỹ, khi người này đăng những dòng tâm sự về tình yêu gắn với quà tặng khủng dành cho cô. Lời qua tiếng lại, người khẳng định có tình cảm, người phủ nhận, nhưng món quà 6 tỷ đồng thì có thật… Và có vô số vụ quỵt nợ khác được giới showbiz đưa lên mạng. Phước Sang – Chung Minh, Vĩnh Thụy – Doãn Tuấn… Tất cả chỉ làm cho công chúng thấy giới showbiz lúc ảo, lúc thật, lúc bạc bẽo, lúc lừa dối… Vấn đề là tố nhau, chưa biết ai đúng, sai, chỉ biết những ai dính vào câu chuyện tình, tiền đều lần lượt bộc lộ cái xấu cũng như điểm yếu của họ. Càng công kích nhau, câu chuyện càng làm khán giả bực mình, nhận ra mình bị cuốn vào màn kịch không đâu mà chỉ người trong cuộc biết rõ. Nhìn chung, dù dưới hình thức chủ động hay bị động, đây chỉ là một cách “làm mới” lại tên tuổi phản tác dụng, khi nghệ sĩ vô tình vạch áo cho người xem lưng và cũng không phải là cách giải quyết vấn đề một cách rốt ráo, hiệu quả. Nếu cần, họ có thể đưa nhau ra tòa giải quyết những tranh chấp về mặt tài sản, nợ nần. Có những cặp đôi lặng lẽ chia tay nhau mà không cần phải làm cho dư luận dậy sóng những chuyện không hay của gia đình mình. Đó cũng là một cách ứng xử văn minh trong thời buổi người ta chỉ thích nhận tiếng tốt về mình, còn phía đối phương thì dành cho những lời hạ nhục, vô tình phơi bày cái xấu của chính bản thân trong con mắt công chúng.
Minh Thi
Theo Báo Lao Động












