Quang Hào ra MV tri ân quê hương Quảng Nam

Ca khúc “Yêu cái mặn mà” giúp nam ca sĩ nói lên nỗi nhớ nhung khi xa quê, cũng là món quà dành tặng quê nhà nhân ngày giải phóng. Đã xa Quảng Nam hơn 10 năm nhưng trong tâm thức của Quang Hào, quê hương vẫn luôn là nơi bình yên nhất. Ở nơi đó, anh đã được sinh ra, lớn lên và nuôi dưỡng tâm hồn cũng như giọng hát. Vì vậy, để chào đón ngày giải phóng Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2015), nam ca sĩ chọn quê nhà là nơi quay MV Yêu cái mặn mà. Bối cảnh được quay chủ yếu ở hai địa điểm được mệnh danh là di sản văn hóa  – phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.

Quang Hào thực hiện MV "Yêu cái mặn mà" ngay trên những địa điểm quen thuộc của tỉnh Quảng Nam.

Quang Hào quay MV “Yêu cái mặn mà” tại những địa điểm quen thuộc của tỉnh Quảng Nam. “Hơn 10 năm xa quê hương cũng là chừng ấy thời gian tôi luôn khắc khoải với nỗi nhớ dải đất miền Trung nắng gió cùng người thân. Tất cả những cảm xúc ấy đều được tôi gửi gắm vào từng câu hát”, Quang Hào chia sẻ. Quang Hào cho biết anh chọn Yêu cái mặn mà để làm MV vì đây là một sáng tác của Trần Tiến mà anh rất thích. Mỗi ca từ, giai điệu trong bài hát này đều thể hiện hết cái “chất” của người Quảng Nam, ví dụ như cách nói “chi, rứa, hỉ, ni, tê”. Đối với những người sống xa quê lâu năm như Quang Hào, chỉ cần nghe ai đó nói những từ ngữ quen thuộc như vậy cũng đủ rơi nước mắt vì nhớ nhà. Sau Yêu cái mặn mà, Quang Hào sẽ tiếp tục ra mắt MV chào mừng 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2015). Cuối năm nay, anh sẽ ra mắt CD Yêu một mình theo phong cách bolero. Quang Hào đoạt giải nhì cuộc thi Sao Mai toàn quốc năm 2005. Anh từng sống ở Hà Nội hơn 10 năm và là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cuối năm 2012, Quang Hào “đầu quân” về Đoàn ca múa nhạc Đà Nẵng.

Đức Trí

Theo VnExpress