Á quân Next Top Model: ‘Cặp với đại gia có khi là may mắn’

Gần như chuyển hẳn sang lĩnh vực điện ảnh sau khi đoạt giải nhì cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, anh chàng điển trai Vũ Tuấn Việt trải lòng về công việc và cuộc sống hiện tại.

– Giành ngôi á quân Vietnam’s Next Top Model 2013, nhưng một năm qua, anh khá im hơi lặng tiếng trong làng thời trang. Dường như anh không mặn mà với nghề người mẫu, vì sao vậy? – Tôi vẫn hăng say lao động nghệ thuật. Vừa rồi, tôi có chuyến đi châu Âu, tham dự show thời trang của NTK Hoàng Hải. Mặc dù đi quay phim chiếm gần hết thời gian của tôi, nhưng mỗi lúc rảnh rỗi, tôi vẫn đi chụp hình. Tuy nhiên, để người mẫu nam của Việt Nam sống được với nghề thì làng thời trang trong nước phải đẳng cấp và chuyên nghiệp hơn nữa. – Việc từ chối ký hợp đồng với công ty BeU Model sau khi cuộc thi kết thúc khiến anh gặp những khó khăn gì khi phát triển sự nghiệp? – Ở nước ngoài, việc xin vào một công ty quản lý là điều cấp thiết để được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Nhưng ở Việt Nam, show thời trang một năm chỉ có mấy show. Ngay cả những người mẫu nổi tiếng, chuyên nghiệp còn đang sống khó khăn với đồng lương ít ỏi. Được ký hợp đồng với BeU Model là mong ước của rất nhiều người mẫu trẻ khi bước chân vào nghề. Ở đó, các bạn sẽ được những quyền lợi nhất định, nhưng song song với nó là những quy ước khắt khe. Còn tôi lại thích được làm việc một cách chủ động và vẫn ưu tiên số một cho điện ảnh. Tôi tin rằng nếu bạn có thực lực thì sẽ được trọng dụng.

Á quân Next Top Model: 'Cặp với đại gia có khi là may mắn'
Tuấn Việt chia sẻ, điện ảnh vẫn là ưu tiên số một của anh.

– Anh nói luôn ưu tiên số một cho điện ảnh, vậy danh hiệu á quân Người mẫu Việt Nam phải chăng chỉ là bước đệm để anh phát triển sự nghiệp diễn xuất một cách dễ dàng hơn? – Đã làm nghệ thuật thì thành công ở lĩnh vực người mẫu hay diễn viên đều cần có sự cố gắng. Chẳng có nghề nào “đệm” cho nghề nào cả. Tôi luôn trân trọng quá khứ và giải thưởng mà mình đã đạt được. Tuy nhiên, tôi đã xác định diễn viên là nghề nghiệp của mình ngay từ khi đăng ký thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. – Gần đây, anh được khán giả quan tâm nhiều hơn khi tham gia bộ phim điện ảnh “Lạc giới”. Với lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên này, anh tự đánh giá về khả năng diễn xuất của mình như thế nào? – Tôi rất cảm ơn khán giả đã quan tâm, theo dõi. Lần đầu tiên tham gia một bộ phim, mà lại là phim điện ảnh, tôi cũng có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng tôi là tuýp người thích nghi và học hỏi khá nhanh. Hơn nữa, bản thân lại là sinh viên Sân khấu Điện ảnh, được đào tạo chuyên nghiệp nên cũng nhanh tiếp thu và uyển chuyển theo từng cảnh quay. – Bộ phim đầu tiên để lại cho anh những kỷ niệm gì? – Đó là những ngày quay hình với thời tiết khắc nghiệt, lao động vất vả. Thời tiết ở Phan Rang nắng nóng với những trận bão cát, mưa bất chợt làm ảnh hưởng đến tiến độ quay hình… Nhưng chúng tôi đều có nhiệt huyết với dự án Lạc giới. Vì thế, những khó khăn lại chính là chất xúc tác để chúng tôi quyết tâm cho ra đời sản phẩm giá trị. – Trong phim, khi vào vai một cảnh sát chìm, anh sẵn sàng buông lời tán tỉnh một cô gái đẹp trên đường ngay lần đầu nhìn thấy. Còn Tuấn Việt ngoài đời thì như thế nào? – Tôi là người thích cuộc sống tự do, sâu sắc, mạnh mẽ và có chút ương ngạnh, nhưng biết khiêm tốn. Trong chuyện tình cảm, tôi tôn trọng tự do của phụ nữ, là người đàn ông đúng nghĩa, ủng hộ phụ nữ khi cần… Và nếu bên ngoài cũng gặp một cô gái hấp dẫn như y tá Kim (Mai Thu Huyền đóng – PV), tôi đâu có tiết kiệm một lời khen làm gì. – Và một cô gái như thế nào sẽ khiến anh xiêu lòng? – Bản lĩnh, cá tính, quyết đoán, chân thành và quan trọng nhất là đồng điệu về tâm hồn.

