Khi đã trở thành những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, ít ai biết họ được sinh ra và lớn lên trong những gia đình nghèo khó, cơ cực.
Thưở nhỏ, gia đình Lưu Đức Hoa sống ở miền thôn quê. Dòng họ anh nhiều đời làm nghề nông rất vất vả. Không muốn con cái suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cha Lưu Đức Hoa quyết định mở một quán ăn nhỏ. Hàng ngày, từ khoảng 4 giờ, anh đã phải thức dậy và cùng chị gái đi lấy nước ngoài giếng công cộng, rồi về giúp bố mẹ rửa bát. Lương Triều Vỹ
Tuổi thơ của Lương Triều Vỹ có thể nói là một nửa hạnh phúc một nửa đắng cay. Cha anh do muốn nhanh chóng làm giàu nên đã đẩy cả gia đình vào cảnh tan vỡ chia ly. Vì đường cùng nên ông đã lao vào con đường cờ bạc và nghiện rượu khiến gia đình càng ngày càng khổ sở, nghèo đói. Châu Tinh Trì
Cha mẹ ly dị, từ bé Châu Tinh Trì và em gái phải ở với bà ngoại. Cuộc sống của ba bà cháu vô cùng vất vả. Hàng ngày, hai anh em Châu Tinh Trì giúp bà ngoại ra chợ bán đồ cắt móng tay. Châu Nhuận Phát
Sinh ra trong một gia đình nghèo, mới 6-7 tuổi, Châu Nhuận Phát đã biết giúp bố mẹ nuôi gà, trồng và thái rau cho lợn ăn. Vài miếng cà rốt, vài miếng tép mỡ cũng đủ giúp anh no bụng. Tuy thời thơ ấu cực khổ nhưng với ngôi sao của phim “Bến Thượng Hải”, đó là những tháng ngày vô cùng hạnh phúc bởi cả gia đình thương luôn yêu thương, đùm bọc nhau. Trương Vệ Kiện
Nhắc đến những ngày thơ ấu, Trương Vệ Kiện cảm thấy rùng mình vì trong nhà anh không bao giờ có sự bình yên, đồ đạc thay nhau “đội nón ra đi” mỗi lần cha anh nổi giận. Những cơn giận của cha rất thất thường nên bốn mẹ con anh thường xuyên phải đón nhận những trận đòn vô cớ. Năm Vệ Kiện 13 tuổi, cha bỏ nhà theo người đàn bà khác. Từ đó, cuộc sống của 4 mẹ con anh tuy vất vả, khó khăn nhưng yên bình và hạnh phúc hơn nhiều. Thành Long
Sở dĩ, Thành Long là người rất nhiệt tình với các hoạt động từ thiện, xã hội là bởi anh cũng đã trải qua những tháng ngày khó khăn thời thơ ấu. Trong một lần trả lời phỏng vấn, anh cho biết lý do mình thường hay quan tâm đến những mảnh đời khó khăn là: “Vì ngày xưa quá khổ, nhà nghèo nên tôi suýt bị cha bán đi. Vậy nên, bây giờ nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của nhiều trẻ em, tôi không thể nào dửng dưng được”. Triệu Bản Sơn
6 tuổi, mẹ qua đời vì bạo bệnh, bố bỏ quê đi, Triệu Bản Sơn gần như là một đứa trẻ mồ côi. Anh phải học chơi đàn nhị hồ từ người chú mù, đi hát rong, luôn trong tình trạng bụng không đủ no mà lớn lên. Tôn Hồng Lôi
Tôn Hồng Lôi cũng trải qua một quá khứ nghèo khó. Bố mất sớm, mẹ lại mắc bệnh. Gia đình phải trông cậy vào những đồng tiền ít ỏi do ông nội nhặt rác bán có được. Vì nghèo nên Hồng Lôi bị bạn học coi thường, bắt nạt. Trần Tiểu Xuân
