Quang Dũng đang hạnh phúc với tình yêu

  • Quang Dũng cho biết anh không cô đơn như mọi người vẫn nghĩ và đang hạnh phúc trong chuyện tình cảm nhưng muốn giấu kín người yêu.

– Đã thoải mái về mặt tài chính, tại sao anh vẫn đi hát triền miên ở cả trong nước lẫn hải ngoại?

– Chẳng có nghệ sĩ nào nhiều tiền mà không đi hát. Chưa bao giờ tôi có một tuần hay 10 ngày liên tục để nghỉ ngơi, lúc nào cũng bị cuốn vào công việc. Ngày nào không đi hát, tôi sẽ vào phòng thu để làm việc.

Ca sĩ sợ nhất là không được hát. Không được đứng trên sân khấu mới là sự cô đơn tột cùng với nghệ sĩ. Còn được đi hát ngày nào là tôi còn thấy hạnh phúc vì vẫn được Tổ thương, Tổ đãi.

Quang Dũng đang hạnh phúc với tình yêu - Hình 1

Quang Dũng đắt show cả trong nước lẫn hải ngoại.

– Năm vừa qua đối với anh ý nghĩa như thế nào?

– Với tôi, 2019 là một năm trọn vẹn với mọi ý niệm trong nghề nghiệp. Tôi đã cho ra mắt nhiều sản phẩm bao gồm CD Ca dao mẹ dành tặng cho các Phật tử, MV và CD Biết mãi là bao lâu vàgần nhất là đĩa than Nỗi niềm. Tôi rất kiêu hãnh khi sản phẩm của mình được mọi người trông đợi và đón nhận tích cực.

– Trong số những sản phẩm đó, đâu là điều khiến anh tự hào hơn cả?

– Đó là đĩa than Nỗi niềm. Tôi rất tự hào khi mang nó đi khoe với mọi người rằng đó là sản phẩm âm nhạc mới của mình. Để thực hiện một đĩa than, tôi và êkíp phải trải qua rất nhiều công đoạn nhiêu khê nên niềm vui khi hoàn thiện càng lớn hơn. Sản phẩm này không chỉ mang đến cảm giác tự hào, kiêu hãnh mà còn giúp tôi nhận được sự trân trọng của rất nhiều anh em trong nghề.

– Đĩa than ‘Nỗi niềm’ của anh có 8 bài và đều là những bản nhạc tình buồn. Anh tìm thấy mình nhiều nhất ở ca khúc nào?

– Ca khúc Cô đơn của Nguyễn Ánh 9 và Nỗi niềm của Tuấn Khanh. Đây đều là những ca khúc tôi đã hát từ những ngày đầu mới bước vào nghề, ở khắp các phòng trà, sân khấu nhỏ. Lúc ấy, tôi hát bằng trải nghiệm của bản thân và hát để chia sẻ nỗi buồn còn bây giờ, tôi hát về nỗi cô đơn bằng sự chiêm nghiệm khi nhìn lại những gì mình đã trải qua trong cuộc sống. Lần thể hiện này cũng có những nỗi niềm, nhưng không phải là của người đàn ông ngây thơ, trẻ con mà đã trưởng thành. Có thể hiểu rằng album này là nỗi niềm của một người đàn ông trưởng thành nhưng… cô đơn.

– Anh nghĩ thế nào về câu nói “cái giá của trưởng thành là cô đơn”?

– Với trường hợp của tôi, cái giá của làm nghệ thuật và danh tiếng là cô đơn. Nghệ sĩ thường hay cô đơn, nhiều khi chúng tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dễ buồn đến thế. Nhiều nghệ sĩ thế hệ trước từng trải qua những vinh quang lớn lao nhưng cũng có góc khuất và thấy cô đơn trong sâu thẳm. Có lẽ Thượng đế đã sắp xếp cho nghệ sĩ chúng tôi cuộc sống như thế. Khi chiêm nghiệm được điều đó, tôi thấy được an ủi.