Á quân Next Top Model: 'Cặp với đại gia có khi là may mắn'
Tuấn Việt và diễn viên Mai Thu Huyền trong Lạc giới.

– Sau “Lạc giới”, anh đang có những kế hoạch nào? – Tôi vừa kết thúc vai chính bộ phim truyền hình Cú hích trên không của đạo diễn Hồng Ngân và tiếp tục may mắn được đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh Cầu vồng không sắc của đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến. Phim dự kiến ra rạp vào năm 2015. Mỗi nhân vật đều có cá tính, cuộc sống và số phận riêng. Tôi đang rất nỗ lực để thể hiện đúng tính cách nhân vật mà mình hóa thân. Hàng ngày, tôi vẫn xem các bộ phim kinh điển, đọc sách tâm lý và không quên đứng tập diễn trước gương. – Anh nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng gương mặt anh hợp với những vai con nhà giàu, bất cần, ngông cuồng và hơi “đểu” một chút? – Chín người thì mười ý. Tôi không thể có suy nghĩ giống người khác và cũng không thể bắt ai có suy nghĩ giống mình. Khi nhận vai, tôi chỉ biết cố gắng dành tất cả tâm huyết vào công việc. Tuy nhiên, xin chia sẻ là nhiều đạo diễn đã nhận xét, khuôn mặt của Tuấn Việt có thể diễn đa dạng các vai khác nhau, không chỉ cố định vào một dạng thiếu gia nhà giàu. Biết đâu sau này, tôi sẽ có một vai chính diện nào đó! – Là người sở hữu ngoại hình nam tính, anh sẽ phản ứng thế nào nếu nhận được lời mời đóng vai đồng tính? – Cái may mắn của một diễn viên là nhận được nhiều lời mời thể hiện các vai diễn khác nhau. Nếu đó là một vai diễn hay và ấn tượng thì không cớ gì phải phản ứng. Hình ảnh của một diễn viên đâu bị đánh giá qua vai mà anh ta diễn, phải không! – Ngoài làm người mẫu, diễn viên, anh còn là ông chủ một trung tâm thể hình. Nếu không kinh doanh, liệu nghề người mẫu có đủ nuôi sống để anh tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất? – Bạn thấy đó, làm nghệ thuật đã khó, sống được với nghề còn khó hơn. Nghề nào cũng vậy thôi, sống được với đồng tiền mình làm ra là một hạnh phúc to lớn rồi. Người làm nghệ thuật, ngoài việc được sống với niềm đam mê của mình thì tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác, phải tìm những cơ hội để kiếm ra tiền và còn mưu cầu cuộc sống, chăm sóc gia đình. – Anh nghĩ sao trước thực trạng một bộ phận người mẫu nam vì không có show, gặp khó khăn về tài chính nên phải cặp với đại gia? – Trên thế giới, người mẫu nữ luôn được khẳng định và tôn vinh, còn người mẫu nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức, huống gì ở Việt Nam. Theo tôi, trong hay ngoài giới showbiz, đều có những người chọn việc cặp với đại gia. Tôi không rành về những chuyện cụ thể ấy, vì công việc đi quay phim và quản lý phòng tập đã chiếm hết quỹ thời gian rồi. Nhưng tôi luôn cho rằng, biết đâu đó là niềm hạnh phúc và may mắn của họ thì sao! Chúng ta không có quyền đánh giá họ. Nhưng bên cạnh “những người may mắn”, các nghệ sĩ, diễn viên và người mẫu chân chính, vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nếu chúng tôi có cuộc sống sinh hoạt kém lành mạnh, không chịu tập luyện hình thể cũng như nâng cao kỹ năng diễn xuất thì chắc chắn sẽ bị nghề đào thải thôi.

Á quân Next Top Model: 'Cặp với đại gia có khi là may mắn'
Hình ảnh mới của á quân Vietnam’s Next Top Model 2013 trong phim Cầu vồng không sắc.

– Nếu cái “may mắn” đó đến với anh, anh có đón nhận? – “Vạn sự tuỳ duyên”. Bạn cũng như tôi, không ai biết trước được điều gì xảy ra, nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng chắc chắn một điều rằng tôi sẽ làm việc để chăm lo cho người phụ nữ của mình. – Nhìn lại quãng thời gian bước chân vào showbiz, anh thấy mình được và mất gì? – Tôi đã mất đi thời gian được ở gần gia đình. Nhưng bất cứ ai cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành và lao động. Tôi đã có một chút thành công nhưng nó là những thành quả cố gắng hết sức của bản thân. Sự được và mất là chuyện muôn thuở, bởi vậy mới là cuộc đời!