Anh Charl van den Berg, quán quân cuộc thi dành cho đàn ông đồng tính lớn nhất thế giới Mr Gay World năm 2010 đã mất khi vừa tròn 33 tuổi. Sau một thời gian ngắn chống lại căn bệnh ung thư bạch huyết, Charl van den Berg đã ra đi ngày 06/08 vừa qua trong vòng tay gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Charl van den Berg sinh ra và lớn lên tại thành phố Cape Town, Nam Phi. anh đăng quang ngôi vị quý ông đồng tính Nam Phi năm 2009 và trở thành quán quân cuộc thi Mr Gay World năm 2010 được tổ chức tại Oslo, Na Uy.
Charl phát biểu tại một hoạt động từ thiện ở Nam Phi.
Sau khi kết thúc cuộc thi, Charl tham gia hàng loạt các quỹ từ thiện tại Châu Phi, bên cạnh đó là các hoạt động đòi quyền bình đẳng giới trên khắp hành tinh. Charl sống những năm qua như một đại sứ của cộng đồng LGBT thế giới và là hình mẫu đàn ông thành đạt, sống hết mình đến từng giây phút.
Charl cùng quán quân Mr Gay World năm 2011.
Trước khi mắc bạo bệnh, Charl đã tới Philippines để đặt vấn đề tổ chức Mr Gay World tại đây và nhận được phản hồi tích cực của chính phủ nước này, đặt nền móng cho các hoạt động bình đẳng giới tại khu vực Châu Á, vùng đất giàu truyền thống nhưng vẫn mang tư tưởng kỳ thị giới tính.
Hình ảnh hiếm hoi của Charl khi anh đang điều trị ung thư.
Bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch huyết từ tháng 2 vừa qua, Charl van den Berg chỉ có chưa đầy 6 tháng để chiến đấu và anh đã thua trong cuộc chiến của chính mình. Nói về sự mất mát này, đại diện nhà tổ chức Mr Gay World chia sẻ:
“Tiếng cười của Charl là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người, anh ấy tạo ra niềm tin cho những người đồng tính, đặc biệt là những ai đang sống tại Châu Phi, Trung Đông, Tây Á, nơi tư tưởng kỳ thị giới tính vẫn còn rất nặng nề. Chúng tôi đã mất đi một người bạn lớn, nhưng tinh thần của anh ấy sẽ còn sống mãi”
Hoàng Ân
Theo Tri Thức Trẻ