Ronan Keating: ‘Hạnh phúc là về ăn tối với bạn gái’

Anh không còn màng danh tiếng và những thú vui phù phiếm.

Ronan-Keating-Once-9831-1417512124.jpg
Ca sĩ Ronan Keating.

Ronan Keating vừa đi qua chặng đường sóng gió mà anh gọi là “giai đoạn tăm tối và cô đơn cùng cực trong đời tôi”. Đó là khi anh chứng kiến cái chết của người bạn thân thiết nhất trong nhóm Boyzone – ca sĩ Stephen Gately vào năm 2009 và sau đó là vụ ngoại tình với vũ công vỡ lở khiến cuộc hôn nhân 14 năm của anh tan nát. Ngôi sao 37 tuổi đã trải qua những ngày tháng đau khổ, dằn vặt sau khi ly hôn, thậm chí anh đã tuyệt thực và sút gần 10 kg. Mất nhiều thời gian sau đó, Ronan mới có thể cân bằng lại cuộc sống. Cho đến khi có bạn gái mới, hạnh phúc mới lại mỉm cười với nam ca sĩ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên tờ Mirror, Ronan gọi cô bạn gái Storm Uechtritz người Australia là “bạn tâm giao” và cảm ơn cô ấy rất nhiều vì đã bước vào cuộc đời anh, giúp nam ca sĩ tìm lại chính mình: – Anh đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn… – Đúng vậy. Tôi đã làm những điều sai lầm nhưng gia đình tôi và tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Danh tiếng có cả mặt tốt lẫn mặt xấu và tôi đã phải nếm trải mặt xấu ấy. Có những thứ tồi tệ đã tấn công cuộc sống riêng tư của tôi khiến cả gia đình và bạn đời của tôi phải hứng chịu. Tôi có thể ‘dày mặt’ phớt lờ đi nhưng những người thân của tôi thì không dễ vượt qua. – Nếu có thể từ bỏ danh tiếng vào ngày mai, liệu anh có muốn làm không? – Sẽ là ngây thơ khi nói mình chẳng cần gì cả. Nhưng tôi không còn tranh đua vị trí số 1 trong bảng xếp hạng hay trở thành nhân vật hot trong các bài báo. Tôi đã có những điều ấy trong đời và rất hạnh phúc vì đã đạt được chúng. Nhưng bây giờ thế giới chúng ta có những ngôi sao khác là One Direction và Ed Sheeran. Không có gì tệ hơn là một nghệ sĩ cứ liều lĩnh tìm cách giữ ánh hào quang sân khấu. Chỉ có tuổi tác mới có thể dạy cho bạn biết rằng, bạn không cần những hư danh ấy nữa. – Anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Phải chăng giờ đây tình yêu mới là điều quan trọng nhất với anh? – Storm và tôi vui cười suốt ngày. Cô ấy động viên và trao cho tôi rất nhiều niềm vui. Cuộc sống bên cô ấy thực sự rất hạnh phúc. Mất một thời gian dài tôi cố tìm hiểu mình là ai và rồi khi Storm đến, tôi cảm thấy được là chính mình. Tôi như đã trút bỏ được gánh nặng đè lên vai.

ronan-4250-1417512124.jpg
Ronan và cô bạn gái 32 tuổi, Storm Uechtritz.

– Anh và cô ấy từng nói về việc sinh con. Dường như anh rất thích làm bố. Anh thuộc mẫu phụ huynh như thế nào? – Tôi không bao giờ ngồi yên cả. Tôi từng bận rộn chăm sóc con với bỉm sữa và những bữa ăn đêm. Tôi rất hiểu và chịu khó lắng nghe bọn trẻ. Rất dễ dàng để trở thành người bạn tốt của các con nhưng bạn cũng cần có sự nghiêm khắc của một bậc phụ huynh. Tôi và các con nói chuyện với nhau suốt ngày. Tôi chỉ vừa chát với Ali 8 tuổi và Missy 13 tuổi trước khi chúng đi học vào sáng nay.

ronan4-1795-1417512124.jpg
Ronan bên bạn gái và 3 người con.

– Anh sẽ giải quyết ra sao nếu bọn trẻ bắt đầu dẫn người yêu về nhà? – Jack gần 16 tuổi và ở tuổi đó tôi bắt đầu tham gia nhóm Boyzone. Bởi vậy sẽ ổn thôi nếu cậu nhóc đưa bạn gái về nhà. Nhưng sẽ là vấn đề nếu các cô con gái dẫn bạn trai về ra mắt. Chỉ cần nói đến điều này thôi trái tim tôi đã đập nhanh hơn rồi. Các cô con gái luôn rất quý giá. – Anh đã có kế hoạch kết hôn chưa? – Chúng tôi vẫn chưa tính đến chuyện đó. Hiện tại tôi chỉ hào hứng khi được trở về nhà và say giấc bên cô ấy. Gần đây sau những buổi tổng duyệt, tôi về nhà và Storm đã nấu bữa tối chờ sẵn. Cô ấy nấu ăn rất tuyệt và làm bánh filo cực ngon. Tôi đã rất mệt mỏi và chỉ muốn thưởng thức bữa tối cùng cô ấy, nghe nhạc và nhấm nháp ly rượu vang. – Nếu không trở thành một ca sĩ, anh sẽ theo đuổi nghề gì? – Tôi từng rất thích làm vận động viên điền kinh. Khi còn ở tuổi teen, tôi đã vô địch Ireland chạy hơn 200m. Anh trai tôi nhận được học bổng thể thao ở Mỹ và trường đó cũng định mời tôi về. Tôi nghĩ nếu không ca hát, tôi đã đến New York và đi theo con đường đó. – Khoảng thời gian tuyệt vời nhất của anh là khi nào? – Những năm đầu của Boyzone thật kỳ diệu! Và sau đó là khi bốn chúng tôi tái hợp vào năm 2007. Chúng tôi đã có những trận cười bể bụng. Hai năm cuối cùng ở bên Steo (tên thân mật của Stephen Gately) thật tuyệt vời!

Hoài Vũ Theo Mirror

Ngôi Sao