Phương Mai vướng lùm xùm hỗn với đàn chị khi tham gia Điệp vụ tuyệt mật nhưng nhanh chóng được giải oan. Ảnh: Huy Nguyễn – Chị thấy sao khi có ý kiến cho rằng chương trình nhảm nhí và khó hiểu? – Tôi biết có ý kiến cho rằng chương trình nhảm nhí khi để cho các nghệ sĩ tự bôi xấu chính mình và bôi xấu lẫn nhau. Thật ra, mọi hành động, cãi vã hay chuyện tình cảm trong chương trình đều là những chiến lược của thí sinh. Ngay cả những biểu hiện về tính cách như ngốc nghếch, ưa thể hiện, lười biếng, nhút nhát… cũng chẳng phải là tính cách thật của chúng tôi, mà chỉ là những vai diễn 12 thí sinh tự sắm cho mình. Khán giả nên tưởng tượng mình đang xem một bộ phim trinh thám sẽ chính xác hơn một chương trình thực tế bình thường. – 3 tuần liên tiếp, chị luôn có mặt trong top 3 người có khả năng là điệp viên ngầm nhất. Đó là do sự thể hiện của chị trong chương trình luôn mang tới sự lo lắng, dè chừng cho các thành viên khác hay mối quan hệ của chị với các thành viên trong ngôi nhà chung không tốt? – Tôi không thể nói được nhiều vì sẽ làm lộ trước nội dung, khiến chương trình mất thú vị đi. Chỉ có hai điều tôi có thể khẳng định. Thứ nhất, mọi việc xảy ra trong chương trình đều nằm trong chiến lược của mỗi chúng tôi. Thứ hai, dù xảy ra mâu thuẫn gì trong chương trình, chúng tôi đều hiểu đó chỉ là trò chơi.
Nathan Lee và Phương Mai trong buổi họp báo ra mắt Điệp vụ tuyệt mật. Ảnh: Thành Luân. – Việc sống dưới một mái nhà nhưng 12 thành viên luôn có sự đề phòng và nghi ngờ như thế nào? – Chúng tôi đề phòng nhau ghê lắm. Đến Nathan Lee, tôi còn có lúc nghi. Dù ở ngoài, chúng tôi thân thiết, nhưng khi vào chương trình, ai cũng đeo mặt nạ. Thật ra việc ấy rất vui. Giống như mình biết tỏng là mấy người này ngoài đời tốt tính, chân thật, đáng yêu, nhưng vào game, họ cứ phải cố gắng giả vờ để lừa nhau. Rồi mình cũng phải làm việc tương tự và có cảm giác như đang được làm gián điệp kiêm thám tử điều tra thật. Sau khi chương trình đóng máy, chúng tôi liên tục trêu nhau về những “âm mưu” rồi cười mãi. – Tham gia show truyền hình thực tế luôn được đánh giá là con dao hai lưỡi. Là một người nóng tính, lại thẳng thắn, bộc trực, chị có sợ khoảnh khắc “giận quá mất khôn” sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân? – Trước khi nhận lời tham gia chương trình, tôi cũng e dè nhiều. Tôi rất thẳng thắn và đôi khi sự thẳng thắn của tôi làm mất lòng mọi người. Nhưng đồng thời, tôi cũng tự hào về cá tính này. Có lẽ nhờ nó, tôi mới được lựa chọn tham gia Điệp vụ tuyệt mật. Vì thế, điều tôi lo lắng hơn là không vượt qua được chính bản thân để dám thể hiện hết mình trong cuộc chơi, chứ không phải việc mất hình ảnh. Thứ nhất, tôi tin mình đủ cẩn trọng trong lời nói cũng như biết cách kiềm chế bản thân. Thứ 2, format chương trình cho phép chúng tôi sắm cho mình những vai diễn khác nhau để từ đó, chúng tôi tha hồ thể hiện, không cần lo ngại gì cả. – Chạm ngõ showbiz khi tuổi đời còn khá trẻ, lại sớm Nam tiến, xa gia đình để phát triển sự nghiệp, những lúc scandal bủa vây, chị cảm thấy thế nào, xử lý ra sao để vượt qua? – Từ khi gia nhập showbiz đến giờ, tôi phải đối mặt với khá nhiều thị phi. Có cái do chính sự bất cẩn của tôi tạo ra, có cái lại do người ta vu khống, đặt điều. Tôi suy nghĩ đơn giản: cái gì là mình sai, phải lập tức lên tiếng và thành thật nhận lỗi, xin lỗi. Còn cái gì không phải do mình và sai sự thật, với tôi, nó không tồn tại. Nói vậy không có nghĩa là tôi bản lĩnh đến mức chẳng căng thẳng, buồn bực. Trái lại, mỗi khi có thị phi đến với mình, tôi suy nghĩ rất nhiều và có mở lòng ra để cảm nhận sự tổn thương trong mình một chút. Nhưng chỉ thế thôi. Tôi lại bỏ qua và tiếp tục hành trình.