Phương Trinh: ‘Tôi chỉ được phép thành công, không thất bại’

Nữ ca sĩ xinh đẹp mất 8 năm chăm chỉ cày phim để kiếm tiền sống trọn với niềm đam mê âm nhạc. Và bây giờ khi trở lại, cô không cho phép mình thất bại ở độ tuổi này.

Giọng hát của tôi không thua bất cứ ai – Mọi người đang đoán già đoán non ai sẽ trở thành quán quân Tôi là người chiến thắng mùa 2. Còn Phương Trinh, chị đã chuẩn bị thế nào cho đêm chung kết? Không may là mấy ngày nay tôi đang bị đau họng nên rất lo cho sức khỏe của mình. Tôi không thể nào có 100% công lực để thi đấu hết mình trong đêm chung kết. Hiện tại tôi cố gắng uống thuốc, tập thể dục và giữ sức khỏe. Tôi dùng mọi cách để chữa trị từ việc ngậm giá và dùng tắc chưng đường phèn. Quan trọng nhất vẫn là giọng hát. Vì tôi chọn ca khúc Đông của Vũ Cát Tường để có thể khoe được chất giọng dày khỏe và phô được những quãng cao nên tôi phải cố gắng hơn nữa. Nếu may mắn vượt qua bé Nam Hương, tôi sẽ thể hiện một bản mash-up Lặng thầm một tình yêu – Nỗi nhớ đầy vơi. Bài Đông tôi chọn và học thuộc kỹ rồi, nên không lo lắng. Nhưng bản mash-up được phối lại từ 2 bài hát nên lời của nó lằng nhằng, dễ lộn chỗ này sang chỗ kia. Bây giờ thì tôi cũng không làm được gì nhiều, chủ yếu lên tinh thần và ổn định sức khỏe cho mình thôi.

Phương Trinh
Phương Trinh có đủ yếu tố để trở thành quán quân Tôi là người chiến thắng. Điều quan trọng ở cô là sự bứt phá trong đêm chung kết.

– Nhưng có vẻ như chiến thắng của Phương Trinh qua các vòng thi đều phụ thuộc vào yếu tố may mắn nhiều hơn. Chị nghĩ thế nào về điều đó? – Không chỉ riêng tôi, bất kỳ ai tham gia cuộc thi này cũng đều muốn mình thành người chiến thắng. Vào được đến vòng chung kết là bất ngờ và may mắn nhưng để nói tôi chỉ ăn may thôi thì thiếu công bằng. Mọi người phải nhìn nhận vào nỗ lực và phong độ của tôi thì tôi mới đi đến vòng này. Trong vòng vừa rồi đúng là tôi gặp may vì anh Hoàng Nhật Minh đã nhường tôi tấm vé vào chung kết. Thế nên tôi phải làm hết sức mình để anh ấy ngồi ở nhà xem tivi sẽ không thất vọng. Hôm đó tôi không thương lượng và chờ đợi kết quả từ ban giám khảo. Nhưng anh Nhật Minh lại chủ động thương lượng. Tôi nghĩ chiến thắng đó phù thuộc vào phong thái, vào sự tự tin của tôi. Cho dù anh ấy có bận đến mấy thì khi tham gia cuộc thi, anh cũng nghĩ đến việc mình sẽ thành người chiến thắng. Ý tôi muốn nói ở đây, có rất nhiều yếu tố để đi đến cùng cuộc thi, nó nằm ở giọng hát và cả sự tự tin cần thiết. – Không ai phủ nhận chị sở hữu giọng hát có nội lực nhưng lại không có chất riêng để người khác nhớ, chị nghĩ sao? – Môi trường cạnh tranh trong showbiz đang ngày càng cao, nhất là khi xuất hiện nhiều gương mặt mới, nó không chỉ đòi hỏi giọng hát mà còn nhiều yếu tố khác. Tôi có những ưu điểm khác như ngoại hình, sắc vóc và biểu cảm trên sân khấu. Xét về chất giọng, tôi tự tin giọng hát của mình không thua bất kỳ ai. Còn nói về giọng đặc biệt, có thể tôi không bằng. Người ta thường nói ông trời vốn luôn rất công bằng, không cho ai nhiều và cũng không cho ai quá ít. Người có ưu điểm này còn người kia có lợi thế khác. Những ưu điểm của tôi hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên một thể hoàn chỉnh. Không thương lượng không phải vì cố chấp – Với những thế mạnh mà chị vừa đề cập, người ta nghĩ Phương Trinh sẽ trở thành quán quân của Tôi là người chiến thắng. Còn chị, chị có đủ tự tin vào bản thân? – Tôi vui vì có nhiều người đặt niềm tin ở mình. Như tôi đã nói, để trở thành quán quân, có rất nhiều yếu tố ngoài giọng hát. Sự may mắn là điều không thể thiếu với bất kỳ ai, ví dụ hôm thi sức khỏe của mình thế nào, phong độ ra sao. Có thể lúc tập rất tốt nhưng khi lên sân khấu, tình thế chuyển biến ngược lại cũng không chừng. Tôi chỉ có thể nói, tôi sẽ làm hết khả năng của mình, để không phụ lòng những ai đã tin tưởng tôi. – Nhưng khán giả mong đợi hơn ở Phương Trinh là sự bứt phá vì có vẻ như phong độ của chị thiếu ổn định. – Tôi cũng ý thức được điều đó nên có bao nhiêu công lực tôi sẽ chiến đấu hết sức mình. Bài hát tôi chọn chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Tôi tự tin vì tôi nghĩ mình hợp với thể loại blue-jazz trong ca khúc Đông. Bài hát này có những chỗ phiêu, gằn và đau khổ nên có nhiều đất diễn cho giọng hát và cảm xúc, điều này tôi nghĩ mình làm tốt hơn.

