Phan Ngọc Luân The Voice: ‘Đau đầu vì bị đồn cặp kè Đàm Vĩnh Hưng’

 “Trong số những tin đồn động trời thì tin đồn tôi và anh Hưng cặp kè với nhau nên tôi mới được vào sâu trong The Voice như thế làm tôi đau đầu nhất. Tôi nghĩ bản thân mình không cần thiết phải đi giải thích cho những điều vô nghĩa, vô lý như thế”, “gà cưng” của Mr Đàm cho biết.

Phan Ngọc Luân The Voice: ‘Tôi từng đau đầu vì bị đồn cặp kè với Mr Đàm’ 1

“Có người còn khiếm nhã đến độ hỏi tôi một đêm bao nhiêu” – Phan Ngọc Luân

* Thành công ở cuộc thi The Voice và sau đó là được Đàm Vĩnh Hưng nâng đỡ, thế nhưng, đến giờ, Phan Ngọc Luân vẫn còn là một dấu lặng, thậm chí, lặng hơn cả khi bạn đang tham gia cuộc thi nữa. Bạn nói gì về sự im ắng này? Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi thẳng có từ ‘dấu lặng’. Bởi vì đó chính là điều làm cho tôi đau đầu và suy nghĩ nhiều nhất suốt 2 năm qua kể từ khi The Voice mùa 1 kết thúc. Bởi vì tuy mình mang tiếng là được “đại ca” Đàm Vĩnh Hưng nâng đỡ nhưng sự nghiệp mình lại chẳng tiến triển gì thậm, chí là còn hơi bị thụt lùi nữa. Thế nhưng, lý do chủ yếu đó chính là việc tôi không hề tung ra bất cứ sản phẩm nào trong khi những bạn cùng lứa lại đều đặn cho ra sản phẩm âm nhạc. Nguyên nhân không phải do tôi lười hay không muốn ra sản phẩm mà vì tôi muốn sản phẩm đầu tay của mình phải thật sự chỉn chu và xứng đáng với sự mong đợi của những khán giả yêu mến tôi nên tôi chuẩn bị hơi kỹ, dẫn đến thời gian kéo dài lâu như vậy. Thứ 2 và cũng là điều tôi hơi buồn một chút đó là anh Hưng cũng rất bận. Anh ấy bận làm giám khảo The Voice mùa 2 cũng như X Factor rồi kinh doanh trên khắp đất nước, đó là chưa kể đến những dự án sản phẩm âm nhạc của anh nên bản thân tôi cũng không dám hối thúc. Bây giờ thì X Factor đã kết thúc nên chắc chắn album của tôi sẽ ra sớm thôi. Tôi không dám nói trước là album lần này sẽ thành công nhưng chắc chắn các bạn sẽ nhìn thấy một Phan Ngọc Luân rất khác với lúc thi The Voice.

Phan Ngọc Luân The Voice: ‘Tôi từng đau đầu vì bị đồn cặp kè với Mr Đàm’ 1

 Ngày đó, để theo nghiệp hát, bạn phải vượt qua những khó khăn, trở ngại nào trong cuộc sống?

Nhà tôi không có ai theo nghiệp hát hết mặc dù là bà ngoại và mẹ tôi hát hay lắm nhưng vì bận lo cho gia đình và con cái nên không ai theo nghiệp hát được. Tôi may mắn được thừa hưởng giọng hát đó từ mẹ nhưng lại không muốn thành ca sĩ từ lúc còn nhỏ và cũng không biết mình có thể hát được hay không nữa.

Do cuộc sống bôn ba, tôi phải làm nhiều việc để kiếm sống cũng như đi học nữa nên cũng không có thời gian dành cho ca hát. Cho đến khi tình cờ tham gia cuộc thi hát ở trường năm lớp 10, tự nhiên được giải 1 đơn ca thì lúc đó cô giáo và mọi người mới nói là tôi có một giọng hát hay. Từ lúc đó tự nhiên tôi lại thích hát, hát mọi lúc mọi nơi, vui cũng hát, buồn cũng hát và mệt mỏi cũng hát luôn. Nhưng mẹ lại không cho tôi hát vì mẹ sợ con cái lo hát không lo học. Thời gian đó cứ có cuộc thi hát nào là tôi cũng đăng ký thi hết. Thi ở phường, quận huyện rồi đến các cuộc thi lớn tôi cũng thi luôn nhưng toàn rớt ở vòng… gửi xe. Vì lúc đó tôi nghèo lắm, chẳng có tiền mua đồ đẹp để mặc nên thường bị “out” rất sớm. Thất vọng nhiều nên tôi cũng nản, không muốn hát hò gì nữa nhưng không hiểu sao cứ nghe điệu nhạc vang lên là tôi lại muốn hát, không làm chủ được mình. Rồi tôi cũng xin được những show hát nhỏ từ mấy chục ngàn đến 1, 2 trăm ngàn nhưng mỗi lần đi hát là phải trốn mẹ đi. Tôi giả bộ đi học thêm rồi đem theo cái áo khác đến nơi mới thay đồ và hát. Từ những show nhỏ đó mà tôi rút ra được cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá. Cũng có thời gian tôi đi hát nhóm 3 người mà một show hát nhóm chỉ được có khoảng 300 – 400 ngàn nhưng lại đi rất xa, như Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh chẳng hạn.