Trần Tiểu Xuân cũng có một gia cảnh khá bi đát do lúc còn nhỏ, nhà quá nghèo đã khiến cha mẹ phải đem anh về quê cho một gia đình nông dân làm con nuôi. Ngay từ nhỏ anh đã phải hứng chịu những áp lực của cuộc sống cơ cực với những công việc nhà nông nặng nhọc. Do thường xuyên ôm bụng đói làm việc trong trời nắng, anh đã không ít lần ngất xỉu ngoài ruộng. Nỗi ám ảnh lớn nhất trong anh là việc em trai út của mình cũng bị đem bán với giá 3.000 tệ vì nhà quá nghèo, cha mẹ anh không nuôi nổi. Lý Nhược Đồng
Lý Nhược Đồng là con thứ 7 trong một gia đình nghèo khó, túng thiếu có 10 anh chị em. “Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ thường phải ăn cơm thừa canh cặn của chúng tôi”, Nhược Đồng rưng rưng nước mắt chia sẻ với các nhà báo trong một cuộc phỏng vấn. Y Năng Tịnh
Ngay từ khi Y Năng Tịnh còn nhỏ, cha mẹ cô đã ly hôn. Sau khi mẹ cô đi tiếp bước nữa với một người đàn ông Nhật Bản, Y Năng Tịnh đã theo mẹ tới Hồng Kông. Nhưng chẳng bao lâu sau, mẹ cô đã sang Nhật với người đàn ông này còn Y Năng Tịnh được gửi cho một người họ hàng. Gia đình này cũng rất nghèo, ăn bữa nay, lo bữa mai. Sau đó, cô đã quay về với mẹ và cha dượng. Mẹ con cô sau đó lại trở về Đài Loan sinh sống và Y Năng Tịnh được về ở với cha đẻ. Quách Hiểu Đông
Hiểu Đông sinh trưởng trong một gia đình làm nghề nông nghèo khó. Năm học trung học, vì không có đủ 33 tệ để đóng học phí nên đã không được đến lớp. Sau đó, anh phải làm những công việc vất vả để kiếm tiền: Nhân viên dọn dẹp, phụ hồ, điêu khắc, đưa thư, nhân viên nhà hàng … Ngôn Thừa Húc
Cha mất sớm, tuổi thơ của Ngôn Thừa Húc là chuỗi ngày cơ cực vì mẹ phải đi làm khuân vác để có tiền cơm mỗi ngày. Nhìn thấy người mẹ thương yêu của mình phải vất vả kéo những thùng hàng lớn, anh rơi nước mắt xót xa. Không lâu sau đó, Ngôn Thừa Húc quyết định nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Lương Lạc Thi
Lương Lạc Thi mất cha từ nhỏ và đã phải thường xuyên ngồi xe buýt tới nhà họ hàng để xin tiền sinh sống. Ngay từ năm 12 tuổi, cô đã phải ký giao kèo “bán thân” cho làng giải trí, gánh chịu cuộc sống cơ cực và áp lực bội phần so với bạn bè cùng trang lứa. Thư Kỳ
Thư Kỳ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ đều là dân lao động. Cô và em trai đã phải trải qua những ngày tháng cơm không đủ no, áo không đủ ấm, không có tiền tiêu, mua đồ và không có hạnh phúc. Hình ảnh của Thư Kỳ khi mới bước vào đời là một cô gái có lối sống phá phách, trụy lạc và bất cần. Cô bỏ nhà ra đi vào năm 17 tuổi, tới Hồng Kông lập nghiệp với mơ ước đổi đời. Từ Nhược Tuyên
Cũng chịu cảnh bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, Nhược Tuyên sống với mẹ và chị gái. Nhưng ba mẹ con thường xuyên thiếu ăn. Sau đó, họ mở một cửa hàng ăn, Từ Nhược Tuyên phải phụ giúp mẹ.