Nữ ca sĩ xinh đẹp
Nữ ca sĩ xinh đẹp mang theo nhiều kỳ vọng trong lần trở lại với âm nhạc.

– Chị đánh giá thế nào về 3 đối thủ còn lại? – Đối đầu với tôi là Nam Hương, em là một cô bé rất dễ thương. Em ấy sở hữu giọng hát nội lực và khá đặc biệt. Tuy nhiên, tôi cũng có thế mạnh của riêng mình. Nhưng ai tốt hơn thì tùy thuộc vào phong độ trong đêm chung kết. Với cặp Trương Thế Vinh và Lan Anh, tôi nghĩ bé Lan Anh có lợi thế đôi chút. Anh Vinh đẹp trai khỏi bàn rồi nhưng xét về giọng hát và cá tính âm nhạc thì Lan Anh nhỉnh hơn. Nếu tôi may mắn vượt qua Nam Hương, tôi nghĩ Lan Anh sẽ là đối thủ của tôi ở trận cuối cùng. Nhưng tất cả phụ thuộc vào biểu hiện của chúng tôi trong trận chung kết. – Có thông tin cho rằng, nếu đối đầu với Lan Anh, chị sẽ nhường cho cô ấy thắng. Tại sao như thế? – Ngay từ đầu tôi đã nói mình không thương lượng vì muốn tôn trọng khán giả đã yêu mến mình và những giám khảo đã bình chọn cho tôi. Dù chỉ có một người chọn tôi đi chăng nữa thì tôi cũng rất trân trọng điều đó. Tôi không chấp nhận thương lượng không phải vì tôi cố chấp. Nhưng nếu trong đêm hôm đó sức khỏe tôi không tốt hoặc vì phần trình diễn quá tệ, lúc đó tôi sẽ nhường cơ hội cho đối thủ của mình. Chỉ là nói nếu như thôi, chứ tôi đã xác định sẽ làm hết sức có thể. Tôi đóng phim đủ rồi, phải trở lại với âm nhạc thôi – 8 năm trước Phương Trinh đăng quang cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Và bây giờ chị trở lại với tư cách thí sinh trong một sân chơi mới. Cảm giác của chị khác nhau thế nào? – 8 năm trước, khi đến với cuộc thi Tiếng hát truyền hình, tôi là cô bé không biết gì về âm nhạc, chỉ có giọng hát làm hành trang cho mình. Nhưng 8 năm sau, trở lại với sân khấu với chương trình Tôi là người chiến thắng, tôi giờ đây đã hoàn toàn khác trước. Mọi người bảo Phương Trinh đã trưởng thành hơn từ giọng hát đến ngoại hình, và để có điều đó, 8 năm qua tôi đã trải qua nhiều thứ. Tôi thấy vui vì một lần nữa được trải nghiệm cuộc thi với tư cách thí sinh. Nhưng tôi là một thí sinh chuyên nghiệp, không phải lơ tơ mơ như trước. – Nhưng để một gương mặt cũ giành giải thưởng ở sân chơi này thông thường là điều không dễ. Chị có áp lực vì điều đó không? – Tôi có nhiều áp lực, vì nếu làm không tốt sẽ phụ lòng những ai yêu mến mình. Và nếu không làm tốt, tôi lại làm hài lòng những người không thích mình (cười to). Nói chung điều đó cũng bình thường thôi. 8 năm qua tôi chỉ tập trung đầu tư cho phim ảnh và cũng may mắn được mọi người biết đến với vai trò diễn viên. Không những biết mà khán giả cũng rất yêu mến nên tôi vui vì có được chút thành công nhất định.

Cô
Cô rất cầu kỳ trong âm nhạc nên không thích sự nửa vời.

– Người ta nói nhiều đến thất bại của Phương Trinh trong âm nhạc trong suốt 8 năm qua. Nhưng còn chị, thời gian qua chắc đủ giúp chị học được nhiều thứ? – Tôi ý thức được việc có đầu tư, chăm chút thì mới mong gặt hái được thành quả. Nếu tôi một lúc trồng 2 cây, một cho âm nhạc, một cho phim ảnh, và chỉ tưới nước, chăm bón cho cây kia thì dĩ nhiên cây còn lại không phát triển bằng được. Suốt 8 năm vừa qua, tôi nghĩ mình đã dành quá đủ thời gian cho phim ảnh. Giờ đã đến lúc tôi trở lại với âm nhạc như khởi điểm ban đầu. Năm nay mới thật sự đánh dấu sự tập trung của tôi bằng việc ra single và quay 2 MV. Đầu tháng 9 này tôi cũng ra mắt một MV mới Một khi đánh mất niềm tin. Sau cuộc thi này, nếu thành quán quân hay không, tôi cũng sẽ phát hành single tiếp theo. Nếu may mắn đoạt giải, tôi sẽ ký hợp đồng với hãng đĩa Universal và họ sẽ hỗ trợ cho tôi trong các dự án âm nhạc. Đây là cơ hội rất tốt với tôi. Nhưng nếu không đoạt giải quán quân, tôi vẫn sẽ cố gắng thúc đẩy các hoạt động của mình trong âm nhạc. Như khi tôi đóng phim, người ta xem nhiều sẽ biết đến Phương Trinh ở vai trò diễn viên. Và nếu người ta nghe nhiều ca khúc của mình, họ sẽ biết đến mình với tư cách ca sĩ. Tất nhiên khi đầu tư cái gì thì tôi lại dẹp cái khác sang một bên. Ông bà ta nói chẳng sai, “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, làm gì cũng vậy cả thôi. Nên tôi quyết định thời gian tới chỉ tập trung cho âm nhạc. Tôi đóng phim để kiếm tiền nuôi âm nhạc – Thị trường nhạc Việt có quá nhiều giọng ca mới, chị trở lại lần này có “vũ khí” gì đặc biệt? – Trên con đường âm nhạc, tôi quan niệm mình không sống bằng scandal. Tôi không muốn hình ảnh bị ảnh hưởng bởi những điều tiếng không hay. Thứ 2, tôi muốn mình ăn mặc gợi cảm nhưng không phản cảm. Và cuối cùng là cách mình ứng xử trước công chúng luôn đúng mực. Đối với tôi, một người có đức luôn được yêu mến nhiều hơn. Có thể tôi không giỏi bằng người kia, nhưng nếu có tâm và sống thực, tôi nghĩ mình sẽ có được tình cảm từ mọi người. Tôi đã trải qua 8 năm trong nghề, đó không phải là khoảng thời gian ngắn. Bây giờ tuổi đời và tuổi nghề cũng đã cao nên tôi tự đề ra cho mình mục đích, một là phải thành công, hai là tìm một con đường chắc chắn và an toàn hơn. Chứ tôi không thể lênh đênh mãi được, con thuyền rồi cũng phải đến lúc cập bến. Còn bến đỗ như thế nào là do những năm tới tôi phát triển ra sao.

Phương Trinh đã đi một con đường dài vì không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.
Phương Trinh đã đi một con đường dài vì không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

– Hiện tại, chị vẫn còn đóng phim nhiều đó chứ trong khi đó chị không xuất hiện trên các sân khấu? – Trước đây một năm tôi đóng từ 4 đến 5 phim, thì còn đâu thời gian và cả sự hứng thú dành cho âm nhạc nữa. Mục tiêu của tôi bây giờ một năm chỉ đóng một phim thôi và nó chỉ chiếm khoảng 2 tháng, 10 tháng còn lại là dành cho ca hát. – Tại sao thời điểm này chị mới quyết định sống với âm nhạc mà không phải là 8 năm trước, khi đó vừa đăng quang Tiếng hát truyền hình, nó sẽ là bàn đạp nếu chị tiếp tục đi về phía trước? – Thời điểm đoạt giải quán quân Tiếng hát truyền hình, tôi chỉ là một cô bé ở quê mới lên và mọi thứ còn lạ lẫm nên tôi phải mất một thời gian để hòa nhập với cuộc sống mới. Khi học lớp 12, tôi còn chưa thuộc đường và phải đi dò đường để đến nơi tập hát. Tôi chỉ muốn nói, cái quan trọng ở một ca sĩ là phải có tiền để mua bài hát, quay MV và cả trang phục nữa. Những điều đó tôi không có nên tôi phải bắt đầu tìm kiếm. Nhưng may mắn là tôi gắn bó với điện ảnh. Đóng phim không cần phải đầu tư nhiều, chỉ cần mua trang phục rồi đến nơi diễn. Khi xong một phim, tôi bắt đầu có một khoản cát-xê và bao nhiêu tiền có được tôi đều dành làm album đầu tay. Album đó tôi làm rất nghiêm túc, đầu tư MV 3D được quay ở Trung Quốc hẳn hoi. Nhưng sau khi làm album xong tôi bị hụt hơi vì số vốn để dành đã cạn kiệt hết. Và tôi phải để dành tiếp bằng việc đóng phim kiếm tiền. Hơn nữa, lúc đó tôi không có mối quan hệ với người trong nghề, không biết nhạc sĩ nào phù hợp với mình, phong cách nào sẽ theo đuổi. Tôi cũng không có ý định đầu tư vào công ty nào cả nên phải tự cố gắng, lọ mọ tìm đường đi.

Theo Zing