Phan Ngọc Luân The Voice: ‘Tôi từng đau đầu vì bị đồn cặp kè với Mr Đàm’ 1

Phan Ngọc Luân tiết lộ hoàn cảnh khó khăn nên có lúc anh chỉ đi hát với cát sê mấy chục ngàn

* Nghe nói bạn từng có thời gian đi bưng bê, làm phục vụ nhà hàng. Bạn nghĩ gì về thời điểm đó? Tôi từng có khoảng thời gian 2 năm trời phục vụ ở những quán cà phê, nhà hàng trong lúc đi học để kiếm thêm tiền giúp đỡ gia đình cũng như để trang trải học phí cho mình. Nhiều khi tôi làm việc nhiều quá đến nỗi không có thời gian ngủ nên học không nổi. Rồi có nhiều khi tôi mệt quá ngủ gục trong chỗ làm nên bị người ta cho nghỉ hoài nên tôi phải chuyển chỗ làm rất nhiều lần. Tôi nghĩ ai cũng có những lúc khó khăn và lao động là cách duy nhất để cải thiện nó. * Bây giờ, được nâng đỡ nhiều, cuộc sống của bạn bớt chật vật chưa? Nhờ vào The Voice và sự dìu dắt của anh Đàm Vĩnh Hưng trong suốt thời gian qua mà tôi đi hát được nhiều tiền hơn trước và người ta cũng tôn trọng mình hơn trước nên tôi đi hát cũng thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Vì lúc trước tôi chỉ là một ca sĩ không tên tuổi nên nhiều khi đi hát cũng buồn cho số phận mình. Nhiều khi đến hát chẳng ai thèm nói chuyện với mình, đến chỗ hát mà không hát được phải nhường cho anh chị ca sĩ có tên tuổi hát trước đến khuya mới được hát, khi đó, khán giả về gần hết. Bây giờ thì tôi may mắn trở thành một đồng nghiệp của các anh chị ca sĩ mà tôi đã từng rất thần tượng nên tôi vui lắm. Tôi cảm ơn Tổ nghiệp đã giúp tôi có được một cuộc sống tốt hơn và tôi sẽ cố gắng, phấn đấu hơn nữa để cho tương lai mình được thành công, lo lắng cho gia đình và có thể làm những hoạt động mang ý nghĩa từ thiện, xã hội. Bây giờ thì cả gia đình tôi đã đỡ hơn trước rất nhiều. Mẹ tôi đã được nghỉ ngơi và sống vui vẻ mặc dù không giàu có và dư dả nhưng cả nhà tôi cảm thấy thoải mái hơn xưa rất nhiều.

Phan Ngọc Luân The Voice: ‘Tôi từng đau đầu vì bị đồn cặp kè với Mr Đàm’ 1

Ngọc Luân biết hiện nay chắc chắn rằng khán giả đến show phần lớn là vì “đại ca”

Khi về với Đàm Vĩnh Hưng và nhận được sự nâng đỡ của anh ấy, bạn có phải gặp nhiều áp lực không? Tin đồn nào khiến bạn đau đầu nhất? Khi về với anh Hưng tôi nhận được rất nhiều áp lực, nào là chắc cặp kè hay đánh đổi gì đây vì từ trước đến giờ anh Hưng đâu có nhận ai về công ty đâu mà tôi lại được anh ưu ái quá vậy. Ngoài ra, tôi còn nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn khủng bố từ rất nhiều thành phần ghét mình và anti mình từ khi tham gia The Voice. Rồi có người còn điện thoại nói xấu anh Hưng này nọ nhằm chia rẽ tình cảm thầy trò nhưng tôi vẫn bình thường và xem như chẳng nghe gì. Trong số những tin đồn động trời thì tin đồn tôi và anh Hưng cặp kè với nhau từ rất lâu trước khi tôi thi The Voice nên tôi mới được vào sâu như thế làm tôi đau đầu nhất. Tuy nhiên, nói gì thì nói, tin đồn thì vẫn cứ là tin đồn thôi. Tôi nghĩ, bản thân mình không cần thiết phải đi giải thích cho những điều vô nghĩa, vô lý như thế. * Là một nghệ sĩ, tuyệt đối không nên là cái bóng của ai hết. Bạn nghĩ gì khi quyết định đầu quân vào công ty Tiếng Hát Việt? Đây là điều mà tôi sợ nhất vì đúng là như thế. Chắc chắn khi được anh Hưng dẫn dắt thì mọi người sẽ nhìn vào cái bóng của anh trước rồi mới nhìn tới tôi. Nhưng thật sự bước đầu tiên thì tôi phải nhờ vào sự giúp đỡ của anh Hưng thôi vì anh là người hiểu rõ tôi nhất về ưu điểm cũng như nhược điểm trong giọng hát và cách trình diễn. Thật lòng thì nhiều khi hát show chung với anh Hưng tôi cũng có chút e dè vì chắc chắn rằng khán giả đến show phần lớn là vì “đại ca”. Tôi nghĩ, sau này chắc chắn tôi cũng sẽ phải tự tìm cho mình một đối tượng khán giả riêng cho con đường âm nhạc lâu dài về sau. * Bạn từng chia sẻ mong muốn ra mắt album cá nhân. Vậy, ước mơ đó sắp thành hiện thực chưa? Album đầu tay của tôi sẽ ra mắt mọi người trong tháng 11 này. Album này do công ty Tiếng Hát Việt của anh Đàm Vĩnh Hưng phát hành. Anh Hưng là người hỗ trợ tôi toàn bộ album này, mong là mọi thứ sẽ thuận lợi.

Phan Ngọc Luân The Voice: ‘Tôi từng đau đầu vì bị đồn cặp kè với Mr Đàm’ 1

“Tuy mình mang tiếng là được “đại ca” Đàm Vĩnh Hưng nâng đỡ nhưng sự nghiệp mình lại chẳng tiến triển gì thậm, chí là còn hơi bị thụt lùi nữa” – Phan Ngọc Luân

Là nam ca sĩ có ngoại hình bắt mắt trong showbiz, bạn có phải đối diện với những lời mời mọc khiếm nhã không? Tôi thấy mình cũng… bình thường thôi (cười) nhưng mà thật sự thì tôi cũng đã từng nhận được khá nhiều lời mời mọc. Đàng hoàng cũng có mà khiếm nhã cũng không ít. Nào là hứa hẹn sẽ lo lắng cho tôi nhà, xe rồi còn nói tôi đi qua nước ngoài sống với họ. Kinh khủng hơn là có người còn khiếm nhã đến độ hỏi tôi một đêm bao nhiêu nhưng tôi đều trả lời nhẹ nhàng là đừng bắt tôi làm gì ngoài hát cho họ nghe còn nếu muốn cho tôi tiền thì tôi vẫn sẽ nhận nhưng sẽ dành toàn bộ số tiền đó để đi từ thiện cho những mảnh đời bất hạnh. * Quan điểm của bạn trong việc đánh đổi để tồn tại với nghề? Việc đánh đổi trong showbiz là chuyện đã có từ rất lâu rồi và những người muốn tiến thân trong showbiz thì nếu như gia đình không có điều kiện thì họ buộc lòng phải đánh đổi. Tôi thấy việc đó cũng bình thường thôi vì đôi khi có những người họ có tài năng nhưng lại không có điều kiện để mọi người biết đến, nhưng riêng tôi thì tôi không thể đánh đổi được. Tôi nghĩ, muốn tồn tại trong nghề, quan trọng là người đó có tài năng thật sự hay không. * Phan Ngọc Luân đơn giản chỉ là chàng trai biết hát và hết? Tôi có thể kiêm thêm nghề MC nữa. Lúc trước trong trường học tôi thường làm MC cho những chương trình của lớp rồi khi thi sinh viên thanh lịch tôi cũng đạt được điểm cao nhất từ hội đồng chấm thi vì tài lẻ này. * Xin cám ơn bạn đã chia sẻ

Hoàng Kỳ Phong

Theo Thanh Niên