– Anh đối mặt với sự cô đơn như thế nào?

– Hai năm nay có mẹ từ Quy Nhơn vào Sài Gòn sống cùng, tôi thấy cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc hơn nhiều. Tôi cũng quá bận nên không có nhiều thời gian cho những nỗi buồn. Sự cô đơn với tôi bây giờ thoáng qua rất nhanh chứ không khiến mình bị nhấn chìm trong đó.

Nỗi cô đơn mà tôi thể hiện trong những bài hát chỉ là hoài niệm mà thôi. Thực tế là tôi hiện rất hạnh phúc vì có đại gia đình luôn bên cạnh, các anh chị em luôn quan tâm đến nhau. Tôi sống rất gần gũi với gia đình nên không cô đơn đâu.

Quang Dũng đang hạnh phúc với tình yêu - Hình 2

Quang Dũng cùng mẹ đi lễ chùa dịp lễ Vu Lan.

– Thế còn cuộc sống riêng của anh thì sao?

– Những người xung quanh vẫn quan tâm sao tôi chưa đi bước nữa hay công bố tình yêu mới mà cứ hát mãi về sự cô đơn. Tuy nhiên, tôi chỉ hát về nỗi cô đơn của ngày xưa mà thôi. Tôi của ngày hôm nay đã biết hạnh phúc là như thế nào.

– Nghĩa là…?

– Tôi đang vô cùng hạnh phúc.

– Trong tình yêu?

– Có thể hiểu là vậy! Chỉ vì tôi không chia sẻ gì nên mọi người không biết đó thôi. Với tôi, hạnh phúc là cần phải giữ trong vòng riêng tư.

– Người bên cạnh đã làm thế nào để tim anh vui trở lại?

– Tôi xin phép không chia sẻ về điều đó. Tôi đang có được những ngày tháng hạnh phúc và chỉ muốn khán giả biết thế thôi.

– Anh sợ gì mà không chia sẻ về người yêu của mình với người hâm mộ?

– Thực ra tôi không sợ gì cả, cũng không sợ khoe thì mất vì niềm tin rất lớn. Chỉ là vì tôi muốn tận hưởng hạnh phúc của mình và không muốn chia sẻ sự riêng tư mà thôi. Nghề nghiệp của tôi có quá nhiều sự gièm pha, soi mói nên nếu tôi nói quá nhiều về hạnh phúc thì sẽ không hay. Tôi muốn được tự nhiên và thoải mái nhất trong hạnh phúc của mình.

Quang Dũng đang hạnh phúc với tình yêu - Hình 3

Ca sĩ Quang Dũng.

– Hạnh phúc với tình yêu liên quan gì đến việc anh thăng hoa trong âm nhạc năm qua?

– Đây là thời điểm sự nghiệp của tôi đã bước đến độ chín muồi, có điều kiện để thoải mái chứng minh bản thân chứ không hẳn là đời sống tình cảm tốt nên tôi mới thăng hoa trong âm nhạc như vậy đâu. Nghệ sĩ khi cô đơn, bầm dập, vật vã với đời mới là lúc hát hay nhất (cười).

– Anh thấy mình hát thế nào khi đang hạnh phúc?

– Lúc này, tôi thấy mình là người đàn ông rất chững chạc và bản lĩnh. Vì thế, khi hát bất kỳ ca khúc nào, tôi đều thấy mình chín chắn ở mọi thứ chất giọng, cảm xúc lẫn tư duy.

– Anh có dự định gì cho cuộc sống riêng trong năm nay?

– Tôi hoàn toàn để mọi việc tự nhiên, tận hưởng những gì mình đang có và thực sự thấy hạnh phúc. Cuộc sống của tôi bây giờ đỡ khó khăn hơn nhiều rồi nên mọi thứ đều thoải mái, không phải so đo tính toán nhiều.

Chi Anh

Theo Ngoisao.net