Phạm Thu Hà từng vứt micro khi đang biểu diễn

Giọng ca “Habanera” không kiềm chế được cảm xúc khi thấy không được tôn trọng khi biểu diễn ở các quán ăn, nhà hàng thời sinh viên. Trong buổi ra mắt album Hà Nội… Yêu vào chiều 6/10 tại thủ đô, Phạm Thu Hà cho biết dù từng giành giải Cống hiến và sở hữu lượng khán giả trung thành nhất định với dòng nhạc bán cổ điển (semi classic), suốt ba năm qua, ít người biết cô cũng có những tháng ngày loay hoay với sự nghiệp ca hát.

pham-thu-ha-tung-vut-micro-khi-dang-bieu-dien

Trước khi định hình được con đường âm nhạc riêng, Phạm Thu Hà từng chật vật với những chuyện cân bằng giữa cơm áo gạo tiền và đam mê. Ảnh: Lê Chí Linh

Cũng giống như nhiều sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thời ấy, Phạm Thu Hà phải đi hát từ sớm. Đây là cách các sinh viên trường nhạc trau dồi thêm kỹ thuật cũng như kiếm thêm để trang trải cuộc sống.

Nữ ca sĩ sinh năm 1982 kể: “Tôi từng phải đi hát tại quán ăn, nơi người ta coi việc biểu diễn như một món không nằm trong thực đơn. Ở đó, người ta nói cười, ăn uống với bạn bè và chúng tôi là những người phụ vụ cho không khí thêm phần huyên náo và phấn khích. Đã có những giọt nước mắt, sự tủi hờn nhưng không có cách nào khác bằng việc chấp nhận những điều đó vì cuộc sống, vì ước mơ mà mình đang theo đuổi”.

Mỗi lần như vậy, cô được trả 60.000 đồng. Tuy vậy, đôi lúc, cảm xúc bị dồn nén, nữ ca sĩ đã vứt micro, bỏ diễn vì cảm thấy không được tôn trọng, thậm chí sẵn sàng không nhận cát-xê khi để chương trình dở dang.

Phạm Thu Hà cũng từng tạm dừng việc học trong hai năm vì bệnh tật. Cô tâm sự rằng những chuỗi ngày dài đằng đẵng nằm trong viện khiến mình không còn đủ ý chí và nghị lực để tiếp tục. Nhưng may mắn, đam mê đã giúp Phạm Thu Hà vực dậy để chống chọi với hoàn cảnh không thuận lợi và vươn tới tương lai tươi sáng hơn.

pham-thu-ha-tung-vut-micro-khi-dang-bieu-dien-1

Nữ ca sĩ thử nghiệm các bản nhạc xưa về Hà Nội theo phong cách Jazz trong album mới nhất. Ảnh: Lê Chí Linh.

Nói về album Hà Nội… Yêu, Phạm Thu Hà cho biết sở dĩ cô chọn chủ đề này vì thủ đô như một quê hương thứ hai đối với cô. Thu Hà gốc ở Nam Định, sinh ra ở Hải Phòng nhưng Hà Nội mới là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và đem lại sự trưởng thành cho nữ ca sĩ.

Phạm Thu Hà vẫn nhớ những năm tháng mới đặt chân lên Hà Nội cùng bố. Ký ức trong cô là những tiếng tàu điện leng keng trên phố hay chùm bóng bay sặc sỡ được bày bán ở cổng công viên Thống Nhất. Mỗi sáng, cô được bố dắt tay đi qua những dãy phố. Đến khi bố mẹ sang Mỹ sống để giúp chị gái cô trông nom con cái, Phạm Thu Hà lại một mình trải nghiệm cuộc sống sinh viên ở chốn thành thị phồn hoa. Chiều chiều, cô cùng chúng bạn lang thang, cười nói bên quán chè, kem. Mọi kỷ niệm buồn vui, sướng khổ của nữ ca sĩ gắn liền với thủ đô.

“Cuộc sống sinh viên cứ ngày ngày trôi qua, những bài hát hay về Hà Nội tôi dần thuộc nhiều hơn. Những con phố dần cũng trở nên thân quen. Hà Nội trở thành một phần trong tôi tự lúc nào không biết”, Phạm Thu Hà tâm sự.

Album mới của Phạm Thu Hà gồm 10 ca khúc về Hà Nội quen thuộc như Đoản khúc thu Hà Nội, Gửi người em gái, Em ơi Hà Nội phố, Hướng về Hà Nội… được phối theo phong cách Jazz. Tất cả đều do nhạc sĩ Việt kiều Vũ Anh Tuấn – anh rể của nữ ca sĩ – hòa âm phối khí và có sự tham gia của các nhạc công nước ngoài.

Đức Trí

Theo VnExpress