Quốc Trường: ‘Không ồn ào trên báo vẫn thu nhập 1,2 tỷ/năm’

Diễn viên phim Đại gia đình khẳng định, không ham chơi, bài bạc nên thu nhập từ cát-xê đóng phim đủ giúp anh sống thoải mái, mua nhà, xe hơi và giúp đỡ cha mẹ.

Cùng với Lương Thế Thành, Quốc Trường được đánh giá là mỹ nam nổi bật của phim truyền hình Việt hiện nay. Ngoài gương mặt baby, chiều cao 1,8 m, diễn viên quê Cần Thơ còn sở hữu khả năng diễn xuất đa dạng. Nhờ được nhiều đạo diễn tin tưởng, mới 6 năm bước vào nghề, gia tài của anh đã có hơn 40 phim. Anh tự tin cho biết: “Tôi không đình đám trên báo chí nhưng có phim đóng liên tục. Được đồng nghiệp, khán giả ghi nhận khả năng diễn xuất, với tôi, thế là đủ và hạnh phúc”.

Quoc_Truong

Quốc Trường được Hữu Châu hướng dẫn diễn xuất trong thời gian đóng kịch ở sân khấu Idecaf.

Mua nhà và phim dễ dàng từ cát-xê phimSau khi giành giải nhất chương trình Ngôi sao ngày mai năm 2009, anh lấn sân điện ảnh và nhanh chóng được khán giả yêu thích. Con đường đến với điện ảnh của anh như trải hoa hồng đúng không? – Ngôi sao ngày mai là giải thưởng lớn, tạo nên bước ngoặt trong đời tôi. Năm 21 tuổi, đang sinh hoạt trong CLB người mẫu Tây Đô thì tôi được cử lên Sài Gòn tham gia cuộc thi. Từ nhỏ, tôi có hát hò, văn nghệ trong trường nhưng chưa từng mơ ước trở thành diễn viên. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân lên Sài Gòn. Với tâm lý đi cho biết thành phố, không ngờ, vòng thi nào, tôi cũng đạt điểm cao nhất. Cuối cùng giành giải nhất. Bất ngờ hơn, sau 1 tuần đoạt giải, tôi nhận được lời mời tham gia vai chính phim Hạnh phúc có thật của thầy Xuân Cường. Từ đó, lúc nào tôi cũng nhận 3 phim cùng lúc. Sau này về sân khấu Idecaf, tôi cũng ngay lập tức được đóng vai chính.  Tôi cảm ơn ông Tổ nghề đã thương, giúp con đường làm diễn viên của tôi may mắn. Có thể tên tôi không xuất hiện ‘điên đảo’ trên báo nhưng phim thì có đều đều. – Xa nhà, cuộc sống mới với nhiều bỡ ngỡ, vậy khó khăn lớn nhất của anh khi mới lên thành phố là gì? – Khó khăn của tôi lúc đó là khoản đường xá, ăn uống thôi. Ăn cơm bụi nhiều khiến mỗi lần nhìn dĩa cơm tôi muốn ói. Còn khi đi quay, tôi khổ sở tìm đường. Để trừ thời gian, vừa đi vừa hỏi đường, bao giờ đi quay, tôi cũng phải đến sớm. Ngày đó, tôi hiền và nhát lắm, đi trễ 5 phút đến phim trường là xanh mặt, liên tục xin lỗi đạo diễn. Bù lại, công việc của mình quá thuận lợi. Ngay lần đầu đóng vai chính, tôi đã nhận được vai chính với cát-xê 20 triệu. Nhận số tiền đó, không tin vào mắt mình và tôi liên tục hỏi: Tiền này của mình sao. Ở quê, tôi biểu diễn người mẫu cả tháng mới kiếm được 1 triệu. Bố mẹ tôi nợ 30 triệu mà 6 năm chưa trả nợ hết. Vì thế, việc đầu tiên nhận cát-xê là tôi mua cho bố mẹ chiếc máy lạnh. Số còn lại, tôi đưa mẹ giữ.

Quốc Trường: 'Không ồn ào trên báo vẫn thu nhập 1,2 tỷ/năm'

Quốc Trường dự định 2 năm nữa sẽ xây biệt thự ở Cần Thơ tặng ba mẹ.

– Trong khi nhiều diễn viên cho rằng, cát-xê phim truyền hình khó mua được nhà, còn anh mới vào nghề 6 năm, mua được nhà, xe hơi, lại còn có vốn lận lưng là vài mảnh đất lớn ở Cần Thơ. Xem ra, anh là ngoại lệ? – Tôi không hiểu người phát biểu đó làm việc thế nào nhưng với tôi, với cát-xê hiện tại, có thể không giàu nhưng cũng đủ giúp bản thân sống nhàn nhã. Cũng có thể, do tôi biết cách chi tiêu, không cờ bạc, cá độ, nhậu nhẹt, vũ trường, gái gú, ham mê đồ hiệu… Tôi chỉ làm việc và về nhà. Nhận cát-xê bao nhiêu tiền, tôi gửi cả về cho mẹ, chỉ giữ lại 10% để chi tiêu. Chị tin không, tôi lái xe hơi nhưng trong túi chỉ có hơn 1 triệu. Mới mất điện thoại, tôi phải chờ mẹ gửi tiền lên mua. Tôi không có thói quen giữ tiền trong túi. Tất nhiên, cát-xê từ nghề diễn không thể mua được nhà 5-7 tỷ nhưng 1-2 tỷ thì trong tầm tay. Bản thân tôi, từ khi bước chân vào nghề, tôi tự tin sống bằng chính đồng tiền mình làm ra, không lợi dụng, bòn rút của ai. Một năm, trung bình, tôi làm 6 phim, tương đương thu nhập khoảng 1,2 tỷ, trừ các khoản chi phí 400 triệu thì cũng còn dư 800 triệu. Như vậy tiết kiệm 2 năm là mua được nhà rồi. Xe hơi thì chỉ cần 500 triệu là mua được. – Sống trong nghề vốn có nhiều cám dỗ, anh tự tin, chưa khi nào mắc sai lầm ? – Bước vào nghề này, tôi chứng kiến nhiều đàn anh từng rất thành công với nghề nhưng chỉ vì cá độ, đỏ đen mà phải lao đao, bỏ nghề. Đóng phim làm sao được khi xã hội đen đến tận trường quay đòi tiền? Ngay từ nhỏ, tôi đã có ý thức muốn giúp đỡ gia đình khi chứng kiến bố mẹ vất vả. Bố mẹ tôi đều công tác ở đại học Cần Thơ nhưng vì đồng lương ít ỏi, bố tôi phải về chạy xe lôi. Có khi chân bị thương, vẫn chạy xe, đạp đến chảy máu. Mẹ tôi bán tạp hóa, mắc bệnh lao, phải chữa trị suốt 2 năm mới khỏi. Vì thế, tôi luôn ý thức sống tằn tiện, nghiêm túc. Tôi thích đá bóng, xem đá bóng nhưng bảo tôi bỏ tiền cá độ thì tuyệt đối không. Số tôi toàn yêu tiểu thưVào nghề, anh được NSƯT Hữu Châu giúp đỡ tận tình. Cũng vì sự gần gũi đó mà xung quanh có nhiều bàn tán. Anh phản ứng thế nào khi nghe những lời bình luận về mối quan hệ đặc biệt với đàn anh? – Ban đầu, nghe những lời bàn tán đó, tôi mặc cảm, buồn lắm. Sau này thấy bình thường vì ai trong nghề mà không bị đồn. Tôi thương anh Châu vì anh là người tốt. Tôi sẽ mang ơn anh suốt đời. Chính anh đã giúp tôi trưởng thành về diễn xuất, đài từ. Tôi không được học về trường lớp nhưng kiến thức về nghề, tôi tự tin không thua kém các bạn cùng trang lứa. Những điều anh Châu dạy tôi thì không trường lớp nào có. Ngoài ra, anh Thành Lộc cũng góp ý, trau chuốt cho tôi từng lời thoại, mảng miếng. – Thời gian trước, có tin đồn anh quen Lê Phương nhưng vì áp lực dư luận nên đã chia tay. Thực hư thế nào? – Không có chuyện đó, chúng tôi chỉ là bạn bè. Trong giới, tôi chỉ chơi thân với vài người như Lê Phương, Hải Băng và vợ chồng anh Quốc Thuận. Đó là những người tôi đi ăn, nhậu chung, có thể thoải mái ôm vai bá cổ mà không ngại, vừa ăn vừa nói không sợ bị đánh giá… Nhiều người hỏi tôi, tại sao tôi ít xuất hiện trong các sự kiện. Thứ nhất vì lịch phim quay liên tục, thứ 2, tôi có cảm giác lạc lõng khi đứng trước đám đông. Có thể đứng trước 1000 người, tôi diễn tự tin nhưng bảo tôi mặc đồ đẹp, cầm ly rượu làm quen với mọi người, mặt tôi xanh lè, chân tay bị thừa thãi.

Quốc Trường: 'Không ồn ào trên báo vẫn thu nhập 1,2 tỷ/năm'

Quốc Trường và bạn diễn trong phim Không có gì và không có một ai.

Kỹ tính trong cuộc sống nên anh chọn người yêu cũng kỹ lắm. Nghe nói, bạn gái của anh từ trước đến giờ đều là tiểu thư nhà giàu có, điều đó đúng sai thế nào? – Tôi không cố tình lựa chọn, cũng không đề ra tiêu chuẩn về người yêu nhưng có sự trùng hợp là 4 mối tình trước của tôi đều là những cô gái xinh đẹp, hoa khôi trong trường, tiểu thư trong gia đình khá giả. Tuy nhiên, sau này, tôi phát hiện, tôi khó hòa hợp với các cô tiểu thư vì đa số tiêu xài thoáng, thích đi bar, club. Trong khi đó, tôi là người quen sống đơn giản, tiết kiệm. Giờ đây, tôi chỉ cần bạn gái dễ thương, da trắng, tóc dài và có học thức là ổn rồi. Hiện tại, tôi đang độc thân dù xung quanh có nhiều cô gái thích. Tôi muốn tập trung sức lực để làm việc, tiết kiệm tiền để xây căn nhà lớn cho ba mẹ. – Đóng cặp với nhiều bạn diễn xinh đẹp, nghe nói không ít lần anh vướng phim giả tình thật? – Nói không rung động trước bạn diễn nữ là dối lòng nhưng chưa khi nào tôi chính thức yêu. Đó chỉ là cảm xúc bắt đầu từ nhân vật thôi. Nghề diễn bấp bênh và thời gian lộn xộn nên tôi không muốn một nửa của mình là diễn viên nữa.

Bích Hằng

Ảnh: NVCC

Theo Zing