Sợ run người trước độ ‘cuồng’ tăng theo cấp số nhân của fan Việt

Người hâm mộ tại Việt Nam, dù là fan Vpop hay Kpop cũng đang cho thấy những hành động thực sự đáng sợ. Những ngày gần đây, MTV EMA (Giải âm nhạc châu Âu MTV) là từ khóa nóng nhất tại làng nhạc Việt. Với việc Việt Nam có một đại diện tham gia tranh giải, MTV EMA bỗng dưng có nhiều sức hút khiến công chúng trong nước quan tâm. Để tìm ra một ca sĩ tham gia tranh giải MTV EMA 2014 ở hạng mục Best Southeast Asia Act (Ca sĩ xuất sắc Đông Nam Á), MTV Việt Nam đã tổ chức một cuộc bình chọn. Theo đó, 6 ca sĩ tham gia đề cử là Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh, Trung Quân Idol và Bích Phương. Cuộc bình chọn vẫn diễn ra suôn sẻ và rất sôi nổi cho đến khi lượt vote của Hồ Ngọc Hà tăng đột biến chỉ trong ít phút và MTV Thái Lan bất ngờ công bố đại diện của Việt Nam tham gia Best Southeast Asia Act chính là Hà Hồ, dù khi đó cuộc bình chọn đại diện nước ta còn chưa kết thúc. Sự việc này đã biến cuộc bình chọn thành một chiến trường, trong đó, tất cả các FC của 5 ca sĩ còn lại đều chĩa mũi nhọn vào Hà Hồ với những lời chỉ trích khá khó nghe. Có thể thấy trong sự việc này, MTV đã vấp phải một số sai sót không đáng có dẫn đến cả BTC lẫn Hà Hồ đều làm mất lòng tin nơi khán giả. Tuy nhiên, tạm gác lại việc ai sai ai đúng sang một bên, bởi đến giờ BTC cũng chưa lên tiếng giải thích rõ ràng, thế nhưng, qua sự việc này có thể thấy fan Vpop dường như đang ngày càng… đáng sợ. Giờ đây, có lẽ không chỉ fan Kpop bị đánh giá là cuồng mà ngay cả cộng đồng fan của ca sĩ Việt cũng có không ít hành động thái quá. Về sự cố của MTV EMA, fan của các ca sĩ tham gia đề cử cộng thêm nhiều người yêu nhạc khác đã rất phẫn nộ. Tuy nhiên, thay vì bình luận văn minh lịch sự nhằm bày tỏ quan điểm thì nhiều người lại làm loạn fan page của BTC bằng những chỉ trích thậm tệ, tục tĩu. Họ thậm chí còn xúc phạm Hồ Ngọc Hà và kêu gọi nhau tẩy chay cô.

Sợ run người trước độ cuồng tăng theo cấp số nhân của fan Việt

Hồ Ngọc Hà

Sự việc này hẳn sẽ nhắc nhiều người nghĩ tới cuộc “dội bom” mà fan của Sơn Tùng M-TP dành cho Mỹ Linh hay fan Phương Mỹ Chi dành cho Quang Anh cách đây khá lâu. Giống như Hồ Ngọc Hà hiện giờ, Mỹ Linh và Quang Anh từng bị dính búa rìu dư luận với muôn vàn những lời chỉ trích nặng nề. Mỹ Linh, Hà Hồ và Quang Anh, họ ở những độ tuổi khác nhau. So với Quang Anh, Hà Hồ và Mỹ Linh lớn hơn rất nhiều về độ tuổi, kinh nghiệm sống và làm việc. Thế nhưng, điều đó, không có nghĩa là họ có thể chịu đựng được những lời xúc phạm, gây tổn thương tâm lý, lòng tự trọng nghiêm trọng từ những người chỉ bằng tuổi con, cháu của mình, nhất là khi họ không hoàn toàn có lỗi. Về sự việc của Hà Hồ và MTV, đến giờ, không ai trong số những khán giả đã và đang chỉ trích Hồ Ngọc Hà có thể khẳng định cô có thực sự mua giải, gian lận hay không. Điều đáng nói nhất trong sự việc giữa Hà Hồ, MTV và fan Việt không còn dừng lại ở những cuộc chiến bàn phím, những lời bình luận vô văn hóa mà sự thái quá đang bị đẩy đi xa hơn rất nhiều. Bằng chứng là, fan Việt đang quyết tâm tẩy chay Hà Hồ và kêu gọi nhau vote cho ca sĩ người Philippines. Nói đến đây, hẳn nhiều người đứng ngoài cuộc sẽ phải giật mình. Rõ ràng Việt Nam cũng có một đại diện tham gia tranh giải ở hạng mục Best Southeast Asia Act, đó chính là Hồ Ngọc Hà, vậy tại sao fan Việt lại vote cho một ca sĩ người Philippines? Để trả lời cho câu hỏi này, các fan quyết định vote cho Sarah giải thích rằng lý do là vì họ cảm thấy đã bị lừa dối, xúc phạm khi công sức bình chọn cho thần tượng của mình đổ xuống sông xuống bể mà không nhận lại được một câu trả lời thỏa đáng. Trên thực tế, lý do mà các fan đưa ra có phần chính đáng, bởi, với bất cứ ai, sự giả dối đều rất khó để tha thứ. Tuy nhiên, nếu nhìn bằng một góc độ khác, có thể thấy các fan đang đi quá xa và dường như họ không chỉ anti Hà Hồ là vì sai sót của BTC mà còn vì thần tượng của họ đã thua cuộc. Trong sự việc nói trên, chưa thể khẳng định ai đúng, ai sai và lý do dẫn đến việc lượt bình chọn tăng đột biến là gì. Bởi vậy, cái tội mà nhiều fan đang đổ lên đầu Hà Hồ rõ ràng là thiếu xác thực. Vậy mà, lý do thiếu thuyết phục đó chẳng lẽ lại đáng để đưa ra biện bạch cho việc họ quay lưng lại với một người đại diện cho cả đất nước rồi bậu chọn cho ca sĩ Philippines? Nhất là khi xét về cả tài năng, sự đầu tư, nỗ lực và chuyên nghiệp, Hà Hồ đều rất xứng đáng với chiến thắng của mình. Hà Hồ đã góp mặt trên trang chủ của MTV EMA và ở ngay phần giới thiệu thông tin, đứng gần tên tuổi của cô chính là 2 chữ Việt Nam. Việc âm nhạc nước ta được góp mặt trong một sự kiện âm nhạc tầm cỡ thế giới là không hề dễ dàng. Ngay tại “đấu trường này”, sau Mỹ Tâm, đến giờ là Hà Hồ mới lại làm được. Đây là cơ hội hiếm hoi để giúp Vpop ngày càng phát triển và được bạn bè năm châu biết tới. Và cơ hội đó có tiến xa hay không phụ thuộc hoàn toàn vào fan Việt. Thế nhưng, vì tính cạnh tranh, vì một kết quả chưa rõ đúng – sai, fan Việt lại đang vứt đi cơ hội giúp quảng bá ca sĩ trong nước để tung hô một ca sĩ nước khác nhằm thỏa mãn cơn tức giận nhất thời. Vẫn biết không phải fan nào cũng là fan “cuồng” và họ có những lý do khác nhau để hành động như vậy, thế nhưng, giá như fan Việt “cuồng” đúng lúc và đúng việc hơn thì có lẽ đã không có những hình ảnh xấu hay những tranh cãi nổ ra xung quanh 2 từ “fan cuồng”. Fan luôn bực tức và khẳng định rằng họ không “cuồng”, tuy vậy, số lượng “sâu làm rầu nồi canh” đang tồn tại không ít, khiến cho cả một cộng đồng fan vốn đang gây dựng hình ảnh đẹp đẽ cũng bị ảnh hưởng không ít.

Lan Phương

Theo Đất